Một thời đâu đã xa
Chiến tranh đã kết thúc hơn bốn mươi năm mà cứ ngỡ như mới hôm nào. Dấu vết của chiến tranh đang được khỏa lấp dần trên mặt đất. Ðất nước ghi tạc công ơn của hàng triệu trái tim trai trẻ đã hiến dâng cho độc lập dân tộc và biết ơn hàng vạn bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn bốn mươi năm, thời gian đâu đã xa, gần lắm. Nỗi nhức nhối của cuộc chiến mà kẻ thù gây ra trên đất nước ta còn lâu mới xóa sạch, là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở các thế hệ mai sau. Thời ấy đâu đã xa. Ngày 30/4/1975 đâu đã xa! Ngày ấy, tất cả những người lính trên 5 hướng tiến công vào giải phóng Sài Gòn còn trẻ tuổi. Trận chiến đấu cuối cùng diễn ra quyết liệt, máu đào của những chiến sĩ giải phóng quân thấm đỏ trên từng thước xa lộ, mỗi cây cầu... Biết bao người đã ngã xuống, chưa một lần đến với nụ hôn của người con gái, họ trong sáng, vô tư, thanh thản - thanh thản đến hơi thở cuối cùng trước bình minh của đại thắng. Ngày ấy, Bùi Quang Thận, Phạm Xuân Thệ, Nguyễn Thành Trung, Phạm Tuân... còn trẻ lắm. Họ táo bạo xông pha trận mạc nhưng cũng thật lanh lợi, khéo léo khi đối mặt với kẻ thù. Còn nhớ giờ phút thiêng liêng miền Nam hoàn toàn giải phóng làm cho đất nước như muốn vỡ òa trong niềm vui. Tiếng hò reo, nước mắt, nụ cười trộn lẫn vào nhau tạo thành một hòa âm của khúc ca đại thắng. Ngày ấy, nhiều người của thế hệ trẻ hôm nay chưa cất tiếng khóc chào đời. Nghe chuyện của hơn bốn mươi năm về trước, lớp trẻ hôm nay cứ ngỡ như xa lắm. Nó đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc nhưng gần lắm. Ngày 30/4/1975 trở thành gạch nối để hôm nay đất nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế hệ trẻ hôm nay được thừa hưởng nền độc lập của dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới. Dẫu các bạn trẻ chưa hiểu hết, chưa được chứng kiến sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 nhưng đã được chứng kiến mười năm đất nước ta vật lộn với thử thách, khó khăn để tự vươn lên, đứng vững và điềm tĩnh, tự tin bước vào thời kỳ mới... Những gì cha anh để lại và những điều được chứng kiến một thập niên qua luôn luôn là niềm tự hào, là động lực tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Bạn sẽ có tội với lịch sử nếu như quên đi quá khứ, đánh mất mình. Nếu không có quá khứ, không có hàng triệu thanh niên nối tiếp nhau lên đường chiến đấu thì đâu chúng ta đã có trọn vẹn Tổ quốc, để ngẩng cao đầu với các cường quốc năm châu. Có ai đó cho rằng chuyện của hôm qua là xa cũ, biết rồi, nói lại, nhắc lại làm gì nhiều, hãy cứ nghĩ tới chuyện hôm nay và ngày mai thì e sẽ đánh mất bản sắc dân tộc, đánh mất danh dự và niềm tự hào. Nhắc lại quá khứ hàng triệu lần cũng chưa phải là nhiều, là đủ. Nếu bạn trẻ hôm nay hiểu được cái giá cha ông ta phải trả để có độc lập, tự do thì mới trân trọng, giữ gìn và phát huy sức mạnh của truyền thống là sức mạnh tinh thần sẽ trở thành sức mạnh vật chất khi nó ngấm vào máu thịt của thế hệ trẻ. Ðất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của thời kỳ mới. Bạn trẻ là niềm tin, niềm tự hào và là người chủ tương lai của đất nước. Bạn hãy đừng vừa lòng với những kiến thức tiếp thu được trên ghế nhà trường, hãy đừng vừa lòng với công việc thường nhật để an phận thủ thường. Bạn muốn tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì trước tiên bạn phải giữ gìn bản sắc dân tộc, hãy vững tin phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của dân tộc và bạn phải chuyển nhanh nếp suy nghĩ, tác phong làm việc. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chấp nhận phong cách làm việc công chức hành chính. Và bạn cũng đừng lầm tưởng cứ vào làm việc ở các doanh nghiệp liên doanh là thành đạt. Ở đó rất cần kiến thức khoa học công nghệ nhưng cái cần nhất, cái cốt lõi nhất là bản lĩnh, ý thức dân tộc để bạn mãi mãi là người Việt Nam, vì đất nước rồi mới có bản thân.
Với lịch sử của dân tộc thì cuộc đời của mỗi con người ngắn ngủi lắm. Quá khứ, hiện tại và tương lai bao giờ cũng tồn tại trong tư duy, tình cảm của bạn. Biết ơn quá khứ, tôn trọng truyền thống, biết giữ gìn và phát huy trong cuộc sống thì bạn có ích cho xã hội.
Dẫu chưa được thử thách trong chiến tranh, thế hệ trẻ hôm nay đã được chứng kiến một thập niên đầy biến động, phức tạp của thế giới và trong nước. Ðó cũng là điều kiện tôi luyện quan trọng chuẩn bị hành trang cho mai sau.
Ngọc Tuyền
Vũ Vân, Vũ Thư
Tin cùng chuyên mục
- Vẹn nguyên ký ức một thời 29.04.2025 | 10:23 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam