Thứ 2, 15/12/2025, 03:17[GMT+7]

Từ báo cáo thành bài báo lịch sử

Thứ 6, 21/06/2013 | 09:45:24
2,163 lượt xem
Từ một bản báo cáo, khi được đăng báo đã trở thành bài báo lịch sử, được bạn đọc rất quan tâm. Đại tá Tạ Quốc Luật đã giữ lại tờ báo đăng bài của ông làm kỷ niệm và quyết định tặng lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam năm 2009 nhân Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến”.

Bác Hồ tặng Huy hiệu Điện Biên Phủ cho các chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh tư liệu

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Quốc Luật là người đã dẫn đầu tổ xung kích vào bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri cùng toàn bộ Bộ tư lệnh cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp ngày 7-5-1954. Sau sự kiện đó, ông vinh dự được chọn viết báo cáo thành tích báo công với Bác Hồ nhân dịp sinh nhật của Người năm 1954. Báo Cứu quốc - cơ quan của Mặt trận Liên Việt, trong số ra ngày 23-5-1954, đã đăng nguyên vẹn bài của ông. Nội dung như sau: “Kính thưa Bác: Trong trận tổng công kích cuối cùng vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cháu vinh dự được Ban chỉ huy giao nhiệm vụ dẫn đầu một tổ xung kích 5 người chọc thẳng một mũi nhọn về phía chỉ huy sở của tướng giặc Đờ Cát.

 

Trước giờ xuất kích, anh em chúng cháu đã hạ quyết tâm: "Chuyến này quyết bắt sống Đờ Cát để mừng sinh nhật Bác". Càng đến gần chỉ huy sở của giặc, cuộc chiến đấu càng gay go ác liệt. Đại liên của địch từ các đồn, lựu đạn của địch từ các giao thông hào bắn và ném ra như mưa. Bốn chiếc xe tăng kiểu Mỹ lồng lộn chạy quanh chỉ huy sở bắn lung tung. 
 

Nghĩ đến Bác và Đảng đang mong đợi thành tích của chúng cháu, chúng cháu quyết tâm xông lên. Đồng chí Hiếu tai điếc đặc vì bom đạn nổ gần quá, đồng chí Lam bị bom địch vùi dưới đất, sau khi hất tung đất, lại tiếp tục xung phong. Vượt qua tất cả các lưới đạn của địch, chúng cháu đã thọc tới đúng cửa hầm của bộ tư lệnh giặc. Hầm chỉ huy của tên Đờ Cát ở sâu dưới đất mười thước, ngang hai mươi thước, có hai lối lên xuống. Chấp hành mệnh lệnh của Bác và của Bộ chỉ huy, chúng cháu thét lớn: "Ra hàng thì được bảo toàn tính mệnh".

 

Nhưng bọn giặc ngoan cố vẫn ở dưới hầm ném lựu đạn lên. Chúng cháu ném một thủ pháo vào một cửa hầm, đồng thời chịt chặt cửa hầm thứ hai. Khói lựu đạn chưa tan, một tên sĩ quan giặc lóp ngóp bò lên, mặt xám ngắt. Hắn run run nói: "Toàn bộ tư lệnh Điện Biên Phủ chúng tôi xin ra hàng". Cháu và hai đồng chí Vinh, Nhỏ xuống một cửa hầm, đồng chí Lam và Hiếu xuống cửa hầm thứ hai. Vừa thấy bóng chúng cháu, tên tướng Đờ Cát và bộ tham mưu nó gồm hơn hai mươi thằng trong đó có bốn tên quan năm, sáu tên quan tư, tất cả đều xếp hai hàng giơ tay. Tên Đờ Cát run rẩy nói: "Tôi đã hạ lệnh cho quân lính tôi ra hàng và phi cơ không được ném bom nữa". Bác ạ, nó ở lỳ trong hầm có biết đâu, quân lính nó đã phất cờ trắng từ lâu rồi. Trận địa lúc ấy im tiếng súng và chật ních mấy nghìn tù binh địch.

 

Tin bắt sống được tên tướng giặc Đờ Cát và toàn bộ bộ tham mưu địch lan đi nhanh chóng. Ai cũng reo mừng. Riêng chúng cháu sung sướng hơn ai hết vì đã hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang và lập được chiến công dâng lên chúc thọ Bác vào ngày 19-5".

 

Vậy là từ một bản báo cáo, khi được đăng báo đã trở thành bài báo lịch sử, được bạn đọc rất quan tâm. Đại tá Tạ Quốc Luật đã giữ lại tờ báo đăng bài của ông làm kỷ niệm và quyết định tặng lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam năm 2009 nhân Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến”.

Nguồn qdnd.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày