Thứ 3, 23/07/2024, 04:29[GMT+7]

Nơi nào ấm nhất?

Thứ 6, 30/11/2012 | 09:19:00
1,224 lượt xem
Thì ra là thế, nó đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Nó mỉm cười tự đắc và muốn thu nhỏ mình lại cuộn tròn trong lòng mẹ. Mỗi lúc, nó càng thấy ấm hơn. Với Nhật, lòng mẹ là nơi ấm nhất.

Ảnh minh họa

Thành, Nam, Nhật cùng đi học về. Thành hỏi:
- Đố các cậu biết nơi nào ấm nhất?
Nam cười sặc sụa:
- Cậu ngốc thế! Dễ thế mà cũng hỏi!
Thành, Nhật đồng thanh:
- Thế theo cậu, là gì?
- À, đó là trong chăn. Mùa đông có ai muốn bước ra khỏi chăn đâu.
Thành cười:
- Vẫn chưa phải. Nếu nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm mấy độ C, đắp chục cái chăn tớ e là vẫn lạnh.
Nhật reo lên sung sướng.
- À, là lò sưởi. Ở bên các nước mùa đông kéo dài, nhiệt độ thấp, người ta dùng lò sưởi suốt.
Nam gật đầu ra vẻ tâm phục, khẩu phục lắm.
Thành cười:
- Vẫn chưa phải, lò sưởi liệu có sưởi ấm được suốt không? Chắc chắn sẽ đến lúc nó hết nguyên liệu.
Hai đứa đi bên cạnh chắp tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau cùng nói:
- Bọn tớ chịu rồi, cậu nói đi!
- Hai cậu cứ nghĩ kỹ đi. Mai tớ sẽ trả lời! - Thành cười bí ẩn.

Chỉ là một câu đố vu vơ nhưng lại ám ảnh Nhật. Nhật cứ nghĩ mãi mà chưa tìm được câu trả lời. Chiều hôm đó, mẹ nó về. Ba mẹ nó đi làm xa, hai năm mới về một lần. Vì vậy vào những dịp này, nhà nó vui như hội. Tan trường, Nhật khấp khởi muốn về nhà ngay. Nó sung sướng, hồi hộp quá đến mức quên cả đợi hai cậu bạn thân. Nó chạy, chạy thục mạng. Bất chợt nó nhìn lên. Hình như là mẹ nó. Nó gọi vội vã:
- Mẹ, mẹ ơi!

Rồi Nhật thấy hơi e ngại. Có phải mẹ nó không? Nếu không phải thì tụi bạn sẽ cười phá lên mất. Nhưng nó vẫn đuổi theo chiếc xe và vẫy gọi í ới. Người phụ nữ quay lại. Đúng là mẹ nó rồi! Nó giơ tay vẫy vẫy chạy lại ngay chiếc xe. Mẹ nó giơ tay đón nó vào lòng. Mẹ âu yếm, xoa đầu và ôm nó thật chặt. Những cảm giác hụt hẫng lo lắng bỗng đâu bay đi hết. Nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Nó chợt nhớ tới câu hỏi của Thành. Thì ra là thế, nó đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Nó mỉm cười tự đắc và muốn thu nhỏ mình lại cuộn tròn trong lòng mẹ. Mỗi lúc, nó càng thấy ấm hơn. Với Nhật, lòng mẹ là nơi ấm nhất.

Bùi Thị Kim Huệ

(Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày