Thứ 7, 09/08/2025, 08:37[GMT+7]

QUẢNG TRỊ NĂM ẤY…

Thứ 3, 06/12/2011 | 13:41:36
1,288 lượt xem
Nhiều lần giữ vai trò trưởng đoàn Thái Bình tham dự Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc, trong tâm trí nhà giáo Nguyễn Đức Cường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình đầy ắp kỷ niệm về những cuộc tranh tài gay cấn, những trận thi đấu sôi nổi.

Lễ khai mạc Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ II tổ chức tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2007

Tuy nhiên, có những câu chuyện, dù chỉ là chuyện bên lề, không liên quan gì đến thể thao, nhưng đã để lại trong tâm trí các thành viên đoàn Thái Bình những ấn tượng sâu sắc, khó quên. Câu chuyện tại Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ II tổ chức tháng 12 năm 2007 là một ví dụ như thế.

 

Năm ấy, Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc được tổ chức tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thu hút 15 đoàn với trên 700 vận động viên tham gia. Đoàn Thái Bình sau một ngày “hành quân” đã có mặt tại “vùng đất lửa” năm xưa – vùng đất của những địa danh lịch sử, những chiến tích oai hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gần 60 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Thái Bình được bố trí nghỉ tại Khách sạn Công đoàn, Thị xã Đông Hà.

 

Ngay từ những phút giây đầu tiên, các vị khách đến từ quê hương 5 tấn đã được cán bộ, nhân viên Khách sạn đón tiếp chân tình, niềm nở, từ việc hướng dẫn nhận phòng nghỉ đến việc thăm hỏi sức khỏe, lên thực đơn cho cả đoàn trong những ngày lưu trú. Nhà giáo Nguyễn Đức Cường kể lại, những ngày ở tại Khách sạn Công đoàn là những ngày mà các thành viên của đoàn Thái Bình được sống trong bầu không khí gần gũi, ấm cúng khi mà việc ăn, nghỉ được chăm lo chu đáo. Có lẽ, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của học sinh khuyết tật, Khách sạn Công đoàn đã chủ động giảm một nửa tiền ăn cho đoàn Thái Bình trong khi vẫn bảo đảm định lượng dinh dưỡng để các em thi đấu. Ngoài thực đơn cố định hàng ngày, cán bộ, nhân viên Khách sạn còn sắp xếp, bố trí đưa thêm vào bữa ăn của các em một số món khác mà không làm phát sinh thêm chi phí cho đoàn.

 

Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, trong những ngày diễn ra Hội thi, cán bộ, nhân viên Khách sạn Công đoàn còn là những cổ động viên nhiệt thành cho đoàn thể thao học sinh khuyết tật Thái Bình. Ở Hội thi năm ấy, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của đoàn Thái Bình có thêm nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô giá từ những người tuy mới lần đầu gặp gỡ nhưng đã giành cho nhau tình cảm thân thương, trìu mến. Mỗi khi có học sinh Thái Bình thi đấu, các anh, các chị lại sắp xếp thời gian, bố trí công việc đến nhà thi đấu cổ vũ cho các em. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng để các em nỗ lực, cố gắng vượt lên và chiến thắng chính mình, mang về cho quê hương những tấm huy chương quý giá.

 

Trong những ngày ở Quảng Trị, nếu các em học sinh khuyết tật giành được những tấm huy chương quý giá thì huấn luyện viên của các em cũng đã “ghi điểm” khi kịp tìm cho mình “một nửa” còn lại. Lê Trung Dũng, huấn luyện viên môn bóng đá khiếm thính của đoàn Thái Bình và cô nhân viên của Khách sạn Công đoàn đã thành đôi sau những ngày gặp gỡ, hò hẹn.

 

Vậy là một năm sau, các thành viên của đoàn thể thao học sinh khuyết tật Thái Bình lại có dịp quay lại Quảng Trị để cùng chú rể “đón nàng về dinh” trong niềm vui mừng của những người mới ngày nào còn là “chủ nhà đón khách” và những người mới ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ khi lần đầu đến với mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Trong tâm trí họ, kỷ niệm về những ngày Hội thi tháng 12 năm 2007 sẽ còn đọng mãi!

 

Bài, ảnh: Minh Sơn

 

 

  • Từ khóa