Thứ 4, 17/12/2025, 20:25[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 05/09/2016 | 08:32:42
1,826 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 50 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh

Màu cờ, sắc hoa trên các nẻo đường, không khí sôi động của các hoạt động văn hóa, thể thao mừng 71 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; một số lễ hội truyền thống đầu tháng 8 âm lịch của các địa phương và hướng về "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" được các cộng tác viên phản ánh kịp thời trong chuyên mục thời sự, chính trị, xã hội nổi bật diễn ra ở các địa phương. Đó là các tin: Huyện Tiền Hải tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9; Câu lạc bộ Bạn yêu âm nhạc huyện Kiến Xương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm một năm thành lập và chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; Xã Đông Giang nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh. Bài: Rộn ràng lễ hội Kênh Xuyên (Tiền Hải), tác giả viết: Lễ hội đình làng Kênh Xuyên năm nay mở vào dịp Quốc khánh 2/9, không chỉ để ôn lại truyền thống, tưởng nhớ tổ tiên mà còn đem lại niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân, góp thêm động lực để cán bộ và nhân dân địa phương quyết tâm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Chủ đề về kinh tế chủ yếu là các tin, bài viết về sản xuất nông nghiệp, chăm sóc, bảo vệ lúa mùa: Huyện Hưng Hà phát động nhân dân phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa; Huyện Quỳnh Phụ: Chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh từ 30/8 - 2/9/2016; tin 2.000ha lúa mùa của Vũ Thư trỗ bông trước ngày 5/9; Xã Đông Vinh phun trừ sâu bệnh hại lúa. Nổi bật là bài viết "Nhiều hội viên ở Song An làm sinh vật cảnh đạt hiệu quả cao". Tác giả cho biết: "Mấy năm gần đây, thị trường sinh vật cảnh trầm lắng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm sinh vật cảnh. Tuy nhiên, ở xã Song An (Vũ Thư), các hội viên sinh vật cảnh, đa phần là lớp người cao tuổi, làm sinh vật cảnh chủ yếu là để thưởng ngoạn và để làm đẹp cho gia cảnh, quê hương, do đó tư tưởng mọi người không bị xáo động. Một số hội viên có kinh nghiệm và tay nghề cao, sản xuất được những tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị lớn về thẩm mỹ, về ý nghĩa, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững, thu nhập cao nên phong trào vẫn duy trì tốt."

Chủ đề văn hóa, xã hội tuần này, ngoài các tin, bài ảnh phản ánh thầy trò ngành Giáo dục sẵn sàng đón năm học mới cùng hoạt động khuyến học, khuyến tài diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương như bài: Tháng khuyến học đến với mọi nhà ở Đông Xuân (Đông Hưng), các bài phản ánh, kèm nhiều ảnh minh họa viết về: Trường Tiểu học Vũ Lạc, Trường Mầm non Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình); Trường Tiểu học Trung An (Vũ Thư) với những thành tích nổi bật trong chặng đường phấn đấu về đích trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Cộng tác viên Lê Thị Nhung gửi truyện ngắn "Những bông hoa đã nở". Tuy cốt truyện không mới nhưng cách thể hiện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Đặc biệt, chùm thơ ba bài của thương binh 1/4 ngồi xe lăn Phạm Công Liên, người con quê hương Thái Bình, gửi từ Trại thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh có sức truyền cảm với những câu thơ của tâm hồn tinh tế. Cảm nhận giá trị sự sống, sự bình yên, giản dị của đời thường qua lăng kính của người lính đi qua trận mạc, sống chết, đôi chân anh gửi lại chiến trường, nên khi… "Vợ về thăm quê ngoại/Con cái bận tới trường/Ta tựa hiên nhà chơi với kiến/Nghe lá vàng rắc kín chiều thu/Đường hanh heo/Kẻ đi về náo nức/Đang tất bật, bế bồng, khuân vác.../Triệu tâm hồn kiến hát và đi".

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2017), Ban Biên tập Báo Thái Bình rất mong nhận được những bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và các thông tin viên, cộng tác viên viết về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Báo, những tình cảm, sự ghi nhận, những ý kiến đóng góp với Báo để Báo Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa