Thứ 4, 03/07/2024, 02:17[GMT+7]

Cánh én hồng trên đất lúa

Thứ 6, 11/05/2012 | 08:37:11
1,046 lượt xem
Anh Phạm Quang Thiết - Tổng phụ trách Đội duy nhất của Thái Bình được nhận giải thưởng Cánh én hồng lần thứ nhất năm 2011 do Trung ương Đoàn trao tặng. Đây là vinh dự, cũng là động lực để anh Thiết thêm yêu nghề, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Thầy giáo Tổng phụ trách Đội Phạm Quang Thiết cùng đội viên xem tranh tham dự Cuộc thi vẽ và viết thư gửi tặng các chú bộ đội ở đảo Trường Sa.

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mỹ thuật, anh Thiết về làm tổng phụ trách tại Trường Tiều học Thị trấn Vũ Thư, suốt 17 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhà trường, lại tham gia giảng dạy môn mỹ thuật, anh dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Song, lòng yêu nghề, mến trẻ đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn, chủ động lên kế hoạch cụ thể cho từng chặng thi đua, từng tuần, từng tháng. Qua đó, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động cao điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường.

Bên cạnh đó, anh luôn tìm cách bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của các tiểu ban sao đỏ, phụ trách sao, tự quản ATGT nên thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, góp phần tạo nền nếp, nâng cao hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường. Năm 2008, đoàn học sinh do anh dẫn đầu đã đạt giải nhì liên hoan Trại hè toàn quốc; 2 năm 2009, 2010 đạt giải nhất liên hoan Trại hè xanh và Liên hoan các câu lạc bộ thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc.  Năm học 2010 - 2011, anh đã tham mưu cho nhà trường tổ chức 18 sân chơi ngoại khoá; tổ chức tốt hoạt động từ thiện với tổng số tiền trên 6 triệu đồng; thực hiện làm kế hoạch nhỏ thu gom 780 kg gấy vụn các loại.

Với những thành tích đạt được trong giảng dạy và trong công tác đội, anh Phạm Quang Thiết đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; danh hiệu giáo viên, tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện.

Ngọc Mai


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày