Chủ nhật, 05/05/2024, 02:11[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 14/10/2019 | 11:05:24
1,624 lượt xem
Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Đỗ Văn Xuân, Bùi Văn Huy (Hà Nội); Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Trần Văn Thiên, Thạch Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Minh Thành (Đà Lạt); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Lê Huy Diễn (Phú Thọ); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Nguyễn Văn Sông (Hưng Yên); Dương Văn Thắng (Hải Phòng); Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Đình Xuân (Báo Quân đội Nhân dân); Hồng  Thắm (Báo Lâm Đồng); Trọng Thắng (Báo Người cao tuổi); Trịnh Thanh Hà (Đài TTTH Vũ Thư); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Phạm Minh Đức, Nguyễn Minh Hữu (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường  Thuật (Thái Thụy); Ngọc Tuyền, Cao Bá Khoát (Vũ Thư)...  


Trong tuần, tòa soạn tiếp tục nhận được tác phẩm gửi dự thi viết về người Thái Bình, đất Thái Bình. Tiêu biểu như tác phẩm “Người quê lúa ở nam Tây Nguyên” của tác giả Hồng Thắm. Từ hơn 40 năm trước, những người con Thái Bình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đã vượt hơn 1.000km, đặt chân đến núi rừng nam Tây Nguyên mở đất. Trong cuộc di dân, hành trang mang trên vai lúc ấy, ngoài hy vọng, khát vọng về một cuộc sống ấm no trên quê hương mới còn thêm vốn quý là bản tính cần cù, chịu khó của những người quê lúa tự thuở xa xưa. Dẫu ở đâu, họ cũng quyết tâm “ly hương không ly tổ”. “Hòa nhập mà không hòa tan”, người Thái Bình cùng với người dân tộc bản địa hay cư dân khắp dải đất hình chữ S đến Lâm Đồng sinh sống không chỉ dốc tâm sức làm giàu cho vùng đất mới mà đã góp phần tạo nên một nền văn hóa đặc sắc ở cao nguyên. Phát huy truyền thống quê hương, những người con Thái Bình đã cùng người dân địa phương hăng say lao động sản xuất với nhiều tấm gương tiêu biểu, làm nên những đổi thay trên quê hương mới... Tác phẩm “Thái Bình tạo đà bứt phá sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp theo hướng hiện đại” của tác giả Trọng Thắng. Với thể loại phỏng vấn, tác phẩm đã nêu bật những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình những năm gần đây. Trong đó, Thái Bình là tỉnh tốp đầu các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ 3 năm liền tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, cán đích trước thời hạn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, với cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thái Bình đã và đang có nhiều giải pháp bứt phá để sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp theo hướng hiện đại như mong muốn của Thủ tướng Chính phủ trong dịp về dự lễ khởi công các công trình trọng điểm đầu xuân 2019...


Trong số các chủ đề về kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao thông..., có nhiều tin, bài có tính thời sự và tổng hợp thực hiện kế hoạch theo quý. Điển hình như tác giả Vũ Đông đưa tin: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương tăng 19,7% so với cùng kỳ. Trong 3 quý đầu năm, ngành Công nghiệp, xây dựng cơ bản của huyện Kiến Xương đã đạt 2.609,9 tỷ đồng. Tại 3 cụm công nghiệp Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân các doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và cho thu nhập cao. Toàn huyện hiện có trên 5.600 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với trên 36.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định...


Ngoài ra, tòa soạn nhận được nhiều thơ, tản văn, truyện ngắn của các tác giả, tiêu biểu như tác giả Nguyễn Đình Xuân gửi cộng tác một chùm thơ cùng về chủ đề quê hương như: “Quê nhà”, “Cảm quê”, “Sau mưa”, “Nghiêng ngả”, “Sắp sáng”  là cảm xúc của người xa quê lâu ngày trở lại: “Tiếng giục trâu nghe xa ngái/Con đê giờ đã vắng người/Mặt trời khuất sau đám sậy/Cánh diều dần thấp chơi vơi.../Bao năm làm người xa xứ/Nay về mới rõ hồn làng/Loang đồng rây lọn khói mỏng/Để cả chiều hóa mênh mang...”. Tác giả Đỗ Văn Xuân gửi thơ về mẹ: “Mẹ và mùa hạt trắng”, “Mẹ ngồi vá áo”, “Mẹ đi gặt lúa trưa nay”. “Mẹ ngồi vá áo chiều nay/Mái đầu giờ đã thả mây trắng trời/Tay cầm một lọn chỉ vơi/Xâu kim vá nốt tiếng cười thủa xưa/Mẹ ngồi vá nỗi ngẩn ngơ/Anh đi dạo ấy sao chưa thấy về/Trắng đêm nuốt đắng cơn mê/“Áo anh rách thế không về mẹ khâu?”/Mẹ ngồi nuốt những dòng ngâu/Thương chị. Hoa đợi nhận cau ngày nào.../Mẹ ngồi vá cả đêm trường/ Dòng ngâu trút xuống sao vương nơi nào/Thiếu thừa vá cả chiêm bao/Anh chưa nhận áo lẽ nào vội đi?


Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên ấn phẩm điện tử baothaibinh.com.vn và báo giấy. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày