Thứ 6, 17/05/2024, 18:18[GMT+7]

Ngày xuất ngũ

Thứ 6, 01/02/2019 | 09:14:42
6,121 lượt xem
Những tháng ngày trong quân ngũ là khoảng thời gian không thể nào quên đối với các bạn trẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu ngày tòng quân là bao hồi hộp, lo lắng thì ngày xuất ngũ lại để lại thật nhiều cảm xúc.

Quân nhân thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về quê hương.

Binh nhất Hà Mạnh Vinh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân xúc động chia sẻ: Dù đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh nhưng thời gian đầu vào môi trường quân đội, bản thân tôi rất nhớ nhà và bỡ ngỡ, nhưng với sự động viên chia sẻ, dìu dắt của chỉ huy và các anh đi trước, tôi đã nhanh chóng hòa nhập dưới mái nhà chung của đơn vị, hoàn thành tốt quá trình rèn luyện, học tập và trưởng thành. Tôi cũng rất nhớ những tình cảm của người dân dành cho “bộ đội quân hàm xanh” trong những lần hành quân về cơ sở làm nhiệm vụ. Đêm cuối ở đơn vị, chúng tôi ai cũng khó ngủ. Trước lúc xa đơn vị, người ở, người đi đều có những tâm sự muốn trải lòng, chỉ biết nhắn nhủ các đồng đội đang tại ngũ hãy nỗ lực học tập, rèn luyện trong thời gian quân ngũ vì đây là môi trường tốt nhất giúp mình trưởng thành hơn, là hành trang cho mình vững bước trên đường đời khi rời quân ngũ trở về góp sức xây dựng quê hương. 

Với Trung sĩ Phạm Quang Linh, Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3): Cách đây 2 năm, cũng trong tiết trời se lạnh nhưng ấm áp tình người của những ngày đầu xuân, hòa cùng khí thế ngày hội tòng quân cả nước, chúng tôi tạm biệt gia đình, người thân hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự của thanh niên. Hai năm so với đời người tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi được sống, học tập và công tác trong môi trường quân đội thật sự mang ý nghĩa to lớn, sâu sắc. Cuộc sống quân ngũ đã dạy cho chúng tôi đạo đức cách mạng, niềm tin và ý chí để vượt qua mọi gian lao thử thách, cũng như giá trị sâu sắc của tình quân dân như máu thịt và nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trong tháng 1/2019, Thái Bình đón khoảng 2.600 thanh niên của các địa phương trong tỉnh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Họ là những thanh niên ưu tú được gia đình, địa phương tin tưởng tuyển chọn vào học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. Là con em của quê hương Thái Bình giàu truyền thống cách mạng, trong thời gian tại ngũ ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội, dẫu gặp những khó khăn nhất định song các chiến sĩ đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua, tích cực học tập và rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Nhiều em đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong quân đội. 

Theo Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Trong thời gian tại ngũ, các chiến sĩ đã được học tập nhiều nội dung về lý luận chính trị, được huấn luyện kỹ, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên ngành của từng đơn vị, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao kiến thức quân sự, tính tổ chức kỷ luật và tác phong chính quy của mỗi chiến sĩ. Sau khi trở về địa phương, các quân nhân xuất ngũ đã được cơ quan quân sự các huyện, thành phố đón tiếp, hướng dẫn đăng ký vào ngạch dự bị động viên; đồng thời tặng quà, động viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về sớm ổn định cuộc sống; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương...

Các đơn vị đào tạo nghề tư vấn, hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ. 

Không chỉ ấm lòng khi được đón tiếp chu đáo, nhiệt tình, các em còn được các đơn vị đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ trực tiếp tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu học nghề từ nguồn ưu đãi của Bộ Quốc phòng...

Gửi một lời nhắn nhủ các em sắp nhập ngũ tới đây, Trung sĩ Đinh Nhật Nam, chiến sĩ Lữ đoàn 454 (Quân khu 3), quê ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình chia sẻ: Môi trường quân đội thực sự rất đáng để tuổi trẻ chúng ta trải nghiệm. Hãy vững niềm tin lên đường nhập ngũ không chỉ để làm tròn bổn phận của mình với Tổ quốc mà còn để nắng gió thao trường làm chúng ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Thượng Ngạn