Thứ 2, 22/12/2025, 18:13[GMT+7]

Những học sinh hát Quốc ca bằng trái tim

Thứ 5, 06/01/2011 | 08:09:19
1,566 lượt xem
Với mỗi người dân Việt Nam, chào cờ là giây phút thiêng liêng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và hát Quốc ca trong lễ chào cờ cũng là để biểu thị tình cảm ấy.

Chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần ở TTNDTKT Đồng Nai

Ở một ngôi trường đặc biệt nằm ở ngoại ô thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, vào mỗi thứ 2 đầu tuần, các em học sinh ở đây lại háo hức, phấn khởi vì được hát Quốc ca, chào cờ.

 

Điều đặc biệt ở đây là hàng trăm em học sinh ở ngôi trường này không cất lên những giai điệu của Quốc ca, mà các em hát bằng trái tim mình, hát bằng những cử chỉ ngôn ngữ qua đôi tay, bởi các em là những học sinh khuyết tật của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai.

 

Vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, khoảng 6 giờ 45 phút là các em học sinh của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai đã đứng ngay ngắn dưới cờ để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Nhìn những gương mặt ngây thơ hồn nhiên này, không ai nghĩ đó là những em có khiếm khuyết về cơ thể bởi các em vẫn hoạt động bình thường, hoà đồng với bạn bè, thầy cô giáo. Hầu hết các em học sinh ở Trung tâm đều là những em bị khiếm thính, khiếm thị hoặc bị câm.

 

Khi cô Tổng phụ trách Đội của nhà trường hô vang chuẩn bị cho lễ chào cờ, cũng là lúc các em đã đứng ngay ngắn, có những em dù khiếm khuyết đôi mắt không nhìn thấy cờ Tổ quốc, tuy nhiên mặt vẫn ngẩng cao hướng về phía Quốc kỳ. Khi tiếng nhạc Quốc ca từ máy cát – sét phát ra, cũng là lúc hàng trăm cánh tay giơ lên đều đặn bằng những cử chỉ ngôn ngữ biểu thị cho từng câu, từng lời của bài Quốc ca: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa…"

 

Trong giây phút thiêng liêng này thì khoảng cách giữa những người khuyết tật và những người bình thường hầu như không còn, tất cả đều hướng lên Quốc kỳ, đều hướng đến một niềm tự hào dân tộc, một tình yêu đối với Tổ quốc và khát vọng cống hiến. Những người bình thường có thế cất cao từng câu của bài Quốc ca, nhưng đối với các em học sinh khuyết tật ở đây, các em đang hát bằng cả trái tim của mình.

 

Cô Hoàng Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai tâm sự, hình ảnh này đã gây xúc động cho cô không biết bao lần, mặc dù đã trở thành quen thuộc, nhưng giây phút chứng kiến các em nghiêm trang dưới Quốc kỳ, trong lòng cô vô cùng hạnh phúc.

 

Còn cô giáo Vũ Thị Ngoan, Tổng phụ trách Đội của trung tâm cho biết, để tập được một bài Quốc ca cho các em có thể hát thành thục cũng phải mất một khoảng thời gian từ 1 tháng rưỡi đến hai tháng. Cái khó của việc dạy các em học sinh bằng ký hiệu ngôn ngữ đó là phải giải thích nghĩa và có những minh hoạ sinh động lúc đó các em mới hiểu. Đối với việc tập bài hát Quốc ca, càng phải khó khăn hơn khi phải làm sao cho các em học sinh hiểu được bản chất của từng lời, và gửi gắm tình yêu, tình cảm của mình trong từng câu hát.

 

Thổi sức sống của bài hát vào lòng học sinh là công việc nhọc nhằn, nhất là ngôi trường của những học sinh đặc biệt với nhiều lứa tuổi khác nhau. Để học Quốc ca, các giáo viên phải giải thích bằng tay cho học sinh thế nào là “Tổ quốc”, là “quê hương”. Cùng với đó, các cô cũng dạy học sinh biết tôn trọng và hát bài Quốc ca như thế nào. Hết giờ học nghề, kết cườm, làm hoa giả, các em học sinh lớp lớn cũng say sưa luyện từng điệu xòe tay.

 

Mỗi ngày một, hai câu lặp đi lặp lại. Sau hai tháng, các em đã có thể tự tin “hát” bằng tay bài Quốc ca dưới cờ. Ngôn ngữ của các em ngoài những ký hiệu có tính qui ước là những hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Khi tay trái duỗi thẳng xuống, bàn tay phải chụm lại chỉ từ mặt bàn tay trái lên vai trái có nghĩa là “đoàn quân”. Khi giơ hai ngón tay vẽ hình chữ S, ai cũng hiểu các bạn đang nói về đất nước Việt Namon>. Hai bàn tay ngửa đưa lên ngang ngực là “tiến lên”...

 

Theo sự giải thích của cô giáo, em Phan Thị Cẩm Hoài, học sinh khiếm thính của nhà trường cho rằng, mỗi sáng thứ hai đầu tuần đến là em và các bạn luôn mong chờ, chúng em vui sướng vì cũng như bao bạn học sinh ở các trường khác trong thành phố được chào cờ, được hát Quốc ca, em cảm thấy đó là một niềm tự hào vì mình là người Việt Nam.

 

Còn em Huỳnh Ngọc Như Ý, học sinh khiếm thính tâm sự: Con đã được vào Trung tâm được 5 năm rồi. Các cô giáo đã dạy con hát Quốc ca, để hát được con đã phải tập 1 tháng rưỡi, lâu nhưng con thích lắm vì được thể hiện tình yêu đất nước cùng các bạn trong lớp.

 

hìn những em học sinh câm điếc đang miệt mài với những bài học, những cánh tay nhỏ xinh cất lên những cử chỉ, những ngón tay đang mò mẫm dò tìm từng hàng chữ nổi, khiến cho ai chỉ một lần chứng kiến cũng không khỏi xao lòng. Một niềm tin phía trước, một tương lai phía trước đang chào đón các em.

 

Những lời Quốc ca được cất lên từ trái tim sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em vượt qua những khó khăn trước mắt, vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể để vươn tới một tương lai tươi sáng như lời bài Quốc ca mà các em đang say sưa hát bằng trái tim của mình. Qua cô giáo phiên dịch, các em học sinh ở đây khi được hỏi : Vì sao em thích hát Quốc ca? Thì đều có chung câu trả lời: “Để thêm yêu Tổ quốc”!

 

Theo chinhphu.vn

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày