Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Khi cộng tác viên dân số là nam giới

Thứ 2, 28/12/2015 | 09:04:19
1,367 lượt xem
Nói đến cán bộ dân số, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người phụ nữ âm thầm, lặng lẽ đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức Trạng, cán bộ dân số xã Liên Giang (Đông Hưng) là nam giới duy nhất của huyện đã gắn bó với công tác dân số - KHHGĐ nhiều năm qua.

Cán bộ dân số huyện Tiền Hải tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dân số - KHHGĐ đến người dân. Ảnh: Nguyễn Cường.

 

Tay ôm những cuốn tài liệu dân số, vai đeo chiếc túi đựng bao cao su và thuốc tránh thai, anh Trạng dí dỏm nói với chúng tôi: Hôm nay có “hàng mới’’. Tôi đang chuẩn bị mời chị em đến nhận miễn phí. Đó là hình ảnh chúng tôi gặp khi anh đang đi phát dụng cụ tránh thai. Sinh năm 1987, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, anh Trạng tham gia cộng tác viên dân số từ năm 2010. Mặc dù chưa lập gia đình nhưng với bản tính của người thanh niên “Đâu cần thanh niên có”, anh Trạng kiên trì thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tranh thủ vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ mọi lúc, mọi nơi... Không chỉ kiên trì như các chị em, anh Trạng còn xốc vác, đi theo nhiều hướng để tuyên truyền, vận động, giúp người dân nâng cao nhận thức. Nếu như cán bộ nữ khá dễ dàng khi tiếp xúc với chị em thì anh Trạng lại đặc biệt lợi thế trong việc gặp gỡ các đấng mày râu... Theo anh, nếu người chồng không thông tư tưởng thì chị em dù không muốn cũng phải sinh thêm con. Vì vậy, vận động thành công các ông chồng thì việc quyết định thực hiện KHHGĐ, không sinh con thứ ba sẽ thuận lợi hơn. Khi được hỏi về những cái khó trong công tác vận động, anh Trạng giãi bày: Vận động KHHGĐ còn khó hơn đi cày, đi cấy bởi nếp nghĩ “đông con, đông của” vẫn hằn sâu trong suy nghĩ của nhiều người dân. Khi đến gia đình họ vận động KHHGĐ, có khi bị người chồng phản ứng quyết liệt, sỗ sàng. Có người còn nói: Các anh có nuôi đâu mà can thiệp, tôi đẻ tôi nuôi. Những lúc khó khăn, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc mà liên kết với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương để thực hiện tốt vai trò của người cán bộ dân số, phân tích cho người dân thấu hiểu chủ trương, chính sách dân số - KHHGĐ của Đảng, Nhà nước.

 

Xã Liên Giang hiện có 294 hộ, 7.815 nhân khẩu, trong đó có 1.230 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, anh Trạng đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn được biện pháp tránh thai thích hợp để thực hiện KHHGĐ và dừng lại ở hai con. Đến nay, toàn xã đã có hơn 83% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Người ta thường ví cán bộ dân số là nghề “làm dâu trăm họ” nên cần phải thuyết phục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Ngoài việc đến từng gia đình nhỏ to trò chuyện, anh Trạng còn tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép, tư vấn nhóm nhỏ cách tránh thai cho nhiều cặp vợ chồng. Với kinh nghiệm ấy, anh đã vận động thành công khá nhiều chị em đình sản, triệt sản. Hiện tại, nhận thức của người dân Liên Giang về việc sinh đẻ có kế hoạch đã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm. Một số cặp vợ chồng trẻ sau khi sinh hai con đã tự giác đến gặp anh nhờ hướng dẫn biện pháp tránh thai hiệu quả nhất. Gia đình anh Nguyễn Đức Nghị và chị Nguyễn Thị Loanh ở thôn Ba Vì sinh con một bề, sau khi được anh Trạng vận động anh chị đã thấy được tác dụng của việc thực hiện các biện pháp KHHGĐ, không sinh con thứ ba.

 

Gắn bó với công tác dân số - KHHGĐ, anh Trạng xem đó là việc làm ý nghĩa giúp thay đổi nhận thức của người dân, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Trên hành trình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, bước chân người thanh niên Nguyễn Đức Trạng vẫn chưa dừng lại.

 

Thu Thủy

(Đài Truyền thanh Đông Hưng)

  • Từ khóa