Gặp lại vị tướng bắn rơi hai máy bay B-52 trong mười phút
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt cùng kíp chiến đấu Tiểu đoàn 57 năm 1972 (ảnh chụp lại).
Nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2017), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt.
Hỏi: Thưa Trung tướng, trong không khí toàn Thủ đô Hà Nội và quân, dân cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2017). Xin ông chia sẻ về tình thế lịch sử lúc bây giờ cách đây 45 năm?
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt: Năm 1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền bắc, dùng B-52 đe dọa nhân dân ta, cho B-52 đánh ra vĩ tuyến 17 và tuyến hành lang cửa khẩu Quảng Bình, Vĩnh Linh rất ác liệt. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn bắt cọp phải vào hang cọp”, Quân chủng đã giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 238 vào khu vực vĩ tuyến 17 để đánh B-52 bảo vệ cửa khẩu, bảo vệ quân và dân vùng giới tuyến. Quân chủng giao cho Trung đoàn 238 cùng cơ quan nghiên cứu của quân chủng: “Nghiên cứu hiểu rõ B-52 để có cách đối phó với chúng hiệu quả”. Tháng 4-1972 Đế quốc Mỹ dùng B-52 đánh ra miền bắc để thăm dò phản ứng của ta. Ra-đa đã thông báo có B-52, bộ đội tên lửa đã chiến đấu nhiều trận, nhưng chưa bắn rơi được chiếc nào.
Sau các trận đánh “nhảy cóc” này, Quân chủng nhận định: “Khả năng B-52 đánh Hà Nội là hiện thực”. Từ Quân chủng đến các đơn vị, đặc biệt là đơn vị tên lửa, không quân đã tích cực chuẩn bị vũ khí kỹ thuật, máy bay, con người để đánh thắng B-52. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “B” gì đi nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định đánh thắng”.
Hỏi: Thưa Trung tướng, đế quốc Mỹ sử dụng pháo đài bay chiến lược B52, được coi là "bất khả xâm phạm" để “nghiền nát” Hà Nội, biến Hà Nội về “thời kỳ đồ đá” nhưng quân đội ta đã chiến thắng vang dội như một phép màu. Vậy làm thế nào mà bộ đội ta có thể làm được điều này, thưa ông?
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt: Có thể nói, trong chiến dịch này đế quốc Mỹ sử dụng chiến tranh điện tử hiện đại nhất, có vũ khí thông minh hòng đe dọa và chế áp, vô hiệu hóa các lực lượng phòng không của ta. Máy bay B-52 là một trong ba vũ khí răn đe chiến lược: tên lửa vượt đại châu, tàu ngầm nguyên tử và B-52 của đế quốc Mỹ, có trang bị máy gây nhiễu “khổng lồ”. Đội hình B-52 được hộ tống rất chặt chẽ, gồm cả máy bay F, cùng độ cao, cùng loại nhiễu “giả B-52” để đánh lừa bộ đội ta. Mỗi khi có máy bay B-52 là nhiễu không thể nào nghe được, tất cả hệ thống thông tin không bắt được sóng. Lúc đó chỉ còn mỗi đài FA do bộ cấp nhưng chỉ nghe được trên nói xuống.
Để chiến thắng được B-52, chúng ta phải nói đến hai yếu tố: Kinh nghiệm chống nhiễu, thứ hai là cải tiến khí tài tốt. Đơn vị tôi đánh ba lần nhưng không trúng, sau này mới dùng phép thử: khi máy bay tiến gần Hà Nội, chiến sĩ ta mở sóng điều khiển tên lửa. Cứ mỗi lần bật “phóng giả” tên lửa thì thấy máy bay F-4 cơ động sang hai bên, bay nhốn nháo tránh tên lửa, còn riêng B-52 thì đường sóng vẫn đi thẳng, nhờ kinh nghiệm tách giải đó, bộ đội tên lửa đã “tìm ra đối tượng”.
Thứ hai là, khí tài tên lửa của ta được cải tiến rất tốt, trước đây đầu đạn chỉ có 320 mảnh, sau đó được cải tiến lên hơn 3.000 mảnh đạn, nhờ đó mà nâng cao hiệu quả chiến đấu.
Hỏi: Thưa Trung tướng, chỉ trong mười phút, rạng sáng ngày 21-12-1972, nhưng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, đã bắn hạ hai máy bay B-52, trong đó có một chiếc rơi tại chỗ. Ông có thể chia sẻ thêm về chiến thắng vẻ vang này?
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt: Lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 21-12, tiểu đoàn nhận được lệnh vào chiến đấu cấp 1. Cấp trên giao nhiệm vụ cho đơn vị phải tiêu diệt tốp B-52 đánh vào khu vực Yên Viên. Tình hình lúc đó tiểu đoàn được trang bị ba quả tên lửa trên bệ. Kíp của tôi còn có: sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên, trắc thủ Mè Văn Thi, Ngô Văn Lịch, Nguyễn Xuân Đài. Khi máy bay B-52 đầu tiên vào tâm cự ly 32km trong tầm sát thương, tôi hạ lệnh bắn quả thứ nhất nhưng đạn hỏng không đi. Lập tức hiệu lệnh bắn quả thứ hai ở cự ly 28 km. Đạn nổ tiêu diệt mục tiêu ở hướng Tây Nam vào lúc 5 giờ 9 phút, cấp trên thông báo máy bay rơi. Chưa đầy 10 phút sau, lại có báo động xuất hiện B-52 ở cự ly 45 km. Máy bay vào tầm sát thương thì đạn nổ. Chiếc máy bay thứ hai này rơi tại khu vực chợ Thá, gần Núi Đôi lúc 5 giờ 19 phút.
Hỏi: Thưa Trung tướng, trong chiến dịch “Biện Biên Phủ trên không” lực lượng hậu cần tại chỗ có vai trò rất quan trọng nhưng lại ít được nói đến. Ông có chia sẻ gì về lực lượng này?
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt: Có thể nói, trong chiến dịch Hà Nộ 12 ngày đêm, ngoài sự chiến đấu oanh liệt của các cán bộ chiến sĩ trực tiếp thì bộ phận hậu cần đóng vai trò rất quan trọng. Điển hình như trong những ngày đầu tham gia chiến dịch, bộ đội ta lúc đó rất mệt mỏi, thường mất ngủ, ăn thì không ăn được. Lính hậu cần từ tầm 4 giờ chiều đã gồng gánh mang đồ ăn lên cho bộ đội cách trận địa tầm hai km. Nhưng vừa lo ăn chiều lại phải lo cả ăn tối vì bộ đội lúc đó trực chiến đấu liên tục. Một bộ phận khác thì lo đi tìm lá ngụy trang, giặt giũ quần áo, thuốc men cho bộ đội, rồi vào trận địa thu gom súng ống, vỏ đạn… Họ cũng là bộ phận góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội “Điện Biên Phủ trên không”.
Xin cảm ơn Trung tướng vì cuộc trò chuyện này.
Theo: nhandan.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
- Côn Đảo - Trường học cách mạng của cả nướcKỳ 1: Chốn "địa ngục" trần gian 17.07.2023 | 14:40 PM
Xem tin theo ngày
-
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long
- Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh - Thái Bình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Bia chiến thắng tỉnh Trà Vinh
- Họp mặt giao lưu Trà Vinh - Thái Bình “Thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình”
- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Quỳnh Phụ