Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Trăn trở đưa nghề về quê

Thứ 4, 31/08/2016 | 08:33:12
1,880 lượt xem
Hàng chục năm qua, ông Nguyễn Đình Tân ở thôn Hoàng Nguyên, xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy đã gõ cửa các doanh nghiệp khắp trong và ngoài tỉnh với mong muốn tìm, tạo việc làm cho người dân quê hương.

Sinh ra và lớn lên trên miền quê thuần nông, ông Tân thấu hiểu những khó nhọc của người nông dân một nắng hai sương. Trăm thứ chi tiêu chỉ trông chờ vào hạt thóc. Được mùa đã vậy, những năm gặp thiên tai, dịch bệnh thì khốn khó vô cùng. Mong muốn đưa nghề về quê, năm 1999 ông tìm đến doanh nghiệp Thanh Bình (xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy) đưa nghề mây tre đan, móc sợi về cho những người nông dân quê nhà. Tranh thủ lúc nhàn rỗi, người biết dạy người không biết, thời kỳ cao điểm cơ sở của ông thu hút hơn 200 lao động. Có thu nhập thêm từ nghề, mọi thứ chi tiêu không còn băng bó nữa, ai cũng phấn khởi. Họ quý nghề, quý cả người đưa nghề về quê. Ông Tân cũng tìm thấy niềm vui từ việc làm của mình. Hơn 10 năm duy trì làm nghề, đến năm 2013, chủ trương dồn lao động vệ tinh về làm tập trung tại doanh nghiệp đã khiến người dân Thái Sơn lại trở về với thực trạng xã trắng nghề. Không có việc làm lúc nông nhàn đồng nghĩa với cảnh băng bó trước đây, ông Tân đứng ngồi không yên. Ông lại tiếp tục gõ cửa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đề tìm nghề thay thế. Như một cơ duyên, tâm huyết của ông đã được đền đáp. Năm 2014, khi tiếp cận doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (Tiền Hải) đúng lúc doanh nghiệp ký được đơn hàng đan cói xuất khẩu đầu tiên, ông Tân đã trở thành người nhân hạt giống cho nghề. Vốn trên đất làng Quài quê ông những năm trước Cách mạng Tháng Tám nghề đan ró, đan bị trở thành nghề kiếm cơm nuôi sống nhiều gia đình. Việc khôi phục nghề truyền thống là động lực khích lệ sự hăng hái của nhân dân. Thế nhưng, bắt tay vào làm mới thấy gian nan. Những sản phẩm giờ đây được xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính, do vậy yêu cầu kỹ thuật khác xa với nghề truyền thống mà ông cha để lại. Ngày đêm vợ chồng ông kiên trì chỉ bảo cho bà con. Ông Tân tâm sự: Tôi thấy sức nhàn rỗi của dân tương đối nhiều, nghĩ ngay đến việc đưa nghề về quê. Ban đầu cũng khó khăn nhưng rồi nghề truyền thống được phát huy, phát triển ra toàn xã, các xã lân cận và một số nơi xa hơn nữa. Thu nhập cũng bảo đảm cho bà con, ít nhiều cũng mang nguồn lợi về cho dân. Tôi cũng thấy tự hào mình đã đóng góp hữu ích cho công cuộc đổi mới.

Sau hai năm duy trì, đến nay, nghề đan cói đã giải quyết việc làm cho 150 lao động trong và ngoài địa phương, bình quân thu nhập đạt từ 1,7 - 1,8 triệu đồng/người/tháng. Những người chuyên tâm được đến 3 triệu đồng tiền công. Như vậy, bình quân mỗi tháng ông Tân trả công cho người lao động gần 200 triệu đồng. Bà Trần Thị Tiến, một lao động làm nghề chia sẻ: Từ ngày ông Tân đưa nghề về quê, chúng tôi già thì già nhưng ngày cũng kiếm được dăm bảy chục nghìn đồng, cảm thấy rất phấn khởi.

Trăn trở đưa nghề về quê, giờ đây, ông Nguyễn Đình Tân đang ấp ủ ước mơ thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp, đồng thời đấu thầu diện tích đất 5% thuộc vùng úng trũng của địa phương để trồng cói, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng. Hy vọng ý tưởng của ông sẽ sớm trở thành hiện thực, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn, giúp người dân bớt nhọc nhằn khi phải ly nông kiếm việc nơi đất khách quê người.

Hoàng Hương
(Đài TTTH Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày