Chủ nhật, 05/05/2024, 05:31[GMT+7]

Bức thư “thiêng” của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh

Thứ 6, 26/07/2019 | 09:09:33
14,560 lượt xem
Chị Cấp Thị Thiên Trang, Trưởng ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị nói về cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, trong đó có bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê ở Thái Bình gửi cho người vợ là chị Đặng Thị Xơ.

Ảnh minh họa.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. 

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đã được chị Cấp Thị Thiên Trang, Trưởng ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị khái quát cơ bản về cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, trong đó bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình gửi cho người vợ là chị Đặng Thị Xơ được chị Trang thuyết trình đã để lại niềm xúc động và niềm tự hào trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc.

Video: buc_thu_thieng_cua_liet_si_le_van_huynh_web_260719.mp4

 Cường Minh

Phạm Tiến Dương - 3 năm trước

Tôi vô cùng xúc động và tự hào về Anh, người đồng hương xã Lê Lợi quê tôi.

Tải thêm