Thứ 2, 15/12/2025, 08:28[GMT+7]

Hành trình về nguồn

Thứ 5, 26/07/2012 | 09:13:38
927 lượt xem
Cuộc hành trình về nguồn này có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với mỗi thành viên trong Ðoàn cán bộ huyện Ðông Hưng, bởi đã khơi gợi và nhắc nhở mỗi người không được phép lãng quên lịch sử, lãng quên xương máu của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc và hướng cho lớp lớp cháu con biết được công sức của cha ông đã đổ máu đào để dựng xây đất nước này.

Nghía trang Trường Sơn.

Trước lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Hưng tổ chức Đoàn đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn hành hương về nguồn, thăm chiến trường Quảng Trị, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị - nơi đó, mỗi người hằng ao ước được một lần kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ để cảm nhận giá trị lớn lao của cuộc sống, sự sống được đánh đổi bằng máu và nước mắt của dân tộc.

Điểm dừng chân đầu tiên của Ðoàn là Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của 10.363 liệt sĩ, trong đó có những người con của quê lúa Ðông Hưng – Thái Bình. Giữa mênh mông đại ngàn, vi vu gió thổi, chúng tôi làm lễ đặt vòng hoa và dâng hương tại đài liệt sĩ và trên các phần mộ, mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm khi dâng những nén hương tri ân, tưởng nhớ đến những người vì Tổ quốc quên thân.

Trong trang sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, hơn 60.000 người con của quê hương Ðông Hưng lên đường ra trận, đã có hơn 8.000 liệt sĩ nằm lại khắp các chiến trường. Hiện nay ở huyện có hơn 5.000 thương, bệnh binh các hạng, gần 3.000 nạn nhân chất độc da cam luôn được Ðảng bộ và nhân dân trong huyện quan tâm, chăm sóc. Ðến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, trước hàng nghìn bia mộ - có những bia mộ có tên, có những bia không tên của những liệt sĩ vô danh - những thanh niên ở cái tuổi đang son và thớ thịt căng da, họ đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, trong đoàn chúng tôi ai cũng nhận ra rằng phải biết trân trọng và nâng niu cuộc sống của ngày hôm nay, bởi để đất nước hòa bình dân tộc ta phải đánh đổi bằng sinh mạng của hàng triệu triệu người.

Trong đoàn đến nghĩa trang Trường Sơn có những người đã từng trực tiếp tham gia các cuộc chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chứng kiến những mất mát đau thương khi đồng đội, đồng chí của mình hy sinh trước mũi súng của quân thù. Thắp nén nhang cho liệt sĩ đồng đội, cựu chiến binh Phạm Hồng Loan bùi ngùi tâm sự: "Tôi đã được nhiều lần đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nhưng lần nào đến trong lòng tôi cũng đều cảm thấy xúc động bồi hồi, mỗi lần thắp những nén nhang lên những bát hương trên các ngôi mộ liệt sĩ, chúng tôi tưởng nhớ đến người đồng đội, đồng chí của tôi và các liệt sĩ đã hy sinh".

Trong đoàn cán bộ cùng đi có cả lớp cán bộ trẻ may mắn được sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, nhưng đến đây giữa hàng ngàn bia mộ, họ đã tưởng tượng được một phần khốc liệt của những cuộc chiến đấu không cân sức với kẻ thù. Anh Phạm Long Biên – Chủ tịch UBND Thị trấn Ðông Hưng nói lên suy nghĩ của mình: "Ðứng trước hàng ngàn bia mộ, tôi rất xúc động và cảm phục những gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc khi mới mười chín, đôi mươi. Sau chuyến đi này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Ðông Hưng làm tốt hơn nữa những chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa để động viên người và gia đình người có công với đất nước". Còn anh Phạm Hùng Cường – Bí thư huyện đoàn Ðông Hưng cho biết: "Lần đầu đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tôi xúc động, cảm phục và ngưỡng mộ trước sự chiến đấu ngoan cường của các Anh hùng liệt sĩ, trước anh linh của các liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho đất nước. Chúng tôi càng thấy rõ vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ ngày nay trong việc học tập lao động cống hiến để dựng xây và bảo vệ quê hương đất nước, viết tiếp trang sử anh hùng thời đại Hồ Chí Minh".

Sau Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Ðoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Ðường 9 và Thành cổ Quảng Trị, đặt vòng hoa và thắp nén nhang thơm cho những con người quả cảm đã hy sinh tại nơi này. Tại thành cổ Quảng Trị có hơn 1 vạn chiến sĩ hy sinh, trong đó có những chiến sĩ quê hương Ðông Hưng – Thái Bình. Trong trận chiến đấu cam go, ác liệt 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972, nơi đây gần như bị san bằng, không một bóng cây, ngọn cỏ và Thành cổ Quảng Trị giờ là nghĩa trang không bia mộ. Xúc động nghẹn ngào khi đứng tại nơi đây và chợt nhớ đến câu thơ của một cựu chiến binh tên Phạm Hữu Lân mà chúng tôi đã đọc trên một tờ báo: "Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật/ Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật/ Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào". Bác Hồ khi sinh thời đã nói: "Máu đào của liệt sĩ đã làm cho lá cờ Tổ quốc thêm đỏ chói". Ðúng vậy, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân ta được ấm no hạnh phúc. Những tấm gương hy sinh anh dũng ấy mãi là những ngọn lửa thiêng rực sáng, là bức thông điệp gửi đến muôn đời sau tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Cuộc hành trình về nguồn này có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với mỗi thành viên trong Ðoàn cán bộ huyện Ðông Hưng, bởi đã khơi gợi và nhắc nhở mỗi người không được phép lãng quên lịch sử, lãng quên xương máu của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc và hướng cho lớp lớp cháu con biết được công sức của cha ông đã đổ máu đào để dựng xây đất nước này. Mãi biết ơn và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm, là việc làm thường xuyên của Ðảng bộ và nhân dân huyện Ðông Hưng, tạo điều kiện cho người có công phát huy tốt khả năng của mình, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phát huy phẩm chất - truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Tùng Minh

(Đài Phát thanh Đông Hưng)

  • Từ khóa