Thứ 2, 20/05/2024, 08:36[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 5, 30/04/2020 | 15:18:08
1,477 lượt xem
Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.


Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Văn Hiến (Đại học Thái Bình); Lại Hợp Khánh (BĐBP tỉnh) Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Trần Văn Tuyển, Nguyễn Tường Thuật (Thái Thuỵ); Nhuận Nguyện, Nguyễn Minh Hữu, Đào Công Nhị (TP Thái Bình); Cao Thu Hạnh (BCHQS tỉnh); Đặng Văn Cao (Hội Khuyến học tỉnh); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thuỵ); Vũ Đông (Đài TTTH Thái Thuỵ); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Nguyễn Hồng Quang (Thái Nguyên); Trần Giáp, Phi Hoàng, Phạm Đình Ân (Hà Nội); Ngô Nữ Thuỳ Linh (Đồng Nai); Trần Thương Tính (Kiên Giang); Lê Huy Diễn (Phú Thọ); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định)…

Thể loại thơ, truyện ngắn, tản văn, tuỳ bút… Toà soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả. Trong đó, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), tác giả Nguyễn Hồng Quang ở Thái Nguyên có gửi cộng tác bài thơ “Anh là người đưa thư cho liệt sĩ” với lời tựa: “Kính tặng anh Lê Văn Cam, cựu chiến binh ở thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố  Thái Bình – người đã có hơn 30 năm đi tìm mộ đồng đội và có trên 22.000 thông tin liệt sĩ”. Bài thơ dung dị, đi vào lòng người với tình cảm biết ơn kính trọng một cựu chiến binh với việc làm ý nghĩa là tìm thông tin giúp các gia đình bị thất lạc mộ liệt sĩ:  Anh còn nghèo nhưng giàu đức hy sinh / Đời đau đáu sống để tìm đồng đội / Anh nghĩ vậy và đã làm như vậy / Đơn giản anh, là cựu chiến binh! / Ba mươi năm, anh đem hết sức mình / Tìm kiếm được hàng nghìn thông tin liệt sĩ / Việc không mới, nhưng không bao giờ cũ / Cốt mong sao đền ơn nghĩa hy sinh”. Hướng tới kỷ niệm Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), tác giả Đặng Văn Cao có bài “Hội Khuyến học Thái Bình học tập và làm theo Bác”; tác giả Lê Duy Diễn có bài thơ thiếu nhi “Giấc mơ của cháu” với nội dung phản ánh tình cảm thân thuơng của con trẻ dành cho Bác Hồ. “Mới sáng thức dậy cháu reo to:  / - Ông ơi! Cháu được gặp Bác Hồ! / Đêm qua vừa đến thăm lớp cháu  / Bác còn chia kẹo cho nữa cơ! / Đôi tay Bác ấm, xoa đầu cháu / Bác hơn ông Tiên ở trên trời!”… Tiếp tục cộng tác chủ đề phòng chống dịch bệnh Covid-19, Toà soạn tiếp tục nhận được nhiều tin bài, điển hình như tác giả Ngọc Tuyền có thơ “Vợ tôi mùa covid”; Trần Văn Tuyển có “Phòng chống dịch”; tác giả Cao Mừng đưa tin “Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Từ - 91 tuổi ở khu Buộm, thị trấn Hưng Nhân đã  ủng hộ 3 tạ gạo trị giá 3 triệu đồng với mong muốn chung tay góp phần phòng chống dịch bệnh...

Các tin bài thuộc lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hoá xã hội…, tiêu biểu  tác giả Văn Dũng đưa tin lãnh đạo Quân khu Ba kiểm tra đất, công trình quốc phòng tuyến ven biển tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình. Tác giả Nguyễn Văn Hiến, Khoa Đại cương, Trường Đại học Thái Bình có bài “Nguyễn Du thời kỳ 10 năm gió bụi – góc nhìn từ bối cảnh lịch sử”. Bài viết nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du, trong đó nhiều học giả cho rằng mảnh đất, con người Thái Bình ảnh hưởng không nhỏ đến Nguyễn Du giúp ông sau này trở thành đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với tác phẩm Truyện Kiều nổi tiếng.

Tin, bài, ảnh, thơ, video, clip, truyện ngắn,… của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo giấy. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý, tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày