Chủ nhật, 27/04/2025, 12:22[GMT+7]

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “cái gốc của mình là từ nhân dân”

Thứ 2, 05/10/2015 | 09:51:02
1,571 lượt xem
Quảng Bình - mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Chỉ có núi đồi và cát trắng. Thiên nhiên ban tặng cho dải đất hẹp nhất nhì Việt Nam những tuyệt tác đi vào thơ, ca, nhạc, họa như: di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, dòng Nhật Lệ mềm mại như dải lụa, Hoành Sơn đỉnh cao mây vờn, thành Đồng Hới, di tích Lũy Thầy do quân sư Đào Duy Từ kỳ công kiến tạo giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên từ thuở Trịnh - Nguyễn phân tranh và đặc biệt có dòng

Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua khu vực Bờ Hồ, phố Hàng Khay - Tràng Thi, đến phố Điện Biên Phủ.

Gian khó, nhọc nhằn là vậy nhưng nhân dân Quảng Bình luôn tự hào về mảnh đất địa linh nhân kiệt - nơi sinh ra nhiều danh nhân, hào kiệt, tướng lĩnh làm rạng danh sử sách. Nhưng tiêu biểu nhất là Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người được Bác Hồ gọi bằng cái tên trìu mến: chú Văn. Đồng bào, chiến sĩ cả nước gọi với tên thân mật đầy kính trọng: Anh Văn!

Những ngày này, không chỉ nhân dân Quảng Bình mà nhân dân cả nước và bạn bè khắp năm châu đều hướng về vũng Chùa - đảo Yến để nghiêng mình tưởng nhớ một trong những vị tướng lỗi lạc nhất mọi thời đại - Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi tài năng, đức độ, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong con người Đại tướng. Ông có được lòng dân, sống mãi trong lòng dân tộc vì cả cuộc đời đều "Dĩ công vi thượng", coi sức mạnh nhân dân là nguyên nhân dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, tài năng xuất chúng và những đóng góp của ông đối với đất nước và nhân dân Việt Nam thật to lớn. Lòng yêu nước, thương dân trong con người Đại tướng được nhân loại ghi nhận và ngưỡng mộ. Bởi ông là vị tướng của hòa bình, bác ái, không phải vị tướng chiến tranh!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - thiên tài quân sự của mọi thời đại, cây đại thụ rợp bóng nhân văn...là những câu nói xuất phát từ trái tim của đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè thế giới mỗi khi nhắc đến tên Người.

Ra đi thanh thản, nhẹ nhàng như một ông Tiên, Đại tướng của nhân dân đã và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp luôn "xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Suốt đời mình, vị tướng lỗi lạc luôn tâm niệm: "Niềm tin của nhân dân như ngọn đèn không tắt. Đừng bao giờ quên cái gốc của mình từ nhân dân mà ra. Ở nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng phụ tấm lòng trông đợi của nhân dân".

Tài năng, đạo đức, tình thương yêu nhân dân trong con người Đại tướng luôn tỏa sáng. Có người suy tôn ông là vị tướng huyền thoại nhưng ông chỉ nhận mình như là giọt nước trong biển nước nhân dân. Chính vì đức tính khiêm nhường ấy mà ông cũng là người duy nhất được cán bộ, chiến sĩ toàn quân suy tôn là "Người anh Cả" của quân đội, là Tổng Tư lệnh của các tư lệnh, là Tổng Chính ủy của các chính ủy.

Thế giới tôn vinh ông là "một trong những thiên tài quân sự của mọi thời đại" vì ông là vị tướng của hòa bình, bác ái, biết quý trọng từng giọt máu chiến binh.

Còn nhân dân Việt Nam mãi mãi tự hào vì có vị tướng của nhân dân là Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - cây đại thụ rợp bóng nhân văn, vì tư tưởng "lấy dân làm gốc", không bao giờ quên cái gốc của mình là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Cũng như những con dân đất Việt khác, bài viết này xin được thay cho nén tâm hương tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ anh linh Đại tướng "Võ công truyền quốc sử. Văn - Đức quán nhân tâm" nhân ngày Người lên đường theo Bác Hồ vào thế giới vĩnh hằng.

Nam Hương
(Đài PTTH Thái Bình)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày