Chủ nhật, 08/06/2025, 03:14[GMT+7]

Theo dấu chân bão 

Thứ 3, 30/10/2012 | 16:24:04
1,390 lượt xem
Những cây cổ thụ bật gốc đổ ngổn ngang, cột điện, dây điện thoại đứt khắp nơi; những ngôi nhà mái tôn, mái ngói bị tốc trơ trọi; những cánh đồng màu tan nát, ngập chìm trong nước… đó là những gì mà bão số 8 (tên quốc tế là Sơn Tinh) để lại ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Ông Đinh Văn Đảo, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) chưa hết kinh hoàng cho biết: Tôi đã ở vùng ven biển này mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ chứng kiến cơn bão kinh hoàng đến vậy, không thể tưởng tượng được vì nó phá hủy tất cả, không còn thứ gì; các tàu thuyền bị trôi dạt khắp nơi và bị “khiêng lên bờ”, các vùng nuôi trồng thủy, hải sản thiệt hại rất nặng nề…

 

Bão số 8 đổ bộ vào Thái Bình từ chiều và đêm ngày 28/10, với cường độ gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, kèm theo mưa to đến rất to; lượng mưa tại Thành phố cao nhất là 404 mm, huyện Đông Hưng 378 mm. Do gió, sóng lớn kết hợp với mưa to nên đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, lúa, hoa màu, phương tiện đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản…

 

 

Theo quan sát của chúng tôi, dọc tuyến đê biển huyện Tiền Hải mọi thứ xơ xác, tiêu điều, những chiếc tàu, thuyền bị quăng quật khắp nơi, nằm ngổn ngang trên bãi cạn; vùng nuôi thủy, hải sản ngập trắng nước, trên mặt nước nổi lềnh bềnh tre lứa, vật dụng từ những chòi canh ngao. Anh Hoàng Văn Đức, thôn Minh Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) đang cặm cụi cùng một số lao động cố gắng kéo con tàu của mình xuống sông cho biết: Tàu của tôi đã neo đậu tại bến Đền cửa Lân từ chiều ngày 27/10, nhưng sáng ngày 29 thì nó đã không còn ở vị trí cũ nữa, gió, sóng lớn đã làm trôi tàu đâm thẳng vào một chòi canh coi đầm được xây dựng bằng xi măng, gạch làm đổ sập hoàn toàn; đây là lần đâu tiên trong đời tôi chứng kiến trận bão khủng khiếp đến vậy, nó tàn phá ngoài sức tưởng tượng, hơn cả cơn bão năm 1986…

 

Đến cảng cá Nam Thịnh, chúng tôi không thể tin vào mắt mình, hàng trăm chiếc tàu thuyền đã bị “Sơn Tinh” bê gọn lên bờ nằm chồng chất lên nhau, hàng trăm chủ tàu chỉ biết ngồi trên đê nhìn tàu thuyền vẻ đầy lo âu. Anh Nguyễn Xuân Kiểu, Phó giám đốc cụm công nghiệp cửa Lân cho biết: Gió bão mạnh nhất là lúc 19 giờ đến 21 giờ, gió mạnh cấp 12, giật trên cấp 14 làm mất hết thông tin liên lạc, điện; thiệt hại ban đầu là rất lớn, hơn 100 chiếc tàu thuyền bị sóng, gió cuốn lên cạn hiện không thể đưa xuống được; 60% chòi canh ngao bị phá hủy hoàn toàn, các vùng nuôi thủy, hải sản chắc chắn sẽ thiệt hại rất nặng nề…Trước đó, từ chiều ngày 27, hơn 400 chiếc tàu thuyền đã được vào nơi neo đậu; trong lúc bão có duy nhất 1 tàu với 2 lao động chủ quan không vào, cách bờ khoảng 300 – 400 m, các lực lượng đã phối hợp cùng với địa phương đưa được vào bãi đậu, hiện chưa có thiệt hại về người.

 

 

Theo những người dân sống ven biển huyện Tiền Hải thì khoảng 17 giờ gió bắt đầu mạnh khoảng cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12; cường độ mạnh nhất là từ 18 giờ đến 20 giờ thường xuyên cấp 12, giật cấp 14; từ khoảng 22 giờ đến 23 giờ tự nhiên không có gió, trời sáng hồng, mọi người tưởng bão đã đi qua nên hàng trăm chủ tàu thuyền đang chuẩn bị tiếp tục ra khơi thì bão lại quay trở lại chuyển hướng gió Tây Tây Nam với cường độ rất mạnh, đây chính là nguyên nhân chính gây tàn phá cho vùng ven biển. Ông Trần Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thịnh cho biết: Trong lúc bão to còn 8 lao động trên các chòi canh ngao, những lao động này là ở xã khác, khi bão quá to có 3 lao động tự động vào bờ, còn 3 lao động bị gió đánh sập chòi hất xuống biển và may mắn đã bơi vào được bờ; hiện còn 1 lao động tên là Năm (chưa rõ người địa phương nào) đã mất tích. Bước đầu Nam Thịnh thiệt hại rất nặng nề, hơn 700 chòi canh ngao bị hư hỏng, trong đó 60% bị hỏng hoàn toàn; dự kiến ngao giống thất thoát khoảng 30% trị giá khoảng 500 tỷ đồng, ngao thương phẩm ở bãi từ 7-8.000 nghìn tấn cũng thiệt hại khoảng 20 -30%...

 

Cùng với huyện ven biển, các huyện, thành phố còn lại cũng thiệt hại rất lớn về lúa, hoa màu, nhà cửa, cơ sở hạ tầng…Hiện toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 30.000 ha cây vụ đông cơ bản đều bị giập nát hết, hơn 6000 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch bị đổ, giảm năng suất nhiều. Huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà đã gieo trồng gần xong vụ đông theo kế hoạch đề ra, đạt từ 6.000 - 8.000 ha; các loại cây trồng như bí, ngô, rau màu đã và sắp cho hoạch đều bị giập nát. Bà Phạm Thị Đông, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) cho biết: Năm nào tôi cũng gieo trồng từ 4 sào cây vụ đông trở lên, nhưng năm nay không còn gì; hiện 2,5 sào đỗ được 3-4 lá bị ngập chìm trong nước, rạ đè hết lên cây, 1 sào bí sắp cho thu hoạch bị nát hết, khó mà cứu vãn được; như mọi năm 4 sào cây vụ đông tôi thu được trên 3 triệu đồng tiền lãi. Ông Bùi Xuân Phóng, Chánh văn phòng UBND huyện Hưng Hà cho biết: Theo thống kê sơ bộ ban đầu, toàn huyện bị đổ 17 ngôi nhà, 2.249 nhà bị tốc mái, 2.033 cây bị đổ, 68 cột điện bị đổ, 9.450 m dây điện bị đứt…

 

Đến hết ngày 29/10, thống kê sơ bộ ban đầu toàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 29 người bị thương; 6.000 ha lúa mùa bị đổ, 29.870 ha hoa màu, cây vụ đông bị giập nát, hàng vạn cây lấy gỗ, an quả bị đổ; 4 tàu đánh bắt trung bờ bị đắm tại bến, trên 100 tàu bị hư hỏng nặng do và đập; trên 1.400 chòi canh ngao bỉ đổ hoàn toàn; trên 8000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 6.715 nhà lợp ngói và mái tôn bị tốc mái, nhiều trường học, trụ sở làm việc, trạm xá, nhà xưởng bị tốc mái, hàng trăm cột điện cao thế, cột điện thoại bị đổ…Đối với công trình đê điều có 306 m đê biển số 6 huyện Tiền Hải bị sạt lở, 80 m đê xã Đông Long (Tiền Hải) bị sạt lở nghiêm trọng và nhiều kè bị sạt lở…Hiện nay các sở ban, ngành, địa phương đang nỗ lực triển khai các phương án khắc phục hậu quả. Tỉnh Thái Bình đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp trên 700 tỷ đồng để khắc phục hệ thống đê sông, biển, các kè và các công trình hạ tầng khác.

Nguyên Bình - Thành Tâm

 

  • Từ khóa