Gỡ bớt gánh nặng trên vai phụ nữ
Chưa có các điều tra cụ thể về vấn đề này, song mỗi chúng ta hoàn toàn có thể tự nghiên cứu để chứng minh nhận định trên là đúng. Trước hết là về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Theo thống kê của ngành y tế, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 78%. Trong số hơn 100 nghìn cặp vợ chồng mới thực hiện biện pháp tránh thai năm 2011, có tới hơn 45 nghìn phụ nữ đang sử dụng dụng cụ tử cung, hơn 30 nghìn phụ nữ khác áp dụng biện pháp triệt sản, uống, tiêm, cấy thuốc tránh thai và chỉ có khoảng 26 nghìn cặp sử dụng bao cao su. Như vậy, trong số các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai chỉ có khoảng 25% là có sự chia sẻ của các đức ông chồng bằng biện pháp sử dụng bao cao su còn lại 75% các bà vợ vẫn đang còn phải lo kế hoạch hoá gia đình một mình mà không có sự chia sẻ của chồng.
Cùng với kế hoạch hoá gia đình, vấn đề nuôi dạy con và sẻ chia việc nhà cũng không được các ông chồng quan tâm hơn. Trong rất nhiều gia đình, hàng ngày chúng ta đều được chứng kiến cảnh mẹ đưa con đi học, mẹ đón con tan trường, mẹ tắm gội cho con, mẹ cho con ăn, mẹ dạy con học… Dù có là người vô tâm, chúng ta cũng không thể phủ nhận một thực tế, sáng sáng, chiều chiều tại các cổng trường, tỷ lệ phụ nữ đưa con đi học, đón con tan trường thường xuyên cao hơn nam giới. Trong khi các bà vợ tất bật ngược xuôi còn các đức ông chồng của họ đang ở đâu và làm gì? Dễ dàng để trả lời những câu hỏi này. Phần lớn đàn ông khi ấy đang đọc báo, xem tivi, chơi thể thao và nói khoác ở quán nhậu… Bằng chứng của điều này là sáng sáng, chiều chiều tại các quán ăn, quán cafê, quán bia và các sân thể thao hiếm gặp bóng dáng phụ nữ mà chỉ gặp toàn đàn ông. Các bà vợ, các bà mẹ cứ tha hồ tất bật còn đàn ông cứ vô tư thảnh thơi hết ngày này sang ngày khác.
Tại sao lại diễn ra tình trạng trên? Tại bởi đàn ông họ quá bận với công việc và các mối quan hệ xã hội? Xin thưa hoàn toàn không phải như vậy bởi trong thực tế xã hội Việt Nam thì phụ nữ vẫn tham gia lao động, hoạt động xã hội như bất kỳ một người đàn ông nào và tại công sở cũng như các nơi làm việc, thời gian lao động của nam giới và nữ giới là như nhau. Tại các đức ông chồng quá lười? Cũng không hẳn là như vậy. Hãy cùng phân tích một ví dụ. Hàng ngày chúng ta vẫn hay nghe các bà vợ nói chuyện hay gọi điện cho chồng: “Anh đón con hộ em nhé!” hay “Anh cắm cơm hộ em nhé!”… Tại sao lại phải nhờ chồng làm những việc của chính họ? Nhiều người bức xúc thắc mắc.
Nhưng thực tế vẫn diễn ra như vậy và điều này phản ánh 3 mặt của một vấn đề. Thứ nhất phản ánh thói quen thậm chí là nếp nghĩ ăn sâu trong tư tưởng của người Việt Nam. Dường như từ lâu, xã hội Việt Nam mặc nhiên giao nhiệm vụ chăm sóc con, việc nhà và nhiều việc khác là nhiệm vụ của phụ nữ trong khi thực tế lại không phải là như vậy. Con là con chung của cả vợ và chồng, việc lau dọn nhà cũng là việc chung của cả gia đình. Như vậy cả người vợ và người chồng đều phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con, làm việc nhà. Vai trò và trách nhiệm chăm sóc con, làm việc nhà của người vợ và người chồng là như nhau. Việc những bà vợ nhờ chồng làm cũng đồng thời phản ánh sự bằng lòng, chấp nhận của người phụ nữ. Không ai bắt, nhưng chính phụ nữ tự gánh những lo toan, vất vả phần hơn về phía mình.
Quan niệm xã hội và sự bằng lòng nhẫn nại của phụ nữ đã vô hình đẩy những người đàn ông vào tình trạng “vô tình phạm lỗi”. Họ hồn nhiên và vô tư đón nhận sự nhàn hạ, thảnh thơi trong khi người vợ của họ đang bị vắt kiệt sức lao động. Có nhiều ông chồng tinh ý nhận ra điều này và cùng sẻ chia việc nhà, việc nuôi dạy con với vợ, song con số này còn quá ít. Sự “Nhàn cư vi bất thiện” đã làm nảy sinh nhiều tật xấu ở đàn ông: nhậu nhẹt, bài bạc, nói khoác… Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải hành động để thay đổi thói quen xấu vẫn tồn tại lâu nay. Trước hết xã hội cần xoá bỏ những nếp nghĩ lạc hậu này, không đặt lên vai người phụ nữ quá nhiều nhiệm vụ. Thứ hai, bản thân người phụ nữ cũng phải tự gỡ bỏ những gánh nặng trên vai mình xuống. Thay vì các bà vợ lẳng lặng đến cơ sở y tế để đặt dụng cụ tử cung hay tiêm thuốc tránh thai thì sẽ mua bao cao su cho chồng. Hãy vứt từ “hộ em” đi, thay vì dùng câu “Anh đón con hộ em!” hãy dùng câu “Anh đi đón con!”.
Trần Thu Hương
Tin cùng chuyên mục
- Hà NộiBàng hoàng 100 ngôi mộ “mất tích” trong đêm 26.08.2010 | 13:46 PM
- Chuyện Bác Hồ làm báo ở Pari 26.08.2010 | 13:51 PM
- Những linh hồn phiêu dạt Không chỉ là chuyện của hai người lính 09.08.2010 | 15:22 PM
- Bệnh "nhồi kiến thức" 26.08.2010 | 14:49 PM
- Cô gái 20 tuổi ''ngủ'' trong mộ 300 năm 12.08.2010 | 17:06 PM
- Tàu ngầm Kursk - 10 năm với nguyên vẹn nỗi tiếc thương 13.08.2010 | 07:56 AM
- Vedan đồng ý đền bù 100% thiệt hại cho nông dân 2 tỉnh 10.08.2010 | 07:14 AM
- Diêm Điền “ôm” rác 10.08.2010 | 09:20 AM
- Mánh khóe làm tiền của "dân" IT 17.08.2010 | 16:40 PM
- Thái Bình loạn xe buýt 10.08.2010 | 09:30 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam