Thái Bình sục sôi khí thế cách mạng những ngày Tháng Tám
Thành phố Thái Bình. Ảnh: Minh Đức
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình: Cách đây 71 năm, tháng 8 năm 1945, nhân dân khắp nơi trong tỉnh muốn vùng lên đập tan xiềng xích của thực dân, phong kiến, tay sai. Mặc dù chưa nhận được mệnh lệnh khởi nghĩa của Trung ương nhưng nhận thấy thời cơ cách mạng đã chín muồi, chiều ngày 18/8/1945, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, bàn kế hoạch và quyết định khởi nghĩa trong toàn tỉnh với mục tiêu là chiếm các phủ huyện trước rồi tập trung lực lượng các địa phương kéo lên thị xã Thái Bình giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra đầu tiên ở Thái Ninh. Chiều ngày 18/8/1945, các lực lượng cách mạng của Thái Ninh được lệnh tiến vào phủ đường Thái Ninh, tập trung viên chức lại tuyên bố xóa bỏ ngụy quyền, lập chính quyền cách mạng. Thừa phái, lục sự đều xin quy phục lực lượng cách mạng và nộp con dấu, sổ sách. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên cổng phủ báo hiệu cuộc khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân.
Tại thị xã Thái Bình, sau khi đọc lệnh tổng khởi nghĩa toàn quốc đăng trên báo và biết tin huyện Thái Ninh đã khởi nghĩa giành chính quyền, các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên cứu quốc thị xã đã họp và ấn định thời gian khởi nghĩa vào sáng ngày 19/8/1945. Ngay trong buổi chiều và đêm ngày 18/8/1945, công tác chuẩn bị cho khởi nghĩa rất tích cực, khẩn trương nhưng vẫn bí mật. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sáng ngày 19/8/1945, đông đảo quần chúng ở tổng Tri Lai và trong nội thị, Kỳ Bá, Bồ Xuyên… tập trung ở trước phố Vọng Cung, nhiều người đeo phù hiệu Việt Minh. Trước cửa phố Vọng Cung, một lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hai bên phố treo băng rôn, áp phích cổ động phong trào cách mạng. Lực lượng vũ trang của quần chúng được trang bị súng, giáo mác, gậy... từ Đoan Túc diễu hành tới địa điểm mít tinh. 7 giờ sáng, tại quảng trường trước phố Vọng Cung, quần chúng và lực lượng tự vệ đã tập trung tới hơn 4.000 người. Giữa lúc đó, hai tiểu đội lính Nhật đến ém ở hai bên phố Vọng Cung và đường ra vào nơi diễn ra cuộc mít tinh, chĩa súng vào cuộc mít tinh. Nhiều đồng chí trung kiên tiến lên trước mũi súng của địch tỏ thái độ kiên quyết đồng thời giữ vững lòng tin của quần chúng. Trong khi đồng chí lãnh đạo cuộc mít tinh đi tiếp xúc với chỉ huy Nhật và tỉnh trưởng thì quần chúng vẫn giữ nguyên trật tự rồi chuyển địa điểm sang sân vận động. Quân Nhật bố trí súng máy ở ngã ba, ngã tư đường dẫn vào sân vận động. Trên lễ đài (Ban công trụ sở Trí thể dục), chúng bố trí hai khẩu đại liên nhằm về phía sân vận động. Khi quân Nhật yêu cầu người nào là Việt Minh đứng riêng ra thì không những đoàn viên cứu quốc, đội tự vệ chiến đấu bước lên phía trước mà đông đảo quần chúng cũng đồng thời bước lên, tạo thành một lực lượng Việt Minh đông đảo, kẻ địch không phân biệt được ai là quần chúng ai là Việt Minh. Chính điều này đã tạo khí thế áp đảo của cách mạng, buộc quân Nhật và tỉnh trưởng phải chấp nhận yêu cầu của ta: để cho lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, quần chúng chào cờ, đồng chí lãnh đạo cuộc mít tinh tuyên bố chính quyền thuộc về tay nhân dân.
Trưa ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa ở Quỳnh Côi cũng nổ ra. Trước đó, Ủy ban Dân tộc giải phóng huyện được thành lập. Khi có lệnh khởi nghĩa, việc huy động lực lượng ở các tiểu khu lên rất nhanh chóng. Hàng nghìn người gồm tự vệ, nhân dân kéo lên huyện lỵ giành chính quyền. Nhân viên chính quyền tay sai đã mở cổng và xin đầu hàng. Quần chúng tiến vào huyện đường tổ chức mít tinh. Đại biểu Ủy ban Khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai. Ủy ban Dân tộc giải phóng huyện ra mắt trong tiếng hoan hô vang dậy của hàng nghìn quần chúng.
Nhân dân xã Tân Lễ (Hưng Hà) đấu tranh chống Nhật phá lúa trồng đay tháng 3 năm 1945.
Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quỳnh Côi, Tỉnh ủy quyết định huy động lực lượng cách mạng của Quỳnh Côi chi viện cho Tiên Hưng và Phụ Dực. Hơn 400 người là tự vệ và đoàn viên cứu quốc có vũ trang chia thành hai đội tiến theo hai ngả: một đội sang Tiên Hưng cùng với lực lượng khởi nghĩa của Tiên Hưng chiếm phủ lỵ, một đội xuống Phụ Dực thì cuộc khởi nghĩa ở Phụ Dực vừa thành công. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Tiên Hưng và Phụ Dực diễn ra chiều ngày 19/8/1945. Đêm ngày 19/8/1945, huyện Duyên Hà cũng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Trong lúc cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra ở thị xã Thái Bình ngày 19/8/1945 thì lực lượng Việt Minh và quần chúng cách mạng huyện Đông Quan cũng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
Phụ nữ giữ vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc (Ảnh chụp phụ nữ Thái Bình đi làm thủy lợi). Ảnh tư liệu
Tin khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã và 5 phủ huyện lan đi nhanh chóng, cổ vũ quần chúng khắp nơi nổi dậy giành chính quyền. Ngày 20/8/1945, nhân dân huyện Thụy Anh khởi nghĩa thắng lợi. Đến đêm ngày 20/8/1945, Tỉnh ủy nhận mệnh lệnh tổng khởi nghĩa. Lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương đến càng làm cho Tỉnh ủy tin tưởng vào chủ trương của mình là đúng đắn và kịp thời. Ngày 21/8/1945, ở huyện Hưng Nhân và phủ Kiến Xương, lực lượng Việt Minh và quần chúng cách mạng tiến hành khởi nghĩa thắng lợi. Cũng trong ngày này, một nghìn quần chúng rầm rộ tham gia khởi nghĩa ở 3 tổng: Thần Huống, Lễ Thần, Tân Bồi thuộc vùng ven biển phủ Thái Ninh. Ngày 22/8/1945, hai huyện Vũ Tiên và Tiền Hải cũng tiến hành khởi nghĩa thắng lợi. Giữa lúc cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đang diễn ra ở các địa phương trong tỉnh thì đê Đìa (Hưng Nhân) và đê Mỹ Lộc (Thư Trì) bị vỡ. Vì vậy, đến ngày 23/8/1945, Thư Trì mới huy động được quần chúng tiến vào huyện lỵ giành chính quyền. Sau khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã và các phủ huyện, các làng cũng tiến hành giành chính quyền bằng hình thức: tổ chức mít tinh tại đình làng, tuyên bố xóa bỏ bộ máy kỳ hào, thành lập chính quyền cách mạng, hội họp quần chúng, bắt bọn lý dịch nộp đồng triện, sổ sách rồi tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng.
Như vậy, chỉ trong 6 ngày, từ 18 - 23/8/1945, chính quyền từ tỉnh, huyện đến các làng xã ở Thái Bình đã về tay nhân dân. Sáng ngày 25/8/1945, khoảng 10.000 quần chúng ở thị xã và đại biểu quần chúng các phủ huyện đã về dự mít tinh lớn tại thị xã để chào mừng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với nhân dân cả nước, từ đây, nhân dân Thái Bình bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do.
Ông Phùng Tất Ứng, 68 năm tuổi đảng, nguyên Bí thư Thị ủy Thái Bình (tổ 7, phường Ðề Thám, thành phố Thái Bình) Quê tôi là xã Phú Xuân, huyện Thư Trì (nay là xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình). Năm 1945, tôi tròn 18 tuổi. Cách mạng Tháng Tám năm đó, do giáp với thị xã Thái Bình nên phong trào đấu tranh giành chính quyền ở quê tôi cũng rầm rộ, nhân dân hừng hực khí thế chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa. Ngày 19/8/1945, thanh niên các xã Phú Xuân, Tân Bình, Tiền Phong được lệnh tập trung về chùa Đoan Túc cùng với các lực lượng tự vệ và quần chúng nhân dân kéo lên dinh tổng đốc, nhân dân vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu cách mạng. Tôi cũng trực tiếp tham gia cùng đoàn thanh niên của xã tham gia giành chính quyền ở thị xã Thái Bình. Ngay từ sáng sớm ngày 19/8/1945, trước cửa phố Vọng Cung của thị xã - nơi được chọn làm địa điểm tập trung, đoàn người từ khắp nơi đã đổ về khu vực này để tuần hành, đòi xóa bỏ chính quyền cũ. Đến chiều hôm đó, nhiều địa điểm, công sở của chính quyền phát xít Nhật đã bị ta chiếm đóng. Giành chính quyền được vài ngày thì Thái Bình bị vỡ đê, thị xã Thái Bình cũng như nhiều địa phương bị ngập lụt. Tuy vậy, nhân dân khắp nơi vẫn vui mừng, hân hoan tham gia mít tinh mừng ngày giành được chính quyền. Giờ đây, khi đã 90 tuổi đời, những ký ức về ngày khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 vẫn vẹn nguyên trong tôi với niềm tự hào và niềm tin sắt son với Đảng. Ông Phạm Huy Phả, lão thành cách mạng, 69 năm tuổi đảng (thôn Trung, xã Ðông Sơn, huyện Ðông Hưng) Tôi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1943, rất vinh dự, tự hào được sống trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử. Chiều ngày 18/8/1945, tôi được giao nhiệm vụ cắm cờ trên ngọn cây thông, một số đồng chí khác đi treo khẩu hiệu lớn trên đường 217 còn đội tự vệ chiến đấu của Phù Lưu (xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng ngày nay) tiến hành tuần hành thị uy, không khí khởi nghĩa tưng bừng khắp xã. Đến tối ngày 18/8/1945, sau khi nhận được chỉ thị của cấp trên, các đồng chí trong tổ chức thanh niên cứu quốc của Phù Lưu đã quyết định kéo lên bao vây, uy hiếp và giành chính quyền huyện ngay trong đêm ngày 18/8/1945. Theo đúng kế hoạch, lực lượng Việt Minh và nhân dân Phù Lưu theo đường 217 kéo thẳng về trụ sở huyện lỵ, trên đường đi có rất nhiều đoàn biểu tình của các xã sáp nhập. Khi tới huyện lỵ, con số của đoàn đã lên tới 3.000 người. Huyện lỵ Đông Quan lúc bấy giờ ở đất làng Dù (nay thuộc địa phận xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng). Đến 5 giờ sáng ngày 19/8/1945, mặc dù lực lượng của các nơi kéo về chưa đủ nhưng nhận thấy thời cơ cho phép, lệnh tấn công được ban ra, các mũi tiến công đồng loạt xuất phát. Cổng chính nhanh chóng bị phá, đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu tiến vào huyện đường. Tri huyện Hoàng Xuân Khôi cùng toàn bộ đội ngũ giúp việc bị bắt. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn thắng. Ông Nguyễn Hữu Chuẩn, 84 tuổi, khu Giang Ðông, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) Mặc dù 71 năm đã qua đi nhưng trong ký ức của tôi không bao giờ quên được thời khắc lịch sử tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Vào đúng buổi sáng ngày 19/8/1945, mặc dù trời mưa rất to nhưng trên khắp đường làng, ngõ xóm, hàng nghìn người gồm cả già trẻ, gái trai ăn mặc chỉnh tề, người cầm cờ đỏ sao vàng, người cầm liềm, cầm cuốc tiến về ngã ba Nê tham gia mít tinh giành chính quyền. Lúc này tôi 13 tuổi, là tiểu đội trưởng nhi đồng của xã Thanh Nê. Chứng kiến khí thế sôi sục giành chính quyền của thế hệ cha anh, tôi đã tập hợp một số thanh thiếu niên hòa vào đoàn người tham gia mít tinh. Chứng kiến cảnh mọi người hò reo trong niềm hạnh phúc, vui sướng khi giành được chính quyền, tôi hiểu rằng từ nay cuộc sống trên quê hương sẽ đổi thay, nhân dân thoát khỏi kiếp sống lầm than, nô lệ, được tự do, ấm no, hạnh phúc. Anh Phạm Công Diện, đoàn viên thanh niên xã Hoa Nam (Ðông Hưng) Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lịch sử và lời kể của các cụ cao niên, thế hệ trẻ chúng tôi hiểu rằng Cách mạng Tháng Tám là sự kiện tạo bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Thành quả đó có được là sự chung sức, đồng lòng của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lớp thanh niên lúc bấy giờ. Thế hệ chúng tôi thực sự thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước, được thừa hưởng thành quả của cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới. Trong những ngày Tháng Tám lịch sử này, thế hệ trẻ luôn biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ, tự hào là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất. Chúng tôi nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống để góp một phần sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. |
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Vẹn nguyên ký ức một thời 29.04.2025 | 10:23 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam