Thứ 2, 05/05/2025, 10:40[GMT+7]

Thắp sáng "ngọn lửa" trái tim.

Thứ 6, 17/09/2010 | 10:36:21
2,848 lượt xem
Mỗi sớm mai thức giấc chào bình minh tinh khiết, chúng ta cũng có quyền lựa chọn, có quyền đón nhận những thử thách sẽ đến với mình. Ta sẽ bắt tay ngay vào công việc khi phần làm hôm qua còn giang dở hay lựa chọn cho mình một khoảng trời thu nhỏ nơi ban công để hít thở một hơi dài lấy thêm sinh khí và nguồn cổ vũ tinh thần cho một ngày làm việc thành công...

Thanh niên tình nguyện kiến xương tích cực tham gia phong trào hoạt động xã hội.

Khi trẻ, bạn có quyền tự hào với khuôn mặt không nếp nhăn, với nụ cười duyên  làm trái ttim ai xao xuyến, một ánh mắt nhìn trong trẻo chút thoáng ngượng ngùng.

 

Cũng có thể là quyền được phải lòng bất cứ ai hay ban phát cho ai tình yêu của mình. Những cái đó quả thực cũng vô cùng quý giá. Nhưng bạn biết không, chúng ta còn có một điều quý giá không kém đó là: Ngọn lửa nồng nàn của bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.

 

“Hãy nhóm lên ngọn lửa trong mỗi trái tim của ta và hãy nhóm lên ngọn lửa trong mỗi trái tim bạn bè. Lửa trong anh hát hoà nhịp tim em bừng cháy cho ước mơ lâu dài. Và anh ơi những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta...”.

 

Dường như mỗi lần nghe lời bài hát “Ngọn lửa trái tim” là ngọn lửa của tuổi trẻ, của niềm tin và cả những khát vọng lớn lao trong tôi lại càng thêm thôi thúc. Bạn biết không! Khi chúng ta trẻ, ta có quyền ước mơ mình làm được bất cứ điều gì, có quyền lựa chọn và thay đổi, có quyền đặt ra cho mình những dự định khác nhau và những thử thách khác nhau... nhưng cả tôi và bạn chúng ta đều cần thắp sáng “ngọn lửa” trong tim để có thể hoàn thành trọn vẹn những dự định tương lai ấy.

 

Khi hai mươi, chúng ta là chủ của cuộc đời mình, dù chưa biết sẽ chèo lái con thuyền cuộc đời về đâu. Lý tưởng ấy tôi cho là đặc quyền của tuổi trẻ, của dòng máu thanh xuân. Bởi thời gian sẽ trôi và bạn thử nghĩ xem mười năm nữa chúng ta không còn có thể sống như thế nữa.

 

Khi ta trẻ, ta có quyền ước mơ những ước mơ xa xôi. Chúng ta mơ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, ước mơ có một ngôi nhà với cuộc sống đủ đầy. Làm sao để con mình lớn lên được hưởng những gì tốt đẹp nhất...

 

Và mỗi sớm mai thức giấc chào bình minh tinh khiết, chúng ta cũng có quyền lựa chọn, có quyền đón nhận những thử thách sẽ đến với mình. Ta sẽ bắt tay ngay vào công việc khi phần làm hôm qua còn giang sở hay lựa chọn cho mình một khoảng trời thu nhỏ nơi ban công để hít thở một hơi dài lấy thêm sinh khí và nguồn cổ vũ tinh thần cho một ngày làm việc thành công...

 

Tuy nhiên, bạn biết không, mười năm nữa thôi, bạn đừng ngạc nhiên nếu sức ì của tuổi ấy có thể làm nguội lạnh, đông cứng bầu nhiệt huyết đang rực cháy trong huyết quản của bạn bây giờ. Khi chúng ta ngồi  bên nhau, chúng ta sẽ không còn nói đến công việc hay cuộc đời bằng cái giọng sôi nổi của hôm nay, bằng tinh thần của ngày hôm nay. Mười năm nhanh lắm bạn biết không?

 

Vậy, khi ngọn lửa ấy vẫn đang rực cháy trong tim ta, trong mắt ta, và khi bàn tay của tuổi trẻ vẫn đang căng tràn sức mạnh và đôi chân muốn leo nhanh lên đỉnh của sự thành công thì bạn còn chờ gì nữa. Tôi biết khi đưa ra điều này có người cho rằng nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm lại là điều không đơn giản. Nhưng bạn đừng bao giờ nản mà thay vào đó hãy tạo dựng cho mình một niềm tin tuyệt đối vào cuộc sống.

 

Có niềm tin, bạn sẽ thấy công việc của mình được thực hiện nhanh hơn và hơn cả là bạn thấy yêu chính bản thân mình hơn. Tôi biết, chặng đường đầu nào cũng gian nan hết, bởi vạn sự khởi đầu nan mà, nhưng bạn cũng đừng băn khoăn hay lo lắng khi xung quanh bạn có những người may mắn tiến nhanh hơn khi họ dùng một vài thủ đoạn để tiến thân.

 

Và bạn sẽ đồng ý với tôi rằng sự may mắn ấy sẽ khó bền và thủ đoạn nào cũng có sự trả giá nhất định. Và không có gì hơn bằng cách ta tự bước đi tới đỉnh vinh quang bằng chính đôi chân “trần” của mình, bằng chính nỗ lực và sự cố gắng của bản thân ta. Với sức trẻ, tôi tin chúng ta sẽ làm được.

 

Tuổi trẻ, chúng ta đôi khi cũng khó có thể tránh khỏi những vấp ngã cuộc đời, dễ dàng “phải lòng” hay cuốn theo nhiều trò tiêu khiển mà lúc đó bạn cho là để xả Stress... và khi tỉnh dậy bạn thấy mình sao thật ngốc nghếch, thật khờ dại và chốn chạy sự thực đau khổ kia...

 

nhưng bạn hãy hiểu rằng giữa cuộc đời này, ta sống không chỉ cho riêng bản thân ta mà còn vì những người ta yêu quý. Với lẽ sống ấy, tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả những vấp ngã kia và sớm mai thức giấc  lại hít một hơi sâu để chào một ngày mới với bao ước vọng đẹp tươi.

 

Trên bước đường vinh quang không có bước chân của kẻ lười biếng. Chúng ta có tuổi trẻ để khởi đầu, tôi tin với ngọn lửa trái tim đang nồng nàn rực cháy bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi gian khó. Và ngày đó sẽ không xa xôi, tất cả chúng ta sẽ là người chiến thắng. Trước nhất là chiến thắng chính bản thân mình!

 

Cao Thu Hạnh

(Bộ CHQS tỉnh)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày