Thứ 7, 18/05/2024, 02:07[GMT+7]

Bài học an toàn giao thông trên sân trường mầm non

Thứ 2, 27/10/2014 | 09:32:50
2,594 lượt xem
Trên sân trường mầm non của xã vừa mới khánh thành, bên những dàn đu quay, những nhà bóng, cầu trượt và dưới bóng cây râm mát, cô và cháu đang quây quần múa hát rất vui.

Ảnh: Hữu Dụng (Bình Nguyên, Kiến Xương)

 

Cô hướng dẫn các bé hát bài vè “An toàn giao thông”:

 

Ve vẻ vè ve, khúc vè em hát

Ðường quê râm mát, làng quê êm đềm

Trường của chúng em, vui trong ngày hội

Cờ bay phấp phới, trống reo tùng tùng

“An toàn giao thông”, “Ðèn xanh”, “Ðèn đỏ”

Mọi người nên nhớ

Ðến nút giao thông, nhìn lên bảng báo

Ðèn đỏ dừng lại. Ðèn xanh mới đi.

Mọi người nhớ ghi, đừng quên điều đó.

 

Cô giáo tươi cười nói với các bé: “Nào, các bé ngoan của cô! Hãy ngồi cả lại đây cô và cháu vừa chơi, vừa học nhé”.

 

Khi các bé đã ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhỏ nhắn, xinh xắn, cô giáo nhẹ nhàng nói: “Cô giáo đố các bé câu này nhé. Bé nào trả lời được, cô khen. Luật Giao thông đường bộ quy định: “Khi tham gia giao thông, người và xe phải đi đúng làn đường và đi về bên phải”. Ðúng hay sai? Nào, cô mời bé Hải Yến. Bé Hải Yến đứng dậy, trả lời rất nhanh: “Thưa cô, khi tham gia giao thông, người và xe đều phải đi đúng làn đường và đi về bên phải là đúng ạ”. Cô giáo hỏi các bé:

 

- Bạn Hải Yến trả lời như thế có đúng không các bé?

 

Tất cả đồng thanh trả lời cô: “Thưa cô, bạn Yến trả lời rất đúng ạ”. Cô giáo vui vẻ nói với học sinh của mình:

 

- Bạn Yến trả lời đúng thì các bé thưởng cho bạn Yến một tràng pháo tay nào. Tất cả vỗ tay hoan hô bạn Hải Yến.

 

Cô giáo lại nói tiếp:

 

- Bây giờ là câu đố thứ hai: “Tại sao khi ngồi trên xe máy, mọi người đều phải đội mũ bảo hiểm?”. Cô mời bé Mai Phương.

 

Mai Phương đứng dậy lễ phép trả lời:

 

- Thưa cô, đội mũ bảo hiểm để bảo vệ bộ não của mình ạ.

 

Bé Huy Hoàng bổ sung thêm:

-

 Thưa cô, em xin thêm với bạn Mai Phương là: “Ðã đội mũ bảo hiểm nhưng phải cài quai mũ đúng quy cách nữa ạ”.

 

Cô giáo vỗ tay khen cả hai bé. Cô nói:

 

- Ðúng! Bất cứ ai, khi đã ngồi trên xe máy, đều phải đội mũ bảo hiểm và cài quai mũ đúng quy cách. Nếu chẳng may bị tai nạn thì mũ bảo hiểm sẽ che chắn an toàn cho bộ não của chúng ta. Mai Phương và Huy Hoàng đã trả lời rất đúng! Các bé hoan hô bạn Mai Phương và bạn Huy Hoàng nào. Tất cả cùng vỗ tay.

 

Cô giáo vui lắm, cô bảo: “Bây giờ cô cháu ta cùng chơi một trò chơi lý thú nhé. Chơi mà học, học mà chơi. Các bé có đồng ý không nào?”. Tất cả các bé cùng đồng thanh reo to: “Thưa cô, chúng cháu đồng ý ạ”.

 

Cô giáo treo lên một tờ sơ đồ giao thông. Cô nói với các bé: “Các bé có nhìn thấy không? Ðây là tấm sơ đồ giao thông do cô giáo vẽ. Ðây là ngã tư đường phố, có rất nhiều xe và người qua lại. Ðây là bục điều hành giao thông của các cô, các chú công an. Ðây là cột đèn tín hiệu, có đủ 3 màu xanh - vàng - đỏ. Ðây là vạch sơn dành cho người đi bộ sang ngang. Có một cụ già đang muốn sang đường, nhưng cụ sợ xe đụng phải mình, xảy ra tai nạn. Bé nào giúp cụ sang đường được an toàn?”.

 

Bé Duy Thức giơ tay:

 

- Thưa cô, em sẽ chạy băng ra giữa đường, yêu cầu tất cả các xe đều phải dừng lại để cụ già sang ngang.

 

Bé Quang Hiệu nói luôn: “Không được, làm thế nguy hiểm lắm. Bạn sẽ bị xe đụng phải. Mẹ mình đã bảo với mình như thế”.

 

Bé Lan Anh giơ tay xin được nói. Bé nói rất đĩnh đạc:

 

- Em thưa cô, em sẽ chạy ra chỗ cái bục điều hành, nói với cô công an ra hiệu lệnh dừng tất cả các xe để em dắt cụ già sang đường ạ.

 

Quang Hiệu phản đối ngay lập tức:

 

- Cũng không được. Cách của Lan Anh có khác gì với cách của Duy Thức đâu.

Duy Thức hỏi ngay:

 

 - Thế Quang Hiệu có cách nào hay hơn không?

 

Cô giáo vỗ hai tay vào nhau ra hiệu cho các bé trật tự. Cô bảo: “Nào, Quang Hiệu! Em có cách gì hay hơn không, nói cho các bạn cùng nghe”.

 

Quang Hiệu đứng dậy:

 

- Thưa cô, em không đi ra giữa đường, em cũng không chạy tới chỗ cô công an... Em cứ đứng bên cụ già và mắt không rời cột đèn tín hiệu ạ.

 

Bé Hải Yến cười phá lên:

 

- Ô, bạn cứ đứng nhìn đèn, bạn chẳng làm gì cả? Thế thì làm sao bạn giúp cụ già sang đường an toàn được?

 

Tất cả các bé cùng cười:

 

- Ðúng đấy! Làm sao bạn giúp cụ già sang đường an toàn được?

 

Cô giáo vỗ nhẹ vào vai Quang Hiệu, cô cười rất tươi và bảo: “Cô đã hiểu rất rõ ý định của em. Cách đó rất đúng! Em nói cho các bạn nghe đi”.

 

Quang Hiệu nói: “Ðèn tín hiệu màu xanh là xe đang lưu thông đúng luật. Khi đèn đỏ bật lên, tất cả các xe đều phải dừng lại trước vạch sơn quy định. Lúc đó, em sẽ dắt tay cụ già, chậm rãi bước theo đường sơn vạch ngang, dành cho người đi bộ sang đường. Bố em đã dặn em như thế ạ”.

 

Cô giáo và cả lớp vỗ tay chúc mừng. Cô vui vẻ nói với những học sinh bé nhỏ của mình:

 

Cô cho bé Quang Hiệu điểm 10 vì bé đã trả lời rất chính xác. Nào, cô cháu ta cùng thưởng cho Quang Hiệu và cho tất cả chúng ta... một tràng pháo tay thật to, thật dài chúc mừng lớp chúng ta thành công với giờ học “Bé với an toàn giao thông”.

Cao Bá Khoát

Tự Tân, Vũ Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày