Thứ 2, 01/07/2024, 05:22[GMT+7]

Giáng sinh ấm áp

Thứ 2, 13/12/2010 | 15:27:33
1,880 lượt xem
Giáng sinh đến, lớp tôi tràn ngập tông màu trắng - đỏ - xanh,… Các ô cửa đều được dán hình bông tuyết, lũ con gái thì diện nào là áo len, áo khoác chụp tai, lũ con trai thì quàng thêm khăn, đi thêm giày, đủ biết không khí nô - en đã đến gần như thế nào.

Còn tôi, là một đứa con gái mờ nhạt, học hành bình thường, gia đình không có điều kiện nên tôi vẫn chỉ “trung thành” với chiếc áo len màu  tro đã cũ mua hai năm trước, giày màu rêu đã có vài vết rách. Không sao, tôi vẫn cảm thấy ổn.

Hôm đó, khi vừa bước đến cửa lớp, một loạt pháo giấy tung ra, khiến tôi vừa bất ngờ, vừa “hoảng”, cả lớp hat vang bài “Your christmas here”, lớp trưởng mang tặng tôi một hộp quà có chiếc nơ đỏ tươi. Ai cũng giục tôi mở quà, là một chiếc áo len mới màu xanh ngọc đậm. Tôi xúc động rơi nước mắt, khóc oà trong vòng tay bè bạn, mọi người cười, ôm chặt lấy tôi:
- Không ai mờ nhạt cả, cậu là thành viên không thể thiếu, đồ ngốc!

Đó là giáng sinh tuyệt nhất, ấm áp nhất đối với tôi.

 
Vũ Thị Mai Hiên

(CLB phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình) 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày