Thứ 3, 20/05/2025, 11:05[GMT+7]

Những ngày thu Tháng Tám ở Thái Ninh

Chủ nhật, 23/08/2015 | 17:14:15
2,859 lượt xem
Trong không khí hào hùng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi tìm về một số xã khu Nam của huyện Thái Thụy (thuộc khu 3 tổng ven biển huyện Thái Ninh xưa là Thần Huống, Lễ Thần, Tân Bồi), một trong những nơi tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên ở Thái Bình. Dấu xưa giờ có nhiều đổi thay nhưng ký ức hào hùng của những ngày nhân dân vùng lên, đập tan xiềng xích nô lệ, giành lấy độc lập, tự do vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của nhiều bậc cao niên

Đình Nam Thần Đầu (xã Thái Tân) - khu căn cứ cách mạng chuẩn bị các điều kiện khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

97 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, đến nay lão thành cách mạng Nguyễn Đình Thiệp ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng cụ vẫn nhớ rất rõ những ngày cùng nhân dân tham gia cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Ninh. Cụ kể: Nơi đây xưa kia thuộc tổng Tân Bồi (huyện Thái Ninh). Trước Cách mạng Tháng Tám, người dân bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột đến cùng cực, cuộc sống đói khổ, lầm than vô cùng. Vì vậy, khi đồng chí Giang Đức Tuệ về gây dựng cơ sở cách mạng đã có rất nhiều người được giác ngộ, tin và nguyện một lòng đi theo Đảng làm cách mạng. Trong suốt những năm 1930 - 1945, Đảng đã lãnh đạo quần chúng tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Đầu năm 1945, khi tình hình cách mạng có những bước chuyển quan trọng theo hướng có lợi cho ta thì công tác chuẩn bị giành chính quyền ở Tân Bồi diễn ra hết sức khẩn trương. Chiều ngày 18/8/1945, nghe tin ở phủ Thái Ninh - nơi đầu tiên trong tỉnh nổi dậy khởi nghĩa giành thắng lợi, đồng chí Giang Đức Tuệ đã  tổ chức huy động quần chúng giành chính quyền ở khu 3 tổng (Thần Huống, Lễ Thần, Tân Bồi). Đúng 4 giờ sáng ngày 19/8/1945, đội tự vệ làng tiến hành lễ thắp hương Thành hoàng làng tại đình Chiều, làng Vũ Biên thuộc tổng Tân Bồi (nay là xã Mỹ Lộc). Sau đó, đội tự vệ treo một lá cờ giữa sân đình, một lá khác đưa lên gồ Voi chuẩn bị cho cuộc mít tinh. Đến 5 giờ sáng, nhân dân trong các làng xã hô vang khẩu hiệu được cắt dán bằng giấy vàng trên nền băng rôn màu đỏ: “Cách mạng Tháng Tám thành công muôn năm!”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”. Sau đó, đội tự vệ phân công 1 tổ đánh trống liên hồi tại đình Chiều để cổ vũ phong trào. Tổ thông tin dùng loa tay thông báo cho nhân dân tập trung tại gồ Voi dự mít tinh.

Tối ngày 19/8/1945, hàng nghìn quần chúng thuộc các làng khu 3 tổng đã tập trung ở gồ Voi làm lễ tế cờ, tham dự lễ mít tinh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh, nhân dân đã nổi dậy giành chính quyền, xóa bỏ mọi xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến. Cuộc mít tinh kết thúc, nhân dân tỏa về các thôn tiến hành họp và thành lập các hội, đoàn cứu quốc. Sáng sớm ngày 20/8, các hội, đoàn cứu quốc đã tập trung tại gồ Voi, sau đó tiến vào đường 39 để biểu dương lực lượng cách mạng. Cụ Thiệp kể rằng: Khí thế cách mạng lúc đó sôi sục lắm, mỗi bước chân nhân dân đi lại có thêm quần chúng nhập vào đoàn biến thành cuộc tuần hành, thị uy khiến thực dân, phong kiến và bọn tay sai hoảng sợ. Sau đó, đoàn cùng Hội Cứu quốc của xã Thanh Lục (Thái Xuyên ngày nay), Thần Đầu, Thần Huống (Thái Học, Thái Tân, Thái Thịnh ngày nay) và hơn 2.000 người dân các xã tiến về đình Nam (chợ Gạch - xã Thần Đầu) để dự mít tinh, nghe đồng chí Giang Đức Tuệ thay mặt Việt Minh tỉnh Thái Bình tuyên bố khởi nghĩa khu 3 tổng. Đúng 11 giờ, cuộc mít tinh kết thúc trong không khí phấn khởi của nhân dân. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền khu 3 tổng đã gây tiếng vang lớn và từ ngày 20 đến ngày 25/8/1945, tất cả các làng, các tổng ở Thái Ninh dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, nhân dân nổi dậy tịch thu toàn bộ vũ khí, sổ sách, đồng triện của bọn tổng lý, kỳ hào, bắt bọn chúng phải ra trình diện, đầu hàng. Lực lượng cách mạng của quần chúng các địa phương đã tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của thực dân, lập nên ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời các làng xã.

Cụ Vũ Ngọc Tiễu, 85 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng ở thôn Lục Bắc (xã Thái Xuyên) kể lại: Tham gia cùng đoàn diễu hành, biểu dương lực lượng, cả tôi và mọi người dân lúc đó đều vui mừng, phấn khởi khôn xiết bởi từ đây chấm dứt cuộc sống nô lệ, lầm than, vươn lên làm chủ. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Ninh đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của phong trào cách mạng ở địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày nay, thấy người dân được làm chủ, cuộc sống sướng gấp trăm, gấp vạn lần trước đây tôi vô cùng phấn khởi, tự hào và có được thành quả này là nhờ có Cách mạng Tháng Tám, có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Anh dũng trong đấu tranh, năng động sáng tạo trong thời bình, Đảng bộ và nhân dân các địa phương không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa