Thứ 2, 15/12/2025, 08:41[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 22/08/2016 | 08:14:58
2,038 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được hơn 60 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Trước thông tin bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh duyên hải Bắc Bộ trong đó có Thái Bình, các cộng tác viên đã nhanh chóng gửi tin, ảnh kịp thời phản ánh hoạt động kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện; phản ánh các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão. Nổi bật là các tin: Đông Hưng hoàn thành di dời, sơ tán các hộ dân ngoài đê, gia đình chính sách, già cả neo đơn trước bão; Hưng Hà khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ"; Vũ Thư họp khẩn bàn công tác ứng phó với bão; phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) di dời các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng đến nơi an toàn; tin các xã Tam Quang, Vũ Đoài, Tân Phong (Vũ Thư), Đô Lương, Đông Xuân (Đông Hưng)… khẩn trương triển khai các phương án bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, phòng, chống úng cho lúa mùa và hoa màu… Cộng tác viên Lê Trung gửi loạt ảnh Trường Mầm non Dũng Nghĩa chằng mái tôn các phòng học; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Vũ Thư… Ban Biên tập Báo Thái Bình ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghề nghiệp và sự nhiệt tình của các cộng tác viên đã bám sát địa bàn, bám sát cơ sở để cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng, chống bão.

Viết về lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên phản ánh hoạt động chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa sau bão ở Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải; tin Vũ Thư thu nhập cánh đồng mẫu gấp 1,5 - 2 lần so với sản xuất đại trà.

Phản ánh gương người tốt, việc tốt tuần này, đáng chú ý có bài viết của cô giáo Bùi Thị Tuyết (Trường THPT Đông Thụy Anh) kèm 4 ảnh minh họa: "…Hai năm nay, người dân thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy đã quen với hình ảnh ông Hoàng Văn Thế đều đặn sáng sớm và chiều tối tưới cây, nhổ cỏ ở con đường tràn ngập hoa. Con đường đẹp tràn ngập hoa mười giờ, các loại cây cảnh và hoa súng dưới bờ kênh đều do một tay ông trồng, chăm sóc đã hai năm nay sau khi xã hoàn thành tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới… Nếu có dịp ghé thăm Thái Giang, nhất là vào buổi sáng, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng con đường hoa đặc biệt và rất đẹp này…".

Chủ đề văn hóa, xã hội tuần này, nhiều tin, bài viết về lễ Vu lan báo hiếu được tổ chức tại các nhà chùa ở Đông Hưng, Vũ Thư, thành phố Thái Bình… Cộng tác viên Cao Bá Khoát viết về Câu lạc bộ văn hóa đình Phương Cáp; nhà báo Lê Trọng gửi truyện ngắn và bài viết "Đài ta ngày ấy, bây giờ"…

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2017), để cổ vũ, động viên cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình nói chung, đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên của Báo nói riêng, Ban Biên tập Báo Thái Bình mong nhận được bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và các thông tin viên, cộng tác viên viết về những tình cảm, những ghi nhận, ý kiến đóng góp với Báo để Báo Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Tin, bài, ảnh gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa