Thứ 2, 15/12/2025, 18:54[GMT+7]

Cụ Ðảng trọn đời với báo Ðảng

Thứ 4, 15/06/2016 | 09:37:17
2,746 lượt xem
Một sớm giữa hè 2016, đến thăm cụ Phạm Mạnh Đảng ở thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng (Vũ Thư), tôi thấy cụ đang ngồi trầm lặng bên chiếc quạt gió, chăm chú vào tờ Báo Thái Bình.

 

Thấy tôi, cụ vui vẻ đứng dậy mời ngồi. Thấy cụ chống hai tay vào thành ghế nặng nề, tôi vội chạy lại giữ cụ ngồi nguyên trên ghế. Qua trò chuyện với cụ, tôi được biết, năm nay cụ Đảng đã sang tuổi 100 mà ngày nào cụ cũng đọc từ 5 - 6 bài báo, đọc xong mỗi bài cụ nghỉ ngơi rồi tái hiện những ý chính vừa đọc xem học được gì, có số liệu nào đáng nhớ ở bài báo ấy.

 

Hàng ngày, cụ Đảng đọc Báo Nhân Dân, Tin nội bộ Đảng và Báo Thái Bình. Trên bàn để tập báo có quyển sổ tay đã cũ để cụ ghi lại những sự kiện cần thiết sau khi đọc báo mà cụ cho là tư liệu quý cần nhớ rồi thường kể cho con cháu nghe, nhất là gương người tốt việc tốt. Cụ Đảng kể với tôi: Ngày còn công tác, sau bữa ăn, trước khi đi ngủ bao giờ tôi cũng đọc báo. Tôi đọc được nhiều điều hay từ báo để phục vụ cho công tác. Còn bây giờ tôi đọc báo để thường xuyên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đọc báo, tôi càng thấy Đảng ta sáng suốt lắm, luôn luôn đổi mới về những quyết sách phù hợp với thực tế cuộc sống, hợp lòng dân và Đảng rất coi trọng quan điểm “lấy dân làm gốc”. Nếu không đọc báo thì ta trở thành mê muội mất. Đọc báo còn để nuôi dưỡng tinh thần cách mạng cho mỗi người. Với tôi, đọc báo thấy tinh thần sáng suốt hơn, chống lão hóa trong cơ thể mình. Tôi coi việc đọc báo như cơm ăn nước uống hàng ngày, ngày nào chưa đọc báo là trong người thấy bứt rứt thế nào ấy. Học với tôi bây giờ chủ yếu là đọc báo, nghe đài, xem ti vi các anh ạ. Mà bây giờ Chính phủ đang phát động phong trào thi đua “Học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ phải không?

 

Cụ Đảng lại chầm chậm, thủ thỉ mà như ngạc nhiên nói tiếp với tôi: Trong số báo đọc, tôi thích nhất Báo Thái Bình vì bài nào cũng ngắn gọn, sát với thực tế đời sống, dễ đọc, dễ hiểu. Mà sao tờ báo tỉnh bây giờ giấy tốt lại trắng thế, trình bày rất khoa học, có nhiều hình ảnh minh họa và đẹp nữa. Ấy thế mà tôi được biết có cán bộ còn rất trẻ được cấp báo, hàng ngày nhận báo rồi gấp nguyên nếp, ngày mai nhận báo mới lại xếp chồng đống trên bàn trong khi người cần đọc thì không có báo. Giá mỗi khu dân cư thành lập được câu lạc bộ đọc sách báo rồi chuyển những tờ báo nhàn rỗi ấy đến câu lạc bộ để nhiều người được đọc thì hay biết mấy.

 

Ông Đỗ Ngọc Trâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế - con rể cụ Đảng tâm sự: Riêng việc đọc báo của cụ thì anh em mình còn phải “chạy dài” mới theo được. Trước khi sang thăm cụ hàng ngày, tôi phải đọc một vài bài báo vì khi đến cụ thường hỏi: Báo tuần qua anh có thấy gì mới, có bài nào hay… mà không trả lời được thì xấu hổ lắm.

 

Chia tay cụ Đảng, tôi thầm phục người cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn sáng ngời lòng yêu nước và sống trọn đời với tờ báo Đảng.

 

Minh Lệ

(Minh Khai, Vũ Thư)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày