Thứ 7, 27/07/2024, 07:22[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 07/10/2019 | 08:47:03
1,290 lượt xem
Tuần qua (từ ngày 27/9 đến ngày 3/10), Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ... cộng tác của các thông tin viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như Đoàn Thanh Liêm (Hưng Hà); Vũ Văn Hùng; Nguyễn Đình Bầu (thành phố Thái Bình); Trần Hiền, Phạm Đông (Đài TTTH Tiền Hải); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Thu Hiền (Đài TTTH Vũ Thư); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Lê Anh Phong (Đồng Tháp); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên); Trần  Thương Tính (Kiên Giang); Phạm Minh Thành (Đà Lạt); Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Võ Ngột (Ninh Bình); Xuân Tươi, Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long); Nguyễn Hiền (Báo Điện Biên Phủ); Quang Vũ (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)…

Hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chủ đề người mẹ, người vợ luôn được các cộng tác viên quan tâm. Trong tuần, tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều truyện ngắn, thơ, tản văn của các tác giả viết về chủ đề này tiêu biểu như bài “Mẹ sẽ mãi là mẹ của con”, “Mẹ già như hương ba cây”, “Mẹ thương” (Phan Thành Minh); “Bà ngoại” (Nguyễn Y Nguyên); “Khúc ru tháng mười” (Trần Kỳ Duyên); “Mẹ và tháng mười”, “Cối đá của mẹ” (Trần Văn Thiên)... Giới thiệu về điểm du lịch và đặc sản địa phương qua thơ, tác giả Nguyễn Đình Bầu có bài “Giếng cổ chùa Keo” và “Bánh cáy làng rối nước” khá độc đáo”: “Tễu xin mời bánh cáy làng/Sản vật hương ướp tâm can ông bà/Cũng là Nếp Quýt đồng ta/Cũng là đỗ lạc mạch nha nước gừng.../Thẫn thờ lữ khách ngập ngừng/Lòng đang kẹt giữa trập trùng ngậy thơm/Quãng đời mấy tính thiệt hơn/Rối nước Bánh Cáy bữa cơm nhà giầu!/Tri ân Nguyễn Xá thẳm sâu/Ngượng ngùng mắc cạn làm dâu quê Chèo/Thủy đình rối nước trong veo/Khai hội Bánh Cáy Tễu theo vào đời/Đông Tây muôn nẻo phương trời/Vài thước Bánh Cáy với người xa quê/Trăm năm Nguyễn giữ ngón nghề/Thả trôi theo Tễu nhớ về cha ông!”...

Tiếp tục cuộc thi viết về người Thái Bình, đất Thái Bình, trong tuần tòa soạn tiếp nhận thêm nhiều tác phẩm tham dự của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong đó, tiêu biểu có bài: “Người Thái Bình trên đất Vĩnh Long” của tác giả Xuân Tươi, Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long); bài “Làng Thanh Bình đậm sâu 2 quê Mường Thanh - Thái Bình” của tác giả Nguyễn Hiền (Báo Điện Biên Phủ); “Doanh nghiệp Thái Bình chọn Bà Rịa - Vũng Tàu làm nơi khởi nghiệp” của tác giả Quang Vũ; “Thu tiền tỷ từ nuôi tôm công nghệ cao” của tác giả Trần Hiền, Phạm Đông (Đài TTTH Tiền Hải); “Nữ doanh nhân tiêu biểu” của tác giả Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); “Giám đốc trẻ năng động sáng tạo” của tác giả Cao Bá Khoát... Những vùng đất miền quê Thái Bình hay những người con quê hương Thái Bình dù đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở trong tỉnh hay ngoài tỉnh được các tác giả giới thiệu qua bài báo gửi về dự thi đều rất tiêu biểu, điển hình với những đặc thù rất riêng có của Thái Bình, mang lại niềm vinh dự, tự hào về mảnh đất, con người Thái Bình yêu dấu. Có những con người rất đời thường như lão nông dân Đào Xuân Tứ, thôn Tân Hưng 2, xã Nam Thắng hàng ngày gắn bó với công việc nuôi trồng thủy hải sản vùng ven biển Tiền Hải. Song điều đặc biệt là ông được gọi với cái tên ông Tứ @ bởi rất thức thời khi vào mạng internet tìm hiểu cách nuôi tôm thẻ theo công nghệ cao, rồi mạnh dạn bỏ toàn bộ số tiền dành dụm làm nhà vào việc nuôi tôm thẻ; chủ động liên hệ với cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam để được hỗ trợ về kỹ thuật nên việc nuôi tôm thẻ của ông Tứ đã thắng lớn, thu lãi cả tỷ đồng, được đánh giá cao, hướng sẽ triển khai diện rộng tại địa phương... Tác giả Xuân Tươi, Thúy Quyên có bài “Người Thái Bình trên đất Vĩnh Long” viết về những người con quê lúa Thái Bình từ nhiều thập kỷ trước đã nghe theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước vào tỉnh Vĩnh Trà xa xôi với mong muốn đóng góp một phần công sức để miền Nam tiến kịp miền Bắc, chung tay xây dựng vùng đất miền Tây Nam Bộ ngày càng phát triển. Họ không chỉ phát huy tốt truyền thống quê hương Thái Bình, xây dựng quê hương mới Vĩnh Long giàu mạnh mà còn luôn gắn kết với nhau qua hoạt động của hội đồng hương, cùng giúp nhau phát triển và hướng về quê hương với những tình cảm thân thương nhất...

Tin, bài, ảnh… cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên ấn phẩm điện tử baothaibinh.com.vn và các ấn phẩm báo giấy của Báo Thái Bình. Báo Thái Bình xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn xin gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày