Nghị lực vượt khó làm giàu của một thương binh
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, học hết phổ thông, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh thanh niên Phạm Văn Trọng lên đường nhập ngũ. Tháng 10 năm 1970, vượt đường Trường Sơn ngàn dặm, anh chuyển vào chiến đấu tại chiến trường miền
Năm 1976, sau khi được giải quyết chính sách với mức thương tật 1/4, ông trở về quê nhà, lập gia đình với bà Hoàng Thị Toàn và bắt đầu cuộc sống mới. Để lo cho cuộc sống gia đình những năm sau chiến tranh với người khỏe mạnh còn khó khăn huống chi với người chỉ còn một tay như ông. Vốn là con nhà nông, ông hiểu rằng nếu chỉ trông cậy vào cày cấy mấy sào ruộng thì không thể thoát nghèo. Bản chất của người lính Cụ Hồ khiến ông luôn suy nghĩ phải làm sao để phát triển được kinh tế gia đình. Năm 1980, được UBND xã cho đấu thầu 500 m2 bến bãi, ông chuyển sang kinh doanh cát, đá phục vụ các công trình xây dựng. Nhớ lại những ngày khởi đầu với bao gian truân, vất vả, ông không thể nào quên được những buổi mưa dầm gió bấc hay những trưa hè oi ả, hai vợ chồng cặm cụi xúc từng xẻng cát, đá mỗi khi thuyền về bến. Nhà neo người, con còn thơ dại, ông bà vừa làm vừa động viên nhau gắng vượt qua. Năm 1985, cùng với số tiền tích góp được, ông vay thêm vốn từ Quỹ Tín dụng nhân dân xã đầu tư mua máy xúc và các trang thiết bị phục vụ công việc, đồng thời vận động người thân tham gia làm cùng. Cứ thế từng bước một, cơ sở kinh doanh của ông ngày càng thu hút nhiều lao động trong vùng đến làm việc.
Hiện nay, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của ông tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 50 triệu đồng. Công việc thuận lợi, cuộc sống đủ đầy, song hạnh phúc lớn nhất của gia đình ông là sự trưởng thành của các con.
Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, thương binh Phạm Văn Trọng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Nghị lực vượt khó vươn lên của ông là tấm gương sáng trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thu Trang
(Sinh viên thực tập)
Tin cùng chuyên mục
- Nghị lực người lính Cụ Hồ 10.12.2024 | 10:47 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Nghị lực vươn lên của cô gái một chân 24.08.2023 | 09:38 AM
- Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội 20.07.2023 | 09:14 AM
- Những người “làm dâu trăm họ” ngành y 30.06.2023 | 10:09 AM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi 08.11.2022 | 02:28 AM
- Nỗ lực vì sức khỏe người dân 25.04.2022 | 15:01 PM
- Thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhặt được của rơi trả lại người mất 15.09.2021 | 23:48 PM
- Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ 13.09.2021 | 08:29 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”