Chủ nhật, 21/12/2025, 20:44[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 26/09/2016 | 15:23:16
1,841 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được hơn 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

 

Viết về chủ đề kinh tế, các cộng tác viên phản ánh hoạt động chăm sóc, bảo vệ lúa mùa cuối vụ; tiến độ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông; các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông.

 

Trong bài Ðông Xuyên phấn đấu về đích nông thôn mới, tác giả đúc rút kinh nghiệm của địa phương: Tuy cách xa trung tâm huyện Tiền Hải, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, việc thu hút đầu từ gặp nhiều khó khăn song với sự đồng lòng chung sức cùng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, hết năm 2015, Ðông Xuyên đã đạt 14/19 tiêu chí; năm 2016 xã quyết tâm về đích nông thôn mới.

 

Viết về gương người tốt việc tốt tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới nổi bật là bài: Còn sức khỏe còn làm việc nhân, việc nghĩa viết về ông Nguyễn Kim Vinh và bà Nguyễn Thị Dậu ở thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận (Vũ Thư). Bài viết khá thành công, tránh được lối mòn kể lể thành tích khuôn sáo bởi tác giả đã đi sâu khai thác tâm tư, tình cảm của hai vợ chồng “cuộc sống đạm bạc trong nếp nhà ngói ba gian được xây dựng từ thế kỷ trước” nhưng vẫn sẵn lòng góp 300 triệu đồng chăt chiu dành dụm suốt cuộc đời để ủng hộ thôn xóm làm đường nông thôn mới, xuất phát từ ý nghĩ giản đơn: “Tuổi già người ta thường chắt chiu, gom góp cho con cho cháu hoặc để dành phòng khi trái gió trở trời. Nhưng ông Vinh, bà Dậu không nghĩ vậy. Ông bà bảo: Cả cuộc đời vất vả lo cho con cái ăn học bằng người. Giờ chúng có chữ, có nghề rồi là chúng tôi yên tâm, không cần lo để lại tài sản cho con nữa. Tuổi già vui với xóm làng, con cháu, sống thanh thản, không so đo hơn thiệt. Rồi khi nhắm mắt cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Vậy nên, giờ tham gia làm đường cũng là để lại kỷ niệm cho đời sau nhớ tới mình. Cuộc sống chỉ cần có thế. Khi mình khuất đi rồi mà không bị lãng quên mới là điều quý giá nhất!”.

 

Trong không khí lễ hội truyền thống đậm sắc màu văn hóa dân tộc, tưởng nhớ công lao của các bậc tiên liệt “Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, viết về chủ đề văn hóa, xã hội tuần này nổi bật là những tin, bài phản ánh không khí tưng bừng của lễ hội đình Trung Thành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải),  lễ hội đền Trần (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) - nơi thờ tự uy nghiêm 7 vị tiên đế nhà Trần đồng thời cũng là chốn tưởng niệm những vị quốc mẫu nổi tiếng thời Trần.

 

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2017), Ban Biên tập Báo Thái Bình rất mong nhận được những bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và các thông tin viên, cộng tác viên viết về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Báo, những tình cảm, sự ghi nhận, những ý kiến đóng góp với Báo để Báo Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

 

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

 

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày