Thứ 2, 21/07/2025, 23:35[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 03/10/2016 | 09:00:01
1,450 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên phản ánh khá toàn diện tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng nổi bật của các địa phương trong tỉnh.

Phản ánh khí thế sản xuất vụ đông, có bài "Minh Quang khắc phục khó khăn trong sản xuất vụ đông". Tác giả dẫn dắt người đọc bằng cảm xúc và những chi tiết được thể hiện mềm mại, kèm ảnh minh họa làm nổi bật chủ đề bài báo: "Những ngày cuối tháng 9, thời tiết mưa nắng thất thường, việc nhà nông đã vất vả càng thêm bận mải. Trên cánh đồng thôn Trực Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư), bóng dáng người dân lom khom, cặm cụi. Sau bước chân tưới tắm, bàn tay nhặt cỏ, nhát cuốc vun xới, những hàng ngô xanh thẳng lối, sạch cỏ, những ruộng dưa đang lan xanh mặt nilon phủ luống, cải các loại vươn lá xanh rì...". Đồng cảm với nông dân Trung An trong việc tiêu thụ sản phẩm, cộng tác viên Lê Trung có bài: Hướng đi nào cho rau màu Trung An? Bài viết đặt ra vấn đề: Trước sự phát triển của vùng rau đạt ngưỡng 20 tấn rau các loại/ngày, vượt quá tầm bao tiêu của tổ thu mua rau gồm 10 thành viên của xã thì "việc tìm đầu ra cho rau màu ở Trung An hiện đang là bài toán khó giải của các hộ nông dân trồng rau nơi đây, do đó việc cần thiết bây giờ là phải xây dựng một chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng để giúp người nông dân ổn định đầu ra cho sản phẩm và tìm hướng đi hiệu quả cho người trồng rau".

Lĩnh vực giáo dục, nổi bật là bài: "Trường Mầm non xã Tam Quang làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục". Theo tác giả, ở xã nghèo, thuần nông, thu nhập của người dân chưa cao nhưng Ban Giám hiệu Trường Mầm non xã Tam Quang làm tốt "việc huy động các loại quỹ từ cha mẹ học sinh đóng góp, các nguồn động viên trong xã hội đều được Ban Giám hiệu nhà trường công khai rõ trước các cuộc họp phụ huynh toàn trường, nhờ vậy các nhà tài trợ, các bậc cha mẹ học sinh đều tin tưởng khi họ tham gia đóng góp xây dựng trường. Sự minh bạch thu, chi các nguồn kinh phí đã góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhà trường, làm cho mọi người tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực". Bài "Hạnh phúc của một gia đình nghèo" viết về gia đình ông bà Chương, Lê (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) chỉ làm ruộng và làm thuê đã nuôi hai con ăn học thành đạt, trong đó cậu con trai út Trần Ngọc Đạt đang du học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Nga, với học bổng toàn phần do Học viện Quân sự Việt Nam chọn cử.

Chủ đề văn hóa, xã hội tuần này, đáng chú ý có bài: "Người phụ nữ nhân hậu" kèm 3 ảnh, rất cảm động về bà Nguyễn Thị Miên 54 tuổi, thôn Phất Lộc Đông, xã Thái Giang (Thái Thụy), đã làm 127 xét nghiệm và rất nhiều thủ tục pháp lý để hiến một quả thận cho con rể của bà. Cảm phục nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ quê chân chất, đôn hậu, các cấp, các ngành cùng cán bộ và nhân dân địa phương Thái Giang thấu hiểu những nợ nần, thiếu thốn của gia đình anh Bùi Ngọc Khảm "ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà" đã vào cuộc ủng hộ giúp đỡ tích cực để anh vượt qua khó khăn trước mắt.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2017), Ban Biên tập Báo Thái Bình rất mong nhận được những bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và các thông tin viên, cộng tác viên viết về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Báo, những tình cảm, sự ghi nhận, những ý kiến đóng góp với Báo để Báo Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày