Thứ 3, 23/07/2024, 17:16[GMT+7]

Tổng thống Iran thoát tử

Thứ 4, 20/10/2010 | 09:42:05
1,041 lượt xem
Báo Kuwait  vừa xác nhận, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã thoát khỏi một âm mưu ám sát trong chuyến thăm Libăng.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad xuất hiện trước dân chúng

Sau khi nhận được thông tin tình báo của Libăng, nhà lãnh đạo Iran đã đổi nơi ở từ khách sạn Phoenicia sang Đại sứ quán Iran tại Beirut. 

Theo The Policy của Kuwait, ông Ahmadinejad đã đặt chân tới miền Nam Libăng muộn hơn hai giờ. Các nguồn tin dẫn lời báo này nói rằng đặc phái viên của ông Ahmadinejad bắt đầu lên đường tới phía Nam, song đã nhận được lệnh quay lại do các sĩ quan hàng đầu của quân đội Libăng lo ngại rằng những kẻ ám sát sẽ tìm cách tấn công ông trong chuyến đi này.

Phái viên của Tổng thống Iran đã quay lại sân bay Beirut và một cuộc tranh cãi đã diễn ra giữa thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và người đứng đầu quân đội Libăng. Ông Nasrallah khẳng định rằng con đường này đã được lực lượng Hezbollah đảm bảo an ninh song quân đội không chắc chắn về điều đó.

Trước chuyến thăm Libăng của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, một tổ chức Hồi giáo Sunni đã thề sẽ sát hại ông. Giới truyền thông phương Tây cho rằng, Tổng thống Ahmadinejad dường như là nguyên thủ từng gặp phải nhiều âm mưu ám sát nhất trong số các nguyên thủ trên thế giới.

Cuối cùng, Tổng thống Iran đã đáp trực thăng đến miền Nam. Vì lo ngại bị ám sát, ông Ahmadinejad đã không nghỉ đêm tại khách sạn Phoenicia ở Beirut như kế hoạch mà là ở Đại sứ quán Iran. Ông đã được bí mật đưa tới khách sạn vào sáng sớm hôm sau để dùng bữa với các vị khách.

Trước đó, hồi tháng Tám, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng đã thoát chết trong vụ tấn công bằng bom tự tạo nhằm vào đoàn xe của ông khi đến thăm thành phố Hamadan, miền Tây Israel.

Thái Bình

  • Từ khóa