Thứ 3, 07/05/2024, 08:12[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 27/06/2022 | 08:17:33
4,348 lượt xem

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Thúy Mai, Phạm Minh Giang, Phạm Minh Đức (thành phố Thái Bình); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Lại Thị Phượng (Hội Nông dân tỉnh); Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Thanh Huyền, Phạm Hưng, Thanh Tuấn, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Thạch Bích Ngọc (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa Hà Nội); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Trần Quang Hợi (Hà Nam); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Nguyễn Lê Ái Ngọc, Nguyễn Long (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Bùi Nhật Lai (Thái Nguyên); Ngọ Ngọc Thơ (Thanh Hóa)...

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022), Tòa soạn nhận được nhiều thơ về chủ đề gia đình, trong đó có bài “Gia đình nhỏ hạnh phúc lớn” của CTV Ngọc Tuyền viết về tình cảm gắn bó keo sơn của gia đình: “Ai ai cũng một gia đình/ Cái nôi từ thuở sơ sinh chào đời.../ Cho dù nước chảy đá mòn/ Gia đình gắn bó sắt son một nhà/ Keo sơn tình nghĩa phôi pha/ Anh em hòa thuận mới là đạo con/ Trước sau đạo lý vuông tròn/ Quê hương - đất nước, dấu son - gia đình”.

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ “Bà mẹ anh hùng” viết về mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chà ở xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy. Mẹ có 4 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỗi lời thơ viết về nỗi đau mất con do chiến tranh, nỗi khắc khoải mong nhớ các con của mẹ: “Chiến tranh đã qua/ Sao con mẹ không về/ Chẩm, Chỏm, Chá, Ché ơi/ Hãy về đây với mẹ.../ Mẹ ngồi đợi con bên bậc cửa hiên nhà/ Nỗi đau mất con ngấm sâu vào lòng mẹ/ Chẳng nỗi đau nào ngấm sâu đến thế/ Mẹ mất các con rồi - nỗi đau của chiến tranh...”. Bài “Ngọn đèn của mẹ” của CTV Phạm Minh Giang lại viết về nỗi đau của người vợ có chồng hy sinh: “Ngọn đèn của mẹ chờ cha/ Nhỏ như hạt đỗ nhưng mà lớn lao/ Mười năm đạn rít, bom gào/ Ngọn đèn của mẹ chẳng bao giờ tàn/ Giặc tan, đất nước bình yên/ Cha không về, mắt mẹ hoen lệ sầu”...

Bài “Hưng Hà tái diễn tình trạng phơi thóc lúa, rơm rạ trên đường giao thông” CTV Tạ Xuân Sinh phản ánh việc tái diễn tình trạng người dân phơi thóc lúa trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Hưng Hà và tình trạng đốt rơm rạ gây khói bụi, cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông...

Phóng sự truyền hình “Trải nghiệm chúng em làm chiến sĩ biên phòng - sân chơi bổ ích cho các em học sinh ngày hè” của CTV Lại Hợp Khánh phản ánh lớp trải nghiệm do các chiến sĩ biên phòng đóng trên địa bàn huyện Thái Thụy phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Diêm Điền tổ chức cho các em học sinh trên địa bàn. 

Các em học sinh được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt và tác phong nhanh nhẹn của các chú bộ đội; được hướng dẫn cách gấp chăn màn, quần áo ngăn nắp, gọn gàng; được nghe tuyên truyền về biển, đảo Việt  Nam và Luật Biên phòng Việt Nam, về chủ quyền biển, đảo, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; được tham gia các hoạt động ngoại khóa thiết thực như nhặt rác làm sạch bãi biển...

Tuần này, các CTV gửi nhiều tin, bài cộng tác về vấn đề xã hội. Từ việc nêu các ví dụ thực tế đã xảy ra, tác giả đưa ra những cảnh báo, lời khuyên, điển hình như các bài: “Cần nhẹ nhàng, mềm mỏng khi dạy dỗ trẻ” của CTV Nguyễn Thị Loan; “Tuyệt đối không nên đeo trang sức quý cho trẻ” của CTV Nguyễn Long; “Trú mưa xin đừng gây tắc nghẽn giao thông” của CTV Thạch Bích Ngọc...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày