Thứ 2, 04/08/2025, 09:37[GMT+7]

Vấn đề kết hôn với người nước ngoài: Đoạn trường làm dâu xứ người

Thứ 4, 18/08/2010 | 09:47:55
1,255 lượt xem
Bỏ ra 17 triệu đồng, thậm chí còn nhiều hơn nữa, để được lấy chồng Hàn qua môi giới, có cô dâu Việt may mắn kiếm được tấm chồng tử tế, biết thương vợ con. H. là một trường hợp khá hiếm hoi trong số đó.

Các cặp vợ chồng Việt Hàn về thăm quê hương được chào đón tại khách sạn Daewoo, Hà Nội .

Lần này, có 8 nàng dâu được đánh giá là hạnh phúc lần đầu tiên được trở về thăm quê hương cùng gia đình. Vài ba năm trước, họ một thân một mình rời quê hương sang xứ người làm dâu nhưng chuyến trở về này đồng hành với họ còn có chồng, một số người có thêm mẹ chồng và những đứa con mang hai dòng máu Việt- Hàn.

Nguyễn Thị H, 27 tuổi, quê ở Hải Dương, gia đình thuần nông. Gia đình cô đã phải trả cho công ty môi giới 17 triệu đồng để được giới thiệu cho một tấm chồng Hàn. Cha mẹ cô đã phải đi vay khắp họ hàng. H dù không xinh xắn và hơi cứng tuổi nhưng đã gặp được chú rể của mình. Sau này cô mới biết, người chồng hiện nay chọn cô vì hai người hợp tuổi (hai người chênh nhau 16 tuổi).

Với số tiền môi giới trên, lẽ ra H còn được bồi dưỡng thêm một vài buổi học tiếng Hàn trước khi lên đường về nhà chồng. Thế nhưng, sau khi hai bên trả tiền rồi, thì công ty môi giới cũng quên luôn lời hứa dạy tiếng Hàn cho cô. Sau ba tháng chờ đợi làm thủ tục, cuối cùng cô cũng được sang Hàn Quốc. Lúc mới sang, cô hơi sợ hãi vì một từ tiếng Hàn cũng không biết. Rất may, gia đình chồng tốt bụng, tạo điều kiện cho cô đi học tiếng Hàn

Đây là lần thứ hai công ty VIDAMCO tài trợ cho Chương trình cô dâu Việt Nam và gia đình từ Hàn Quốc về thăm quê hương với 8 gia đình Việt - Hàn gồm 35 thành viên. Chương trình lần thứ nhất diễn ra vào dịp Tết Kỷ Sửu 2009 dành cho 10 gia đình Việt Hàn gồm 30 thành viên.

Gia đình nhà chồng H có hai anh em trai, một chị gái. Vợ chồng người em ở riêng nơi xa, chỉ có vợ chồng cô ở với bố mẹ chồng. Chồng H làm công nhân. H tâm sự: “Bố mẹ chồng em làm nông nghiệp. Họ đối xử với em rất tốt và luôn nói tốt về con dâu.”

Hiện nay, cuộc sống của H ở Hàn Quốc tạm ổn. Cô ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và nuôi con. Chồng cô làm công nhân và thu nhập chỉ đủ nuôi sống gia đình nhỏ. Vì thế, cô cũng không thể gửi tiền về giúp bố mẹ trả khoản nợ 17 triệu đồng. Mong ước giản dị của cô là sau này khi con lớn, cô sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ. Chồng cô cũng thông cảm với vợ. H cho biết: “Anh ấy bảo sẽ góp cùng em để trả nợ”.

Tiếp bước H, hai cô em gái cô lần lượt lấy chồng Hàn Quốc. Cô thứ hai cũng lấy chồng qua môi giới, còn cô thứ ba may mắn hơn được người bạn giới thiệu nên đỡ được khoản tiền môi giới. Gia đình H là điển hình của các gia đình quê nghèo, thuần nông, chỉ mong con đi lấy chồng ngoại cho đổi đời. H cho biết, phần lớn các cô gái trong làng cô lấy chồng Hàn Quốc qua môi giới.

Cô là người khá may mắn khi lấy được người chồng tử tế, dù anh chỉ làm công nhân và cuộc sống tạm đủ ăn. Cô cho biết, nhiều người bạn của cô đã bỏ chồng vì không chịu được cuộc sống bất đồng với chồng và gia đình nhà chồng. Trong khi gia đình họ phải bỏ ra rất nhiều tiền, qua nhiều cầu môi giới.

Theo tienphong.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày