Thứ 5, 18/04/2024, 12:22[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 14/11/2022 | 08:07:34
4,202 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như CTV: Vũ Văn Khu (Hưng Hà); Trần Văn Quang (Vũ Thư); Phạm Ngọc Yên, Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Phạm Minh Giang, Vũ Quang Vinh (thành phố Thái Bình); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Lương Thế Lộc (Mặt trận Tổ quốc tỉnh); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Đào Thị Hạnh, Hồng Sơn (Đài TTTH thành phố); Hồng Thắm, Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Thu Thảo (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Đỗ Thị Thu, Trần Văn Lợi (Nam Định); Đặng Đức, Thạch Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Ninh); Trần Thanh Tú (Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)...

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Nghĩ về người thầy thời hiện đại”; CTV Phạm Minh Giang có bài “Kỷ niệm không bao giờ phai mờ” viết về kỷ niệm với các thầy cô giáo, các bạn học tại ngôi trường cấp ba Lê Quý Đôn (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình), đặc biệt là tình cảm, sự quan tâm của thầy Khanh quê Nghệ An, là thầy giáo dạy văn đối với các học trò và đối với bản thân tác giả, là những kỷ niệm tác giả luôn khắc sâu ghi nhớ trong suốt 60 năm qua và mỗi dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam... CTV Vũ Quang Vinh có bài “Cha tôi - người thầy - người chiến sĩ” viết về kỷ niệm, sự ngưỡng mộ, noi gương tiếp nối truyền thống gia đình của người con đối với người cha từng là nhà giáo, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam...
Ngoài ra, liên quan đến nghề giáo, CTV Nguyễn Đình Thu có bài “Vợ chồng làm nghề giáo”; Trần Thanh Tú có truyện ngắn “Ước mơ nhỏ bé”; CTV Đỗ Thị Thu có thơ “Lời thầy cô”. CTV Nguyễn Minh Thuận có thơ “Người thầy năm xưa” với những lời thơ chan chứa tình cảm của học trò dành cho thầy giáo cũ: “Trong tôi vẫn luôn đong đầy/Thân thương bóng dáng người thầy năm xưa/Đã qua nắng gió bao mùa/Nhưng hình dáng ấy vẫn chưa phai mờ/Nhớ khi tôi vẫn còn thơ/Hồn nhiên đến lớp ngu ngơ một thời/Thầy dạy nét chữ đầu đời/Dạy điều nhân nghĩa bằng lời thiết tha...”.
 Trong tuần, Tòa soạn cũng nhận được nhiều tin, bài của các CTV trong tỉnh và mọi miền Tổ quốc gửi về cộng tác với các số báo tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiêu biểu, CTV Mai Mộng Tưởng gửi chùm gồm nhiều bài thơ, câu đối và tiểu phẩm vui về tết và xuân; CTV Nguyễn Minh Thuận gửi chùm thơ xuân gồm: “Ngày xuân cầu nguyện”, “Mùa xuân và mẹ”, “Nhịp bước mùa xuân”, “Sang xuân”, “Tết là nhớ”, “Xuân về quê mẹ”... CTV Nguyễn Đại Duẫn có thơ “Sắc xuân”; CTV Trần Văn Lợi có thơ “Vầng dương sáng ngời”...

Điển hình tin, bài trong tỉnh, CTV Bình Vân đưa tin: “Công an tỉnh Thái Bình bắt đối tượng vận chuyển 1,1kg ma túy tổng hợp”. CTV Hợp Khánh đưa tin các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền kịp thời ra khơi cứu một thuyền viên và đưa vào bờ an toàn khi đang hoạt động khai thác trên biển thì bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Được đưa vào bờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe thuyền viên đã ổn định... CTV Nguyễn Thị Loan có bài “Thận trọng khi đi rút tiền tại cây ATM vào buổi tối, ban đêm”. Qua thực trạng nhiều vụ lừa gạt, cướp giật, trộm cắp từng xảy ra tại các cây ATM, nhất là thời điểm buổi tối, ban đêm, đối tượng mà bọn gian thường nhắm tới đó là những người đi rút tiền một mình, nhất là phụ nữ... Người viết cảnh báo người dân nên thận trọng, nhất là các chị em phụ nữ không nên đi rút tiền một mình ở cây ATM tại các vị trí vắng người qua lại vào buổi tối, ban đêm. Nếu thực sự cần tiền mặt mà bắt buộc phải rút tiền vào buổi tối, ban đêm thì nên chọn các cây ATM đặt tại nơi đông người qua lại, có đèn chiếu sáng và phải nhờ bạn bè hoặc người thân đi cùng để canh chừng  để bảo đảm an toàn...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày