Chủ nhật, 08/06/2025, 18:24[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Truyền thống và hiện đại

Thứ 4, 18/08/2010 | 16:43:56
985 lượt xem
Mang trong mình một diện mạo mới sôi động, trẻ trung, Thành phố trẻ này đang hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển, cùng sánh bước với sự phát triển chung của đất nước.

Thành phố Thái Bình đang từng ngày đổi thay.

Thành phố Thái Bình hôm nay từng được biết đến với bề dày truyền thống văn hoá, in dấu những tên đất, tên người trên các trang sử của dân tộc.

Từ một vùng cửa biển hoang sơ

Thành phố Thái Bình một ngày mới bắt đầu. Đúng như tên gọi, thành phố sôi động nhưng có chút gì đấy tĩnh lặng, thanh bình, mang dáng vẻ hiền hoà, bình dị của thành phố trẻ nơi vùng quê năm tấn. Thế nhưng, để có được những hình ảnh như thế, Thành phố đã phải trải qua một quá trình kiến tạo và đấu tranh gian khổ.

Cùng ngược thời gian trở về, tìm lại những mốc lịch sử đã tạo nên một dáng vẻ thành phố trẻ như ngày hôm nay. Thành phố ngày ấy, từ buổi sơ khai hình thành là một vùng cửa biển. Trải qua quá trình vật lộn, đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, giặc giã hoành hành để trụ vững, người Thành phố nay - thị xã xưa đã cải tạo vùng đất sình lầy, chua mặn, đầy cỏ dại thành vùng đất trù phú với địa danh Kỳ Bố Hải Khẩu. Kỳ Bố Hải Khẩu ra đời, trở thành một vị thế chiến lược quan trọng.

Chẳng thế mà tướng quân Trần Lãm đã chọn làm địa điểm cát cứ, phát triển thế lực. Đinh Bộ Lĩnh chọn làm nơi dựa chính dập tắt nạn 12 sứ quân, khôi phục sự thống nhất của quốc gia, lập nên triều đại nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Các vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông chọn là nơi đắp đàn tế Thần Nông và trực tiếp cầm cày tổ chức lễ tịch điền nhằm cổ suý trăm họ trong cả nước phát triển kinh tế nông nghiệp.

Có lẽ vì thế mà Thái Bình ngày nay trở thành một tỉnh phát triển mạnh nông nghiệp. Hàng năm đều nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về năng suất và sản lượng lúa. Làng xã hình thành, phát triển cùng đồng nghĩa với sự sinh tụ ngày càng lớn và sinh động của tầng lớp dân cư. Kỳ Bố Hải Khẩu đã trở thành “vùng đất lành chim đậu" để dân cư từ nhiều miền đất khác nhau kéo về tìm kiến một cuộc sống định cư yên ổn.

Thành phố Thái Bình đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến (Ảnh minh họa)

Hình thành nên một thị xã giàu truyền thống văn hoá và cách mạng

Bước sang chặng đường mới, thị xã Thái Bình chính thức được hình thành vào ngày 21/3/1890. Những năm đầu ra đời, thị xã Thái Bình chỉ vẹn vẻn bao gồm đất đai, dân cư hai làng nông nghiệp Bồ Xuyên và Kỳ Bá. Ngày nay, Bồ Xuyên và Kỳ Bá đã trở thành những phường phát triển mạnh trong thành phố.

Chợ Bo thuộc phường Bồ Xuyên - nơi thông thương, buôn bán lớn nhất của tỉnh. Những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống sinh hoạt đã đáp ứng nhu cầu của mỗi người. Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đến năm 1954 giải phóng thị xã, địa giới hành chính thị xã có nhiều thay đổi.

Ông Tống Văn Đệ, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình kể lại: Chưa giải phóng thì giặc Pháp còn đóng tại đây. Ngay cầu Bo có 1 cái bốt nhà tỉnh trưởng và sân kiến trúc bây giờ. Đến 24/4 tức cuối tháng 4 bây giờ thì giặc Pháp mới rút quân sang Nam Định… Sau năm 54 thì ta mới giải phóng thị xã. Trong chặng đường đấu tranh gian khổ, quân và dân thị xã đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất. Và ngày 30/6/1954, thị xã được giải phóng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thị xã Thái Bình lại cùng cả nước đấu tranh, chi viện sức người, sức của phục vụ cho tiền tuyến. Nơi hậu phương các bà, các mẹ “tay cày, tay súng" luôn sẵn sàng và đảm đang để rồi kết quả đạt được là thành tích trong chiến đấu cùng bảng vàng 5 tấn thóc.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Bình đã lập nên nhiều thành tích vẻ vang, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Ngày nay, trong bảo tàng tỉnh, những hình ảnh và hiện vật chiến tranh của Thành phố vẫn còn lưu giữ lại: đó là chi bộ Đảng đầu tiên tại trường Minh Thành, ngôi nhà số 9 - nơi thành lập tổ chức Đảng cộng sản Đông Dương đầu tiên tại tỉnh Thái Bình, hình ảnh các mẹ, các chị tay cày tay súng đảm đang ….

Tất cả đều là minh chứng cho tinh thần và ý chí quật cường, anh dũng của người thành phố. Và mỗi chứng tích còn giữ lại, mỗi con người đã ngã xuống đều như khắc tên, ghi dấu lại. Để rồi ngày hôm nay và mai sau, các thế hệ sẽ mãi ghi nhớ và biết ơn.

Thành phố trẻ quê lúa đang vươn lên khẳng định vị thế trong thời hội nhập.

Chúng tôi tập trung quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị theo tiêu chí đô thị loại 2. Tập trung quy hoạch theo hướng đa tâm, phát triển đô thị. Cùng với đó, ngăn chặn hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường cùng các công trình giao thông, phúc lợi xã hội để đưa thành phố thành đơn vị đầu tàu của tỉnh.” Ông Đặng Trọng Thăng - UV BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, TP TB cho biết.

Từ một đô thị cấp 4 nghèo nàn, Thành phố Thái Bình như được thay da đổi thịt. Với hướng chú trọng phát triển Thành phố theo hướng hiện đại như: đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, dịch vụ, thương mại, cùng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội đã tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2010, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 1.650 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2009); thương mại dịch vụ ước đạt 1.365 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2009), các hoạt động văn hoá - xã hội - giáo dục - y tế - an ninh - quốc phòng cũng quan tâm đúng mức đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bạn Bùi Phương Thu, SV năm 3, Đại học Y Thái Bình xúc động nói: Là một người con của mảnh đất Thái Bình giàu truyền thống, em rất hạnh phúc khi được sống, làm việc trong thời bình, được học tập, lao động, trao đổi với mọi người xung quanh, thế hệ đi trước đã hy sinh và để cho chúng em có ngày hôm nay…Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ công những người đi trước đã đổ bao xương máu cho chúng em có ngày hôm nay.

Còn bạn Cao Đức Thắng, SV năm 3, ĐH Y Thái Bình thì khẳng định: Em cảm thấy tự hào vì mảnh đất mình sinh ra và rất biết ơn các thế hệ đi trước đã có công rất lớn để có ngày hôm nay. 6 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng đã làm nên một diện mạo mới cho thành phố trẻ Thái Bình. Một thành phố giàu truyền thống văn hoá, yêu nước và cách mạng.

Chặng đường tiếp theo của Thành phố còn dài, thế nhưng với những gì mà thành phố đạt được đã phần nào thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân TP. Vùng ngoại ô thành phố với những con đường chạy dài, những công trình kiến trúc với mái đình, góc chùa đã làm nên những giá trị văn hoá rất riêng của một thành phố trẻ. Thành phố quê lúa đang tự tin vươn lên, dựa trên nền tảng của truyền thống, kế thừa và phát triển cùng sánh bước với sự phát triển chung của cả nước.

Thaibinhtv

  • Từ khóa