Thứ 4, 20/08/2025, 15:56[GMT+7]

“Lưng gù, nhưng tấm lòng ngay thẳng”

Thứ 6, 28/09/2012 | 09:28:56
1,496 lượt xem
Ở huyện Hưng Hà, người ta gọi anh là “Tể tướng lưng gù”. Anh chỉ cười, nụ cười trông rất hiền. Anh là Trịnh Văn Nghị, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hưng Hà.

Thân quen với anh Nghị, tôi nhận ra tố chất nổi trội nhất ở anh là tính quyết đoán và tấm lòng độ lượng. Anh thương người và quý trọng tình bạn đến mức chân tình. Các doanh nhân, doanh nghiệp ở Hưng Hà như Nguyễn Quang Văn, Trần Vực, Phạm Xuân Nguyên… nhận xét rất đúng về anh: Một cán bộ thuế vừa có tâm, có tầm và có tài. Vì nể trọng nhau, có lúc, có khi các doanh nghiệp sẵn sàng “ứng cứu” để anh có được một giấc ngủ ngon. Các  Chủ tịch UBND huyện từ anh Nguyễn Nhật Lai đến Nguyễn Hồng Chuyên đều quý trọng anh ở tác phong làm việc, tư duy công tác và tinh thần trách nhiệm rất cao. Anh ngay thẳng với cấp trên, thẳng thắn với đồng nghiệp.

Ở Chi cục Thuế của anh phần đông là thương binh, bộ đội phục viên, nay do người về hưu, người chuyển công tác… số còn lại không nhiều, nhưng với họ anh luôn dành tình cảm riêng từ sâu thẳm lòng mình. Có lần anh tâm sự với tôi: “Làm công tác thuế thời nào cũng vất vả, bây giờ vừa cực nhọc, vừa phức tạp. Ðược cái, các anh lãnh đạo huyện quan tâm, các ngành phối hợp giúp đỡ nên cũng đỡ vất vả hơn”. Trở lại với tình hình 8 tháng, anh không kể nhiều về khó khăn khách quan, chủ quan. Anh chỉ nói cách làm thế nào để thu được 67 tỷ 440 triệu 498 nghìn đồng, đạt 54,8% dự toán tỉnh giao, bằng 53,4% dự toán phấn đấu và bằng 76,2% so với cùng kỳ. Bắt đầu từ việc triển khai kế hoạch năm 2012, anh đã dự báo đúng khó khăn và có giải pháp để hạn chế những bất lợi. Tổ chức giao nhiệm vụ thu ngân sách theo tháng, quý cho từng đội thuế; hàng tháng đánh giá kết quả giải quyết vướng mắc, đôn đốc kịp thời các khoản thu phát sinh lớn. Quán triệt các chỉ thị của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ thuế năm 2012 tới toàn đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kỷ luật, chủ động tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra biện pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách.

Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn trong quản lý các khoản thu ngân sách trên địa bàn, diện hộ kinh doanh đang quản lý, số thuế lập bộ hàng tháng, những hộ cố tình chây ỳ nợ thuế… đề xuất biện pháp để chính quyền địa phương hỗ trợ truy thu thuế. Tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp bàn cách cùng tháo gỡ khó khăn, mở các lớp tập huấn và tư vấn cho người nộp thuế. Cấp 1012 mã số thuế, làm thủ tục đóng mã số thuế cho hộ nghỉ kinh doanh, các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do khó khăn về sản xuất kinh doanh. Hàng tháng ra thông báo nợ thuế và tiền phạt tới 100% người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt theo đúng quy trình. Tổng thu nợ đến 31-8-2012 là 3 tỷ 387 triệu đồng; trong đó, thu nợ của năm 2011 là 2 tỷ 384 triệu đồng.

Mặc dù, nhiều doanh nghiệp có khó khăn, nhưng thu từ doanh nghiệp được 6,3 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán. Nhiều doanh nghiệp có số nộp khá như: Công ty CP vật liệu xây dựng Kim Trung, Công ty CP vận tải sông biển Hưng Hà, Công ty TNHH xây dựng Tiến Phú, Công ty xây lắp Cầu Nai… Cán bộ thuế phải theo sát tiến độ các công trình xây dựng, nhất là những đơn vị ngoại tỉnh vào thi công như: Công ty CP tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (Hà Nội) 457,8 triệu đồng, Công ty CP xây lắp thương mại Minh Cường (Hà Nội) 207,2 triệu đồng, Công ty CP ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng, Công ty xây lắp 3 Hải Dương… Bài viết này không đi sâu vào kết quả thu ngân sách 8 tháng của năm 2012, nhưng khắc họa bức tranh toàn cảnh để có cái nhìn cận cảnh về chân dung những con người đang tận tâm với trọng trách mà cấp ủy, chính quyền và ngành thuế giao cho, trong đó có Chi cục trưởng Trịnh Văn Nghị.

Xin được lấy câu hát ca ngợi vị Tể tướng Lưu gù của Trung Quốc để đặt tên cho bài viết này: “Lưng gù, nhưng tấm lòng ngay thẳng”.

Bài, ảnh: PHẠM THANH

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày