Thứ 7, 27/04/2024, 10:12[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 19/07/2021 | 09:46:06
3,036 lượt xem

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Hoằng Quân, Nhuận Nguyện (thành phố Thái Bình); Đỗ Phúc Tâm (Vũ Thư); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Thu Hà (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Hoàng Thía, Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Thu Thảo (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Đắc Hà, Vũ Đông, Thanh Huyền, Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Duy Hoàn (Khánh Hòa); Nguyễn Tuyết Quyên, Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Ngô Đức Hành, Cao Thị Thơm, Minh Chuyên, Tăng Hoàng Phi, Đào Mạnh Long (Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Trần Thương Tính (Kiên Giang); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Lê Ánh Dương, Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Ngọ Ngọc Thơ (Thanh Hóa)...

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), cộng tác viên Nguyễn Tuyết Quyên có bài “Bồi hồi tháng 7”; Lê Ngọc Kim có thơ “Nhớ bạn” và “Đón em về với Thái Bình”; Nguyễn Minh Thuận có thơ “Chỗ con nằm”; Nguyễn Văn Song có thơ “Người quản trang”, “Một chiều Đồng Lộc”, “Người đàn bà tạc tượng”. Nhà văn Minh Chuyên có bút ký “Nghiệt ngã những phận người da cam”. Tác giả Đỗ Phúc Tâm có thơ “Người mẹ thương binh” với lời đề “Thơ tặng mẹ Nguyễn Thị Hằng thương binh 2/4”. Bài thơ với những câu thơ dung dị song toát nên niềm tự hào kể về một người mẹ là thương binh: “Nhớ ngày khói lửa chiến trường/Mẹ là lính trẻ tải thương trung đoàn/Một lần pháo địch nã sang/Chẳng may tay đạn chém ngang đứt rời/Mẹ vừa độ tuổi đôi mươi/Ngậm ngùi thân gái một thời hy sinh/Bây giờ là cựu chiến binh/Ước mong đất nước yên bình tươi vui”…

Các lĩnh vực khác, cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: “Chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã” và “Huyện Đông Hưng tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật”. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Công an huyện Kiến Xương bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật tài sản người đi đường. Lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ, cộng tác viên Thu Hà có tin: Tổng số trẻ sinh ra trong 6 tháng giảm 1.426 trẻ so với cùng kỳ năm 2020. Cộng tác viên Hoàng Thía đưa tin: 968 mẫu xét nghiệm liên quan đến F0 huyện Tiền Hải và Quỳnh Phụ cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cộng tác viên Duy Hoàn có thơ “Chung sức vượt qua đại dịch”; Hoằng Quân có thơ “Kính yêu những thiên thần áo trắng”; Nguyễn Hiệu có bài “Kết quả và kinh nghiệm công tác phòng, chống Covid-19 tại Thái Bình”. Cộng tác viên Đỗ Hà đưa tin: Huyện Tiền Hải tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 tới các hộ dân. Thu Thảo đưa tin: Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ gặp mặt cán bộ tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh... Nhuận Nguyện đưa tin Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình có nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Lương Thế Lộc đưa tin: Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao tặng kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho sinh viên Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị bệnh hiểm nghèo và tin MTTQ tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19…

Gương điển hình tiên tiến tuần này, Trúc Lành có bài: “Người hồi sinh vùng đất hoang” viết về ông Vũ Xuân Út, thôn Hữu Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà. Cần cù, yêu đồng ruộng, ông Út đã mượn lại đất hoang của bà con để cải tạo, trồng cấy. Những thửa ruộng hoang dưới bàn tay ông đã được thay áo mới, hứa hẹn một mùa vụ bội thu…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!



  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày