Thứ 4, 24/04/2024, 04:04[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 07/11/2022 | 08:52:26
3,969 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Phạm Huy Thiêm (Tiền Hải); Đào Xuân Đan (Kiến Xương); Công Liêm, Vũ Hồng Thái, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Đặng Thanh Mai (Công an tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Đào Thị Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Trịnh Minh Thuyết, Nguyễn Văn Trụ (Thanh Hóa); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh)...

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, CTV Ngô Trọng Nghĩa có thơ “Thầy tôi” viết về cuộc đời bình dị của một nhà giáo hết lòng đam mê với nghề: “Một đời bình dị áo cơm/Thầy tôi vẹn tấm lòng son với nghề/Cả đời đeo đuổi đam mê/Thầy gieo chữ giữa bộn bề âu lo/Lòng luôn yêu quý học trò/Khó khăn thầy chẳng so đo ít nhiều/Đồng lương còn phải chắt chiu/Lương tâm, trách nhiệm dùng nhiều, thầy tôi!”... CTV Ngọc Tuyền có bài thơ “Trường xưa” và “Thầy cũ” với tình cảm của học trò dành cho nhà trường, cho thầy giáo cũ nhân ngày hiến chương các nhà giáo: “Thầy rời bục giảng lâu rồi/Biết bao ký ức một thời đam mê/Với đồng nghiệp, với bạn bè/Với màu hoa phượng tiếng ve sang mùa/Bên đàn em nhỏ sớm trưa”...

Trong tuần, CTV Công Liêm có bài viết cảm động về hành trình thực hiện di nguyện của liệt sĩ, Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm: “Anh Lâm thều thào trong hơi thở đứt quãng: Các đồng chí... các em... ở lại hãy chiến đấu đến cùng để bảo vệ chốt... Các em nhớ sau này chiến tranh kết thúc, em nào còn được sống sót trở về, nhớ tìm đến quê hương anh Thái Bình, kể lại cho gia đình anh nghe kỷ niệm về trận đánh này...”. Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm đã mãi nằm lại điểm cao Pắc Xòong, cao nguyên Bô Lô Ven, nước bạn Lào. Đó là di nguyện của liệt sĩ Tô Ngọc Lâm dành cho những người đồng đội còn sống sau trận đánh. Sau này, cựu chiến binh Nguyễn Đăng San ở Quảng Ninh - một trong những chiến sĩ nghe di nguyện đã viết hàng trăm bức thư gửi về Thái Bình để tìm quê hương và người thân liệt sĩ, Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm. Đến khi qua báo chí, biết tấm gương ông Lê Văn Cam ở xóm 10, thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình tình nguyện làm “Quân bưu cho các linh hồn liệt sĩ”, ông San kết nối với ông Cam và đã kết thúc hành trình thực hiện được di nguyện của người Tiểu đội trưởng của mình...

Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều bài viết biểu dương gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có gương cán bộ, nhân dân thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương là thôn tiêu biểu thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong bài “Thôn Đức Chính đoàn kết xây dựng xóm làng giàu đẹp”, CTV Lương Thế Lộc đã nêu bật kết quả cán bộ và nhân dân thôn Đức Chính đạt được khi luôn đoàn kết, chung sức xây dựng, phát triển làng quê theo các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đời sống mọi mặt của nhân dân trong thôn nhờ vậy không ngừng được cải thiện...

Viết cho chuyên mục “Người Thái Bình, đất Thái Bình”, CTV Nguyễn Thanh có bài “An tây mưu lược tướng quân Doãn Uẩn” viết về cử nhân Doãn Uẩn (1795 - 1849), hiệu Tuy Tĩnh, quê làng Ngoại Lãng, nay thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư. Năm 34 tuổi, Doãn Uẩn đỗ cử nhân hạng ưu khoa Mậu Tý (1828) nhưng năm sau vào thi hội không đỗ và được bổ ra làm một chức quan nhỏ ở Viện Hàn lâm và đã trải 20 năm làm quan với hàng chục chức tước trong triều, ngoài trấn để phụng sự ba triều vua: Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Khi ở ngạch văn, khi sang ban võ, ở mọi cương vị Doãn Uẩn đều tỏ rõ là người văn võ toàn tài, là người hành động giàu mưu lược.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày