Chủ nhật, 28/07/2024, 09:19[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 31/10/2016 | 16:14:48
734 lượt xem

Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị nổi bật của các địa phương, các cộng tác viên ghi nhận: “...không khí chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã rộn ràng khắp nơi, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)...”. Ðặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Hoàng Ðăng Cát (xã Thái Giang, huyện Thái Thụy) viết: Thôn Phất Lộc Tây gắn kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Làng quê vừa xong mùa thu hoạch, tại nhà văn hóa thôn Phất Lộc Tây vào các buổi tối vang lên lời ca tiếng hát hòa quyện tiếng đàn, tiếng trống, tiếng sáo của câu lạc bộ văn nghệ đang luyện tập chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được chọn tổ chức làm điểm của tỉnh vào đầu tháng 11/2016.

Chủ đề kinh tế, các tin, bài phản ánh đa dạng, phong phú: Thái Thụy phấn đấu sản lượng khai thác hải sản năm 2016 trên 40.000 tấn; Vũ Thư siết chặt quản lý, khai thác cát; Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ) thu hoạch cây vụ đông sớm; Hồng Minh (Hưng Hà) tập trung gieo trồng cây màu vụ đông trong khung thời vụ... Bài “Giữ lửa” cho nghề mây tre đan truyền thống, cộng tác viên Thu Thủy biểu dương chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở thôn Cốc, xã Phú Châu (Ðông Hưng) 16 năm gắn bó với nghề mây tre đan thủ công, tạo việc làm cho 100 lao động thường xuyên cùng hơn 100 lao động lúc nông nhàn.

Chủ đề văn hóa, xã hội tuần này nổi bật có bài  “Biển hát”. Nhân đọc bài “Mưu sinh dưới tán rừng ngập mặn” của phóng viên Báo Thái Bình, tác giả nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ “gắn bó với đồng, với bãi, với sông Hồng đỏ nặng phù sa, với tôm cá, cua ốc”. Bài viết kết thúc bằng những dòng trăn trở: “...không biết đến bao giờ những cánh rừng ngập mặn mới lại hồi sinh, lại đầy ắp cá tôm, lại giòn tan tiếng nói cười của người miền biển. Biển vẫn hát như ngàn năm trước nhưng biển cũng đang kể những câu chuyện buồn...”.

Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự cộng tác tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của các cộng tác viên. Tuy nhiên, thời gian gần đây có hiện tượng một số cộng tác viên đã gửi một tin, bài 2 - 3 lần, thậm chí có tin, bài đã đăng từ năm 2014 nay lại được copy nguyên văn để gửi, ảnh hưởng đến uy tín của cộng tác viên, gây nhầm lẫn đáng tiếc cho tờ báo... Toàn bộ tin, bài gửi qua hòm thư toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình sau khi tiếp nhận Báo Thái Bình có cán bộ vào sổ. Các tin, bài,  ảnh được chọn, biên tập theo quy trình của tòa soạn.  Bộ phận thư ký biên tập lựa chọn các tin, bài, ảnh phù hợp với chủ đề của các số báo để đăng tải.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa