Người “gieo” mầm thiện
Đưa tiếng Anh về làng
Đầu tháng 8, không khí oi ả vẫn phủ kín những con đường về xã Hồng Minh. Đến thăm lớp học nhân đạo do ông Thắng mở, ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe thấy âm thanh rộn rã của lớp học. Ở một góc sân nhà, dưới lán tôn là ba dãy bàn cũ của nhà văn hóa thôn Minh Thành tặng lại, xếp ngay ngắn như một lớp học thu nhỏ đơn sơ. Người thầy thương binh, một mắt đã hỏng, mắt còn lại chỉ nhìn được khoảng cách rất gần. Để có thể dạy cho học sinh, ông phải đeo chiếc kính 18 đi-ốp. Dù mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ tái phát nhưng ông vẫn luôn tràn đầy nghị lực, vượt qua đau đớn bệnh tật để mỗi tuần dành cho các cháu trong làng, ngoài xã 3 buổi học vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Đối tượng đến với lớp học của thầy giáo Thắng là những học sinh cấp I, cấp II hiếu học của xã Hồng Minh. Tranh thủ sau những giờ học ở trường hay thời gian nghỉ hè, các em lại tề tựu về đây, tất cả đều trên tinh thần tự nguyện và được sự đồng ý của gia đình. Cứ đều đặn như con ong chăm chỉ góp mật cho đời, lớp học miễn phí của thầy Thắng đến nay đã mở được 34 năm.
Ông Thắng chia sẻ: Năm 1966, học hết cấp III, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ, về Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu. Vì có trình độ cấp III nên đơn vị cử đi học ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, lớp dành cho quân đội. Sau 3 năm học, tôi được điều động về Tổng cục II. Những năm tháng chiến đấu tại Quân khu Bình - Trị - Thiên, tôi không may bị thương nên được chuyển về tuyến sau điều trị. Đến năm 1980, tôi được nghỉ với chế độ thương binh mất 81% sức khỏe. Với vốn tiếng Anh được học và những năm tháng trải nghiệm thực tế tại chiến trường, tôi đã thành lập một lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại gia đình với mong muốn góp chút tri thức cho con em quê hương mình.

Những ngày đầu, lớp học thiếu thốn đủ bề. Nơi học tập của thầy và trò là khoảng sân gạch trước nhà, không có bàn ghế, bảng viết… Bảng của mỗi học sinh là 4 viên gạch. Tuy khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng với lòng nhiệt huyết, tình yêu thương con trẻ, ông Thắng đã truyền dạy cho bao lớp học sinh của xã vốn kiến thức ngoại ngữ từ cơ bản đến đọc, viết… Mỗi giờ học tại nhà ông Thắng, không khí luôn thoải mái, cởi mở, đôi khi xen vào giữa giờ học tiếng cười đùa, dường như không có khoảng cách giữa thầy và trò. Ông Thắng tâm sự: Dù chưa một ngày đứng trên lớp nhưng tôi may mắn khi đi đến đâu bà con cũng kính trọng gọi tôi là thầy giáo Thắng. Đó chính là động lực để tôi vượt qua bệnh tật tiếp tục công việc của mình. Với tôi, dạy các cháu cũng chính là ôn lại kiến thức cho mình, chỉ mong với sự hiếu học của mình, sau này các cháu sẽ là những công dân tốt, giúp ích cho quê hương, đất nước. Chính từ lớp học này mà phong trào học tiếng Anh của xã Hồng Minh phát triển mạnh cho đến nay.
Phương pháp giảng dạy của ông luôn có sự đổi mới, chú trọng đến kỹ năng đọc hiểu, nghe và nói của học sinh. Ban đầu, lớp học mở ra chỉ dành cho con em trong thôn Minh Thành nhưng dần dần học sinh trong xã biết đến lớp học tiếng Anh của thầy Thắng nên các em đến xin học ngày một đông. Đến nay, mỗi lớp học có trên 15 học sinh. Theo ông Thắng, việc học tiếng Anh bây giờ là nhu cầu cần thiết của xã hội. So với thành thị, ở nông thôn, các em có phần thiệt thòi hơn khi tiếp cận với môn ngoại ngữ. Ở trường, số lượng học sinh đông nên việc kèm học sinh học tốt ngoại ngữ rất khó khăn. Hơn nữa, do thời gian học trên lớp rất ít nên thầy cô chỉ có thể dạy những kiến thức căn bản nhất. Đến với lớp học của tôi, các cháu được học nâng cao hơn, rèn về kỹ năng nghe - nói nhiều hơn. Để có thêm nhiều kiến thức truyền đạt cho học sinh, tôi thường xuyên nghe đài, các kênh tiếng nước ngoài… để bổ sung, cập nhật thêm những kiến thức mới. Hơn 30 năm nay, nhiều lứa học sinh đã trưởng thành, thành đạt trên các lĩnh vực. Dù ở bất cứ nơi đâu các cháu vẫn luôn nhớ đến tôi, nhớ đến lớp học tiếng Anh của thầy giáo Thắng.
Sống với chữ thiện
Mỗi học sinh đến với lớp học của thầy giáo Thắng không chỉ được học kiến thức mà các em còn được thầy dạy cách làm người lương thiện. Ngoài những giờ học tại nhà, thầy giáo Thắng vẫn thường tổ chức cho các em đi thực tế ngay trong xã. Khác với những chuyến thực tế tại các điểm văn hóa, di tích lịch sử… học sinh của ông được thực tế tại những gia đình có người khuyết tật nghèo thông qua các buổi tặng quà, thăm hỏi động viên. Nói về điều này, ông Thắng tâm sự: Năm 1988, tôi tham gia hoạt động Hội Người mù huyện Hưng Hà, rồi làm Chủ tịch Hội. Mỗi lần cùng với cán bộ, hội viên đến thăm hỏi, tặng quà những người khuyết tật là một lần tôi thấy trăn trở, suy tư đến những số phận éo le. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng khi không nhìn thấy thì họ sẽ tự ti, cô đơn. Chính vì thế, họ rất cần được xã hội quan tâm, chăm lo không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Tôi đưa học sinh đến với họ để các cháu có thể thấu hiểu, chia sẻ và dạy cho các cháu lòng hướng thiện, sống có ý nghĩa.

Ngoài thời gian dạy học, ông Thắng còn đánh đàn bầu cho học sinh nghe.
Trong thời gian làm việc tại Hội Người mù huyện Hưng Hà, ông Thắng may mắn được Hội Người mù Việt Nam cử đi học kỹ năng tẩm quất tại Nhật Bản. Sau thời gian 6 tháng học tập, mọi kiến thức lĩnh hội được, ông đã truyền dạy cho hội viên hội người mù trong tỉnh để họ có thể tự mưu sinh bằng đôi tay của mình, có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh chia sẻ: Những việc làm tình nghĩa hướng đến cộng đồng của thương binh Trần Quyết Thắng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và trân trọng. Ông là tấm gương đầy nghị lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã học tập. Mỗi việc ông làm đều thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương. Còn với thương binh Trần Quyết Thắng, ông khẳng định: Còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục thực hiện những việc mình đã và đang làm để góp chút sức lực cống hiến cho xã hội.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Nghị lực người lính Cụ Hồ 10.12.2024 | 10:47 AM
- Ông Chọn say mê làm việc thiện 15.05.2024 | 08:42 AM
- Nghị lực vươn lên của cô gái một chân 24.08.2023 | 09:38 AM
- Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội 20.07.2023 | 09:14 AM
- Những người “làm dâu trăm họ” ngành y 30.06.2023 | 10:09 AM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi 08.11.2022 | 02:28 AM
- Nỗ lực vì sức khỏe người dân 25.04.2022 | 15:01 PM
- Thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhặt được của rơi trả lại người mất 15.09.2021 | 23:48 PM
- Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ 13.09.2021 | 08:29 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam