Thứ 2, 15/12/2025, 18:57[GMT+7]

Lặng thầm sau bão

Thứ 4, 10/08/2016 | 08:25:16
2,252 lượt xem
Đó là những từ dành để nói về phụ nữ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình - những người không kể nắng mưa, lặng thầm làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, dựng lại cây xanh, dọn dẹp vệ sinh để giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thành phố Thái Bình.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vệ sinh môi trường sau bão.

Chỉ cần gọi là sẵn sàng

Chúng tôi gặp chị Trang của tổ công viên cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đang dọn dẹp khu vực trước Bảo tàng tỉnh. Trong chiếc áo mưa mỏng tang, mặc cho những hạt mưa táp vào mặt, chị vẫn lặng lẽ gom từng bao lá to bỏ lên xe chở rác. Chị chia sẻ: Ngay sau khi bão số 1 tan, Công ty đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên thay nhau làm nhiệm vụ 24/24 giờ khắc phục hậu quả do bão gây ra. Do sức gió quá mạnh nên số lượng cây xanh bị gãy đổ và lá rụng nhiều. Thêm vào đó, mưa to làm cho rác thải bị ùn ứ, một số nơi bị ngập lụt nặng. Chúng tôi luôn ở tâm thế sẵn sàng, làm việc không kể ngày đêm chỉ mong thành phố sớm trở lại xanh - sạch - đẹp. Cùng tổ với chị Trang có chị Hòa. Vừa đưa chổi quét chị Hòa vừa tâm sự: Công việc vệ sinh môi trường ngày thường đã vất vả nhưng vào những ngày mưa bão còn vất vả, cực nhọc hơn bội phần. Làm ngoài đường, tranh thủ ăn và chợp mắt một lúc ở vỉa hè với nữ công nhân môi trường là chuyện bình thường nhưng chị em luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau bão số 1, riêng trên địa bàn thành phố Thái Bình có hơn 9.000 cây bị gãy đổ, nhiều cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đường cùng lượng rác lớn phát sinh nhưng chỉ sau bão một thời gian ngắn, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn Công ty, nhiều tuyến phố ngập lụt đã được khơi thông; sau 2 - 3 ngày, rác thải và cành cây trên các tuyến đường đã được dọn sạch; những cây bị đổ, bật gốc được dựng lại bảo đảm đường thông hè thoáng. Trong màu áo xanh lá quen thuộc rải rác khắp các tuyến phố, tôi bắt gặp những dáng hình nhỏ bé cần mẫn với công việc. Để làm được nghề "mưa rát mặt, nắng rát đầu" này, chị em phải thực sự có sức khỏe, sự kiên trì và nhẫn nại. Công việc vất vả, tiền công không cao, hàng ngày phải tiếp xúc với đủ thứ rác thải nên tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh: viêm mũi, đau mắt, đau khớp...

Việc nhà khoán trắng cho chồng

Đặt công việc lên trên hết, nắng mưa ở ngoài đường đồng nghĩa với việc các chị phải khoán trắng việc nhà cho chồng. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình hiện có 150 cán bộ, công nhân viên thì 2/3 là nữ. Do đặc thù công việc nên hầu hết các chị đều không có đủ thời gian cho gia đình, con cái. Chị Trang chia sẻ: Nhà tôi có hai cháu nhỏ. Những ngày mưa bão, những hôm tăng ca thì chồng chính là điểm tựa vững chãi để tôi yên tâm làm việc. Những việc như đón con, nấu cơm, giặt đồ đều do chồng đảm nhận. Có lần, khi bão vừa tan, nhận nhiệm vụ, anh chị em dưới quê gọi điện lên báo tin nhà bố mẹ bị tốc mái, dù lo lắng nhưng tôi cũng không thể về được. Như vậy, bên cạnh thiên chức của người vợ, người mẹ chẳng thể tròn vai thì trách nhiệm làm con các chị cũng có lúc phải tạm gác lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Công việc vất vả, khó khăn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy song tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình lúc nào cũng có những trái tim "say nghề". Không ít chị em trong Công ty hoàn cảnh khó khăn, nhiều chị em còn phải ở nhà thuê. Mức lương của một công nhân vệ sinh môi trường ít ỏi, không đủ để trang trải cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó, các chị đều khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với nghề. Nhiều chị đã có thâm niên từ 20 - 30 năm làm việc.

Khác với những công việc khác được ăn mặc đẹp, quần áo sạch sẽ, trang điểm xinh tươi, những công nhân vệ sinh môi trường lúc nào cũng trùm mình trong bộ đồng phục bảo hộ lao động, khuôn mặt bịt kín mít chỉ hở ra đôi mắt. Song không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ. Ở các chị luôn toát lên sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt tình với công việc; lặng thầm, miệt mài bất kể nắng mưa.

Mưa đã tạnh, bầu trời quang đãng khoác lên màu áo mới cũng như thành phố được bừng sáng sau ngày bão tan. Ở đó, có những bàn tay phụ nữ thầm lặng mang làm đẹp cho đời.

Thùy Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày