Thứ 3, 02/07/2024, 01:25[GMT+7]

"Tứ đại đồng đường - Một gia đình hạnh phúc"

Thứ 2, 06/06/2011 | 08:39:57
1,277 lượt xem
Bà con ở thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn (Thái Thụy) quê tôi thường ngợi khen như vậy đối với gia đình nhà giáo nghỉ hưu Đinh Bá Thiệu!

Ảnh mang tính minh hoạ. Nguồn internet

Thân phụ và thân mẫu của ông, năm nay đều đã ngoại Cửu tuần. Cụ ông: Đinh Bá Lâu 94 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Rộng 96 tuổi. Cái tuổi xưa nay cực hiếm ấy, cùng chung một mái nhà 4 thế hệ, đầm ấm cháu con, nay không phải là nhiều, càng làm tôn vinh thêm nét đẹp văn hóa, hạnh phúc của tổ ấm này... Các cụ có 2 con trai. Thứ nam là một kỹ sư giao thông, công tác xa, tiến bộ và trưởng thành, thi thoảng mới cùng vợ con về thăm cha mẹ và gia đình. Các cụ ở quê sống cùng vợ chồng con trai cả và đàn cháu chắt của mình, suốt mấy chục năm qua, trong bầu không khí gia đình đầm ấm và nồng nàn hạnh phúc...

 

Dưới mái nhà này, ngoài con trai, con dâu cả đều ở tuổi trên sáu mươi. Các cụ có 4 cháu nội (2 gái, 2 trai). Cháu gái đều đã lấy chồng, làm ăn giỏi giang, no ấm. Tuần tuần, lại ríu rít kéo về thăm 2 cụ và ông bà ngoại...

 

Cháu trai lớn: Đinh Bá Tuấn, kỹ sư mỏ địa chất, vợ là giáo viên THPT, cùng công tác ở QuảngNinh đã có một chắt trai cho các cụ... Cháu trai thứ: Đinh Bá Anh, sĩ quan quân đội, vợ cũng là giáo viên trung học và cũng đã có chắt trai ra đời, mừng các cụ vào dịp xuân Canh Dần năm trước... Mặc dù cao niên như vậy, nhưng cả hai cụ đều khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, chưa cần dùng gậy, ít khi phải thuốc men, cảm cúm...

 

Trò chuyện với chúng tôi, các cụ nói, đại ý: đó là nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, tận tình của con cháu. Từ bữa ăn, giấc ngủ; sự đi lại, thư giãn nghỉ ngơi... đều có sự hướng dẫn, nền nếp, phù hợp với sức lực tuổi già. Ba năm trước, khi xây dựng được ngôi nhà mới, con cháu đã giành cho các cụ một phòng riêng ấm cúng, yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi cần thiết, cả ti vi, chiếc đài, bình sưởi, quạt tích điện... Song bao trùm tất cả mà các cụ muốn bộc lộ, chia sẻ là sự hiếu thảo, là nền nếp gia phong, trên kính dưới nhường; là tình yêu thương, là nền nếp gia phong, trên kính dưới nhường; là tình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau của các thế hệ cháu con trong nhà...

 

Quan sát không khí gia đình, tôi chợt nhận ra nét đẹp “ông bà mẫu mực, cháu con thảo hiền”, thể hiện khá rõ ở đây! Tôi hiểu ba phần tư thế kỷ đi qua , chính các cụ là người đã gieo mầm hạnh phúc và vun tưới, bón chăm; giáo dục cho đàn cháu con lẽ sống cuộc đời, những nét đẹp của mỹ tục thuần phong, truyền thống của quê nhà, để đến hôm nay có được vườn hoa hạnh phúc ấy nở rộ và ngọt ngào hương thơm... Bà con xóm ngõ nói rằng, ít khi nghe thấy to tiếng trong mái nhà này... có chăng chỉ là tiếng cười to, tiếng reo to và chuyện trò ríu ran, khi lũ cháu con kéo về thăm các cụ, ông bà...

 

Các đồng chí cán bộ văn hóa thôn, xóm thì hết lời khen ngợi nếp sống đẹp, đầy ắp chất văn hóa và sư phạm của gia đình, và liên tiếp nhiều năm, đây là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn nhà... Riêng về nhà giáo nghỉ hưu Đinh Bá Thiệu (nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên 2, Thái Thụy), cái trụ cột số 1 của mái nhà này thì 4 năm liền, được hội cựu giáo chức cơ sở bình chọn là “gia đình nhà giáo văn hóa tiêu biểu”, một mái nhà “Tứ đại đồng đường ấm nồng hạnh phúc!”

 

Phạm Đăng Duật

(Thái Thuỵ)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày