Thứ 2, 26/05/2025, 02:04[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 16/11/2015 | 08:29:55
695 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được gần 100 tin, bài, ảnh của các cộng tác viên.

“Tôn sư trọng đạo” - truyền thống tốt đẹp của dân tộc được thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là sự kiện nổi bật thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, trở thành đề tài, tâm điểm của tin, bài, ảnh các cộng tác viên gửi đến Báo Thái Bình tuần này: “Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Trường Tiểu học Trung An tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục”; “Hiệu quả giáo dục tại Trường THCS Lê Tư Thành”... Kỷ niệm về thầy cô, về mái trường gắn với một thời cắp sách đã khơi nguồn cảm xúc cho các trang viết: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hình thức khen thưởng hay trách phạt nào khác” - (Điều thầy chưa kể, Nguyễn Thị Bích Nhàn - Phú Yên).

Trên 3.200 chữ khắc họa “Những dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp trồng người”, tác giả Trần Đình Hằng (Đắk Lắk) viết về hành trình đem con chữ lên cao nguyên của các thầy cô giáo Thái Bình: “Tháng 11/1978, ngành Giáo dục Thái Bình thực hiện chủ trương của cấp trên tăng cường giáo viên cho các tỉnh phía Nam. Nhận quyết định điều động, thầy giáo Phạm Đức Tùy, Phó Hiệu trưởng Trường cấp I - II Đô Lương (Đông Hưng) cùng với 15 thầy cô giáo khác rời quê hương vào với cao nguyên Đắk Lắk...”. Bài báo hấp dẫn, sinh động, dẫn dắt người đọc bằng ngôn ngữ báo chí và văn học. Chất báo chí vẫn là chủ đạo bởi tính chân thực của người thật, việc thật, không bị cảm xúc chi phối: “Quan hệ thầy trò khi này đã có nhiều điểm khác xưa. Học viên này tóc bạc hơn thầy, học viên khác có vị thế ngang hoặc hơn thầy nhưng tất cả đều học được từ người hiệu trưởng, từ đồng chí của mình phong thái giản dị và hơn cả là không tham quyền cố vị, sớm lo chuyện măng mọc khi tre chưa già. Nay đã trở về với cuộc sống đời thường nhưng bao lớp học trò vẫn nhớ tới ông với niềm tôn kính: “Ơn Thầy”. Căn nhà của ông thường xuyên được đón học trò cũ từ các tỉnh đến Đắk Lắk công tác ghé thăm thầy. Dịp 20/11 hàng năm thường là ngày đông vui nhất. Nhiều người đưa cả con cháu đến thăm thầy”.

Trong lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên phản ánh tình hình khắc phục hậu quả mưa úng ảnh hưởng đến một số diện tích rau màu và khoai tây mới trồng; khí thế thi đua làm thủy lợi đông xuân; thu hoạch dưa chuột xuất khẩu ở Hưng Hà…

Đề tài quốc phòng, an ninh, đáng chú ý có các bài: “Tạo việc làm bền vững cho bộ đội xuất ngũ”; “Thành phố Thái Bình - điểm sáng công tác tuyển quân”…

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Báo Thái Bình tiếp tục hồi âm qua email của các cộng tác viên về chủ đề tuyên truyền tuần tới. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa