Chợ Quê
Phiên chợ quê. Ảnh mang tính minh họa
Nếu ở cùng một khu vực mà chợ ngày nào cũng họp thì chợ không đông, mua bán rời rạc, kém sầm uất.
Chợ do đâu mà có? Lời đáp cho câu hỏi này, có rất nhiều cách lý giải. Song, có điều thống nhất là: Chợ hình thành là do yêu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá của nhân dân xung quanh vùng. Họ quy tụ đến đó để bán những gì cho người cần mua và mua những gì ở người cần bán. “Trăm người bán, vạn người mua”. Số người đi mua nhiều hơn số người đi bán.
Có lẽ cũng vì thế mà hàng hoá trao đổi mua bán bao nhiêu cũng hết. Chợ hình thành khách quan theo yêu cầu của đời sống, chứ không thể gò ép, bắt buộc theo yêu cầu của một số người. Thực tế đã cho thấy: Nhiều nơi xây dựng chợ ở những địa điểm không đáp ứng đúng sự đòi hỏi của nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá của khách hàng nên dù chợ có to đẹp, đàng hoàng cũng vẫn không có người tới họp.
Và nếu có họp thành thì cũng chỉ sau một thời gian ngắn là tan rã. Nhìn rõ thực tế ấy, nhiều địa phương có chợ đã nhạy bén phát huy sức mạnh của chợ quê vào việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân - phát triển mạnh ngành dịch vụ thương mại, tăng nguồn thu nhập cho địa phương.
Nhiều chợ quê đã được cải tạo, xây dựng, mở rộng đàng hoàng, to đẹp: - Bê tông hoá nên chợ - ngói hoá lều chợ. Có xã xây dựng chợ hai tầng, tầng một họp chợ, tầng hai hình thành siêu thị buôn bán lớn với các xã trong huyện. Cổng xây tường giễu, chợ ra chợ, hàng ra hàng, không còn tình trạng xô đẩy nhau, lấn chiếm chỗ ngồi. hầu hết các chợ quê đều trở thành khu dân cư “9 người, 10 làng”; “Người tứ chiếng” quy tụ về đây buôn bán, sản xuất, mở cửa hàng, cửa hiệu...
Từ đó nảy sinh các tệ nạn xã hội: Cờ bạc, đề đóm, nghiện hút, trộm cắp... gây bức xúc trong nhân dân. Khắc phục tình trạng trên, nhiều cụm dân cư khu vực chợ đã thành lập các câu lạc bộ “Phòng chống ma tuý”, “Phòng chống tệ nạn xã hội - giữ gìn trật tự trị an...”, thực hiện cuộc vận động an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhờ vậy mà chợ quê ngày càng sầm uất, yên vui và ngày càng mở rộng, phục vụ đắc lực cho đời sống của nhân dân. Chỉ nhìn vào quy mô của chợ lớn hay nhỏ, tiêu thụ hàng hoá nhiều hay ít là nhận biết được đời sống về vật chất, tinh thần và VHXH của nhân dân nơi đó ở mức nào.
Đất nước thời đổi mới, quy mô chợ quê ngày càng mở rộng và phát triển. Đó là yêu cầu khách quan của cuộc sống và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi vùng quê.
Ngọc Hồ
(Hồng An - Hưng Hà)
Tin cùng chuyên mục
- Hà NộiBàng hoàng 100 ngôi mộ “mất tích” trong đêm 26.08.2010 | 13:46 PM
- Chuyện Bác Hồ làm báo ở Pari 26.08.2010 | 13:51 PM
- Những linh hồn phiêu dạt Không chỉ là chuyện của hai người lính 09.08.2010 | 15:22 PM
- Bệnh "nhồi kiến thức" 26.08.2010 | 14:49 PM
- Cô gái 20 tuổi ''ngủ'' trong mộ 300 năm 12.08.2010 | 17:06 PM
- Tàu ngầm Kursk - 10 năm với nguyên vẹn nỗi tiếc thương 13.08.2010 | 07:56 AM
- Vedan đồng ý đền bù 100% thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh 10.08.2010 | 07:14 AM
- Diêm Điền “ôm” rác 10.08.2010 | 09:20 AM
- Mánh khóe làm tiền của "dân" IT 17.08.2010 | 16:40 PM
- Thái Bình loạn xe buýt 10.08.2010 | 09:30 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam