Chủ nhật, 12/05/2024, 12:31[GMT+7]

Các tuyển thủ U23 Việt Nam được đón tiếp nồng hậu tại địa phương

Thứ 4, 31/01/2018 | 08:39:15
966 lượt xem
Chiều 30/1, rất nhiều người hùng của U23 Việt Nam đã được các địa phương đón tiếp long trọng trong ngày “vinh quy bái tổ”. Những ngày vui với họ dường như mới chỉ bắt đầu.

Chiều 30/1, trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền vệ Phan Văn Đức đã đáp chuyến bay từ Hà Nội về Vinh.

Tại đây, biển người đã chờ sẵn 3 người con của đất Nghệ Tĩnh khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt. Dường như ai cũng muốn được chạm, được chụp một tấm hình kỷ niệm với những người hùng của U23 Việt Nam. 

Thế nên, nhà ga của sân bay Vinh đã kẹt cứng không còn lối đi. Những tác nhân của cảnh tượng ấy không chỉ là những CĐV mà còn là những hành khách và nhân viên nơi đây. Phải mất vài chục phút, 3 nhân vật đặc biệt mới có thể bước lên những chiếc xe mui trần đang đợi họ bên ngoài. 

Hai cầu thủ của SLNA là Văn Đức và Xuân Mạnh được dòng người rồng rắn, hò reo đi qua những con phố Thành Vinh và điểm đến cuối cùng là Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi một sân khấu hoành tráng và có hàng ngàn người với băng rôn, cờ đỏ sao vàng đợi sẵn ở đó. 

“Tôi đã tưởng tượng sẽ có rất nhiều người ra đón chúng tôi. Nhưng chẳng ngờ lại đông và long trọng như thế. Tôi cảm rất xúc động và thấy mình thật may mắn”, Văn Đúc bày tỏ.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được chào đón tại quê nhà

Với Tiến Dũng, anh được người thân trong gia đình cùng đại diện của UBND tỉnh Hà Tĩnh đón tại sân bay rồi sau đó đi thẳng vào TP.Hà Tĩnh. Tại đây, lãnh đạo Tỉnh đã tổ chức gặp mặt, trao thưởng và tặng bằng khen cho người con ưu tú của xứ Cu đơ. 

Cùng ngày, trung vệ của U23 Việt Nam trở về quê nhà ở huyện Đức Thọ. Gia đình của Tiến Dũng cùng hàng xóm đã mở tiệc linh đình để đón người hùng trở về với quê hương.

Tại Thanh Hóa, hàng ngàn người cũng đã đổ ra đường để chào đón thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng cậu em trai Bùi Tiến Dụng và trung vệ Lê Văn Đại trở về. 

Ba người con xứ Thanh như lọt thỏm trong vòng tay của người hâm mộ. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức một buổi mặt long trọng dành cho những người hùng đúng nghĩa. 

Được biết, ngoài bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Tiến Dũng đã được tặng thưởng 200 triệu đồng, còn Tiến Dụng và Văn Đại đã được thưởng mỗi người 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh em nhà họ Bùi đã trở về bản Mường ở xã Ngọc Lặc. Tiến Dũng đã không giấu được sự tự hào và xúc động vì được cả bản đổ ra đường chào đón hai anh em.

Văn Toàn cùng người thân trong gia đình. Ảnh: Báo HD

Ngược ra Tuyên Quang, bất chấp cái lạnh tê tái, từ 15h chiều khoảng 3000 người đã có mặt tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành để chào đón hai người con Lương Xuân Trường và Nguyễn Thành Chung. 

Mãi cho đến gần 18h00, đội trưởng của U23 Việt Nam mới xuất hiện trên xe hơi mui trần. Đoàn người đổ xô như “nuốt chửng” chiếc xe. Những chiếc điện thoại đã bật chế độ quay phim và chụp hình. 

Các cô gái tuổi teen không ngớt gọi tên Xuân Trường, cho nên có cảm giác cái lạnh đã bị xua tan. Một lễ mừng công được người dân địa phương nói là lớn nhất từ trước đến nay đã diễn ra rất trang trọng. Dĩ nhiên, Xuân Trường cũng ký mỏi tay và hoa cả mắt vì bị chụp hình.

Tương tự, tỉnh Hải Dương cũng tổ chức lễ mừng công dành cho Đức Huy, Văn Toàn, Trọng Đại, Văn Thanh... Cả 4 người con của Hải Dương đều rất phấn chấn trong ngày trở về và họ cảm thấy hãnh diện vì đã đóng góp một phần nho nhỏ cho đất nước quê hương. 

Vâng, những ngày vui với các người hùng dường như chỉ mới bắt đầu và họ có quyền được tận hưởng sau những cống hiến tuyệt vời tại VCK U23 châu Á 2018.

Theo bongdaplus.vn