Thứ 7, 18/05/2024, 04:58[GMT+7]

Trò đùa của lũ "tiểu yêu". Niềm vui của tuổi học sinh là những trò đùa nghịch ngợm

Thứ 4, 22/09/2010 | 08:01:50
4,340 lượt xem
Hôm ấy vào giờ chào cờ đàu tuần, chúng tôi nhanh nhảu chạy vội ra sân trường nhận chỗ.

Ảnh: học sinh đang vui đùa trong giờ ra chơi

Đúng là “ nhàn cư vi bất thiện’’, sáu đứa con gái chúng tôi bắt đầu bày trò tinh quái. Mai cận lật đật từ trong lớp đi ra tay mang chiếc ghế nhựa. Thế là cả lũ ùa vào, tôi chạy lại đập bốp một cái vào vai cô bạn:

-Ê chia sẻ với bạn bè một chút nào, Mai
Mai cận rụt đầu lắc nguây nguẩy:
Không được, các cậu vào trong lớp mà lấy ghế!
Thấy thế chúng tôi càng đùa tợn
- A, không cho bọn tớ ngồi chung này!
Nói rồi tôi vừa cười vừa cù, vừa cù cho cô bạn một trận nắc nẻ.

Thôi được rồi tôi rút lui - Nhưng chỉ mình Thư ngồi lên thôi đấy nhé!
- Được rồi!
Tôi nhảy phóc lên đùi Mai.
Ái trà nặng phết
Cô bạn kính cận không ưa thích đùa nghịch than thở. Thủy cười ngặt nghẽo
Cho tớ ngồi với.

Rồi chẳng thèm nhìn bộ mặt cau có của Mai. Thủy rồi Ngọc Anh, Hoàng Anh cứ thế chồng lên ngôi. Chà! Sáu người ngồi trên chiếc ghê thật là kỷ lục. Chúng tôi đang đắc chí ngồi trò chuyện rôm rả thì trời ơi... Rắc...!

Chiếc ghế gãy tung tan tác, cả lũ ngồi phịch luôn xuống đất. Đúng lúc ấy thầy tổng phụ trách đi  tới và các bạn đã biết kết quả thế nào rồi đấy. Chúng tôi bị mắng cho một trận và phải viết kiểm điểm. Tất nhiên bất đắc phải ngồi nghe “chương trình lên lớp” của bố mẹ.
 

Thật các bạn không hiểu nổi đựợc nỗi khốn khổ của của chúng tôi ngày hôm ấy. Chỉ vì lập một kỷ lục mà chúng tôi được một bào học nhớ đời.
 

Khúc Nguyễn Anh Thư

CLB phóng viên nhỏ Trung tâm hoạt động văn hóa thanh thiếu niên Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày