Thứ 4, 24/07/2024, 03:20[GMT+7]

Đại chiến kinh đô 'Game of Thrones' kết thúc thảm khốc

Thứ 5, 16/05/2019 | 10:11:01
916 lượt xem
Tập mới series cổ trang phô diễn cảnh thê lương đến từ lòng thù hận, chiến tranh khi cuộc chiến giữa hai nữ hoàng khép lại.

Trận chiến giữa hai anh em Clegane - được trông chờ nhiều năm qua - diễn ra trong tập mới.

Tập năm mùa cuối Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) phát sóng sáng 13/5 (giờ Hà Nội). Biết về thân thế Jon Snow (Kit Harrington đóng), mưu sĩ Varys (Conleth Hill) thuyết phục anh giành ngai vàng từ Daenerys (tức Mẹ Rồng, Emilia Clarke đóng). Tuy nhiên, Jon từ chối làm phản, còn Varys bị xử tử. 

Trước thềm đại chiến, nhiều người tìm cách giảm nhẹ thương vong cho dân chúng. Tuy nhiên, tất cả đều không kịp thực hiện trước khi đại chiến bùng nổ. Sự tàn khốc của chiến tranh là tinh thần nổi trội ở tập mới. Cơn giận của Daenerys và sự cứng đầu của Cersei khiến vô số thường dân mất mạng. Nhà làm phim dành hàng loạt cảnh quay mô tả nỗi đau của dân chúng kinh thành - chết dưới lửa rồng, nhà đổ hoặc lưỡi gươm của quân công thành. Nhiều trích đoạn phô diễn nỗi kinh hoàng khi theo chân Arya - người bị mắc kẹt trong trận chiến. Dù là sát thủ tài ba, cô cũng hoảng sợ trước sự tàn phá trên diện rộng và bản thân suýt mất mạng.

Video: 51619_games.mp4

Cảnh phim tập sáu mùa tám "Game of Thrones".

Game of Thrones chỉ còn một tập cuối, phát sóng ngày 20/5 (giờ Việt Nam). Sau khi Cersei bị diệt, chiến tranh kết thúc nhưng rạn nứt giữa phe chiến thắng bắt đầu diễn ra. Những gì Varys dự đoán về Daenerys đang dần thành sự thật. Dưới sức ép tâm lý, Mẹ Rồng đã không thể kiềm chế tình cảm riêng, tiếp tục tàn phá dù đã chiến thắng. Hành động của cô khiến Jon Snow và nhóm người nhà Stark bắt đầu thấy ghê sợ.

Theo vnexpress.net

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày