Thứ 7, 23/08/2025, 07:16[GMT+7]

Thanh niên với văn hoá đọc hiện nay !

Thứ 6, 03/12/2010 | 08:43:20
2,779 lượt xem
Sinh thời V.I.Lê-Nin vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới đã khẳng định: “Không có sách thì không có trí thức, không có trí thức thì không có chủ nghĩa cộng sản” hay nhà bác học Lê Quý Đôn cũng đã từng đúc kết : “ Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng – chẳng bằng kinh sử một vài pho”.

Thư viện huyện Tiền Hải hiện có trên 1 vạn đầu sách, 30 số báo và tạp chí, bình quân 50 lượt bạn đọc/ngày đến đăng ký mượn và đọc sách báo. Ảnh: Hiền Trâm

Quả thật đúng như vậy, đọc những cuốn sách hay ta có thể thay đổi suy nghĩ, hành vi và thậm chí cả cuộc sống của mình theo hướng tích cực, đưa tâm hồn ta đến với những cái hay, cái đẹp, những tinh hoa của nhân loại.

 

Có lẽ không ai phủ nhận tác dụng của sách và vai trò của việc đọc sách đối với việc hình thành nhân cách và trí tuệ của con người, bởi một thực tế cho thấy sách chính là nơi chứa đựng và lưu trữ những tri thức của loài người và đọc sách cũng chính là ta đang trang bị cho mình những kiến thức sống vô cùng có giá trị. Vậy nhưng điều đặt ra là văn hoá đọc của thanh niên nói chung và thanh niên quân đội nói riêng hiện nay như thế nào?

 

Trước sự chia sẻ của nhiều người, trong đó có cả một số nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về thanh niên xoay quanh vấn đế này đều nhận định rằng: Thanh niên hiện nay, đại bộ phận các bạn ít tìm đọc sách báo. Theo tôi đó là một nhận định đúng. Nhưng khi biện minh cho sự lười đọc ấy người ta lại thường hay đổ lỗi cho việc bùng nổ các phương tiện thông tin, sự phong phú của nhiều kênh truyền hình với nội dung phong phú, hấp dẫn thì sự chú ý, quan tâm của con người sẽ bị phân tán.

 

Bên cạnh đó, mục sở thị tại một số nhà sách, thư viện trong và ngoài quân đội hiện nay cho thấy một thực trạng rằng các bạn trẻ đến để đọc sách không nhiều, số ít sinh viên đến với thư viện chủ yếu là để nhặt nhạnh, dò tìm hay coppy những đoạn nội dung có sẵn ở một số quyển sách, báo nào đó rồi lắp ghép vào cuốn tiểu luận của mình. Thậm chí có bạn còn coi thư viện như một địa chỉ để “nghỉ ngơi”, để xả strees chứ hoàn toàn không phải là nơi đọc sách...

 

Vậy thì tại sao lại dẫn đến tình trạng này? Và để giải quyết tình trạng này ra sao? Câu hỏi đó không dễ gì được giải quyết trong ngày một, ngày hai... Trên tất cả, cần sự vào cuộc, sự tìm lối thoát của một số cấp bộ ngành liên quan và ngay chính trong lối sống, cách suy nghĩ của thanh niên hiện nay.

 

Nhưng với tư cách là một Đoàn viên thanh niên, với chính kiến nhỏ bé của mình xin được đề cập đến một số khía cạnh về vai trò của tổ chức Đoàn đối với việc xây dựng và nâng cao văn hoá đọc trong thanh niên hiện nay. Trước hết có thể thấy rằng với thanh niên thì tổ chức Đoàn là nơi có thế mạnh hơn cả.

 

Vậy tại sao các tổ chức Đoàn không làm cho thanh niên hiểu rằng, sách luôn có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người mà các phương tiện thông tin khác không thể có được và trên hết là giúp cho thanh niên hâm nóng lên tình yêu đối với sách. Một hoạt động cũng hết sức cụ thể và thiết thực mà tôi đã biết cách đây không lâu, tại Ban CHQS huyện Vũ Thư đã có nhiều cách làm hay và rất sáng tạo để thu hút sự quan tâm đọc của đoàn viên thanh niên và các đồng chí cán bộ sỹ quan trong toàn đơn vị.

 

Cụ thể như việc tổ chức hoạt động đọc sách, báo, nghe tin tập trung tại phòng truyền thống vào đúng 7 giờ sáng mỗi ngày trước khi bắt tay vào làm những công việc của đơn vị, đọc báo ngay tại thao trường vào những phút nghỉ giải lao, hay vừa qua là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu về mảnh đất và con người Quân khu 3 đã thực sự làm cho văn hoá đọc cũng như sự tìm tòi học hỏi của cán bộ, đoàn viên thanh niên Ban CHQS Vũ Thư được nâng lên một bước đáng kể, đồng thời giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên nắm bắt nhanh nhạy hơn những thông tin hưũ ích đang diễn ra xung quanh mình và kịp thời thích ứng nhanh với cuộc sống  sôi động đang diễn ra xung quanh.

 

Có thể thấy từ chính những việc làm thiết thực ấy của đơn vị mà ban đầu những người tổ chức cũng không hề nghĩ tới đó là chất lượng rèn luyện và hiệu quả của công việc được nâng lên rõ rệt, và trên hết là tình cảm đồng chí, đồng đội càng thêm đoàn kết, gắn bó.

 

Thiết nghĩ rằng, hun đúc tình yêu cũng như sự say mê đọc sách trong mỗi đoàn viên thanh niên không phải là khó. Điều này cần hơn hết ở tinh thần nhiệt huyết và trái tim nóng bóng thôi thúc ở mỗi thủ lĩnh đoàn. Xin được kết thúc bài viết này bằng sự chia sẻ hết sức chân thành và thiết thực của Đại uý Hoàng Văn Thành- Thủ lĩnh đoàn Bộ CHQS tỉnh Thái Bình xung quanh vấn đề văn hoá đọc của thanh niên hiện nay:  “Để nâng cao trí tuệ, tri thức thì thanh niên cần chủ động trang bị kiến thức cho mình bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó tự nghiên cứu qua sách, báo đang là một nét đẹp trong sinh hoạt, học tập.

 

Với tư cách là cán bộ đoàn, theo tôi ở các cơ sở đoàn cần tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện văn hoá đọc ngày một sâu, rộng hơn nữa bằng nhiều hình thức. Đó là: nghiên cứu sách, báo, tài liệu tại thư viện; đọc báo, nghe tin tập trung theo quy định, viết bài thu hoạch thông qua đọc các tác phẩm tiêu biểu có giá trị cao như: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, nhật ký Nguyễn Văn Thạc, Thép đã tôi thế đấy... Những hoạt động ấy có ý nghĩa thiết thực giúp cho đoàn viên thanh niên củng cố sâu sắc hơn nữa những kiến thức văn hoá – xã hội và trên hết là giúp tích luỹ thêm những điều bổ ích trong cuộc sống.

                 Cao Thu Hạnh

            (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày