Thứ 2, 01/07/2024, 15:19[GMT+7]

Tâm sự cộng tác viên

Thứ 6, 23/12/2011 | 13:56:30
1,706 lượt xem
Kể từ những bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Báo Thái Bình, Nguyệt san Thái Bình đến nay đã 13 năm có lẻ. Bây giờ đã qua tuổi “cổ lai hy” tôi vẫn say mê viết báo, làm thơ và là cộng tác viên tích cực của Báo Thái Bình, tạp chí Văn hoá thể thao và Du lịch Thái Bình và các báo của Trung ương như: Báo Người Cao tuổi, Dân trí và Khuyến học, Tạp chí Thế giới trong ta...

Đồng chí: Nguyễn Quang Điện, Tổng Biên tập Báo Thái Bình trao phần thưởng cho các CTV đạt thành tích xuất sắc năm 2009-2010

Trước khi trở thành Cộng tác viên của Báo Thái Bình, tôi đang là báo cáo viên, phó trưởng ban Tuyên giáo của Đảng uỷ xã Tân Bình (lúc ấy thuộc Vũ Thư).

 

Kể từ những bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Báo Thái Bình, Nguyệt san Thái Bình đến nay đã 13 năm có lẻ. Bây giờ đã qua tuổi “cổ lai hy” tôi vẫn say mê viết báo, làm thơ và là cộng tác viên tích cực của Báo Thái Bình, tạp chí Văn hoá thể thao và Du lịch Thái Bình và các báo của Trung ương như: Báo Người Cao tuổi, Dân trí và Khuyến học, Tạp chí Thế giới trong ta...

 

Ngày xưa, Báo Thái Bình khổ nhỏ 4 trang, mỗi tuần chỉ ra được 2 số vào các ngày thứ 4, thứ 7. Hình thức tờ báo chưa đẹp.

 

Sau những năm đổi mới và nhất là từ khi bước sang thế kỷ 21, Báo Thái Bình có những tiến độ vượt bậc về chất lượng, số lượng, đề tai, hình thức, phong cách, thông tin đa dạng nhiều chiều.

 

Năm 1999 lần đầu tiên tôi được lãnh đạo Báo Thái Bình mời đến khách sạn sông Trà dự buổi gặp mặt CTV-TTV tích cực của Báo và được lãnh đạo Báo Thái Bình chỉ định phát biểu cảm nghĩ của mình. Bây giờ nhớ lại hồi đó, tôi nói còn “dại” lắm, còn “hớ” nhiều điều. Nhưng không gì vui bằng được sự động viên kịp thời của các anh Trần Nam Hải, Quang Điện đã như ngọn gió lành thổi bùng lên ngọn lửa yêu thích đọc báo và viết bài cho Báo Thái Bình của tôi.

 

Tôi đã được gặp các Tổng Biên tập: Đặng Ngọc Vi, Trần Nam Hải cho đến các anh Thư ký toà soạn: Quang Điện (sau này là Tổng Biên tập), Kim Dung, các biên tập viên, các ban nghiệp vụ, các anh chị khác mà tôi chưa nhớ được hết tên. Đối với tôi chỉ là một CTV, mỗi lần đến toà soạn gặp nhau là tay bắt mặt mừng đã trở lên quen thuộc thân tình. Đặc biệt là các anh Thư ký Toà soạn như: Quang Điện (trước đây), Kim Dung, Anh Phương thường xuyên nói thẳng, bảo ban, gợi ý định hướng những chuyên mục. Trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở về những cái được, chưa được, cần sửa chữa trong từng bài viết, khen có, chê có đúng mực không nể nang, nhưng với thái độ rất trân trọng.

 

Mỗi năm một lần, tôi luôn mong ngày kỷ niệm Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nhanh hơn để lại được gặp gỡ, chia vui trò chuyện với các cộng tác viên lại được các anh lãnh đạo Báo Thái Bình gặp gỡ trao đổi những việc mà Báo Thái Bình đã làm được trong một năm.

 

50 Báo Thái Bình đã qua những thời kỳ khó khăn, phức tạp nhưng vẫn luôn luôn giữ vững định hướng do Đảng lãnh đạo, thực sự là cơ quan ngôn luận, hướng dẫn hành động của Đảng bộ, quân dân Thái Bình, góp phần xây dựng và phát triển con người, trở thành vũ khí sắc bén của Đảng.

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu, tôi xin được có lời biết ơn và cảm ơn các đồng trong Ban Biên tập, Thư ký toà soạn, biên tập viên và các anh chị của Báo Thái Bình đã chỉ bảo nâng đỡ và dành cho tôi một “diện tích” nho nhỏ trên mặt báo. Hơn 13 năm qua đã động viên khuyến khích tôi có được những trang viết có ích cho cuộc sống, góp phần nhỏ bé của mình vào việc tuyên truyền để nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước.

 

          Nguyễn Văn Hậu

(Tân Bình – Tp Thái Bình)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày