Thứ 4, 24/07/2024, 16:34[GMT+7]

Về nhà Đại đoàn kết Tết này ấm áp hơn

Thứ 2, 16/01/2012 | 09:10:39
1,313 lượt xem
Vẫn là những ngày đông mưa phùn, gió bấc, rét đậm, rét hại kéo dài, nhưng ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn có không khí ấm áp, bởi nơi đó có tiếng cười nói hồ hởi của bà con trong xóm, ngoài làng, đến chúc mừng, chia vui với các gia đình chính sách, hộ nghèo... được ở trong những ngôi nhà Đại đoàn kết, khi Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã về.

Quất Tết Đông Hoà (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh Đức

Ngôi nhà Đại đoàn kết, rộng 42 m2, mái bằng kiên cố, do Công ty Xổ số kiến thiết phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ xây dựng, được khánh thành vào dịp cuối tháng 9 vừa qua đã giúp cho gia đình bà Trương Thị Xuân, khu Tự Tiến, Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) như được đón một cái Tết sớm. Nhiều năm qua, hai mẹ con bà Xuân phải sống trong căn nhà dột nát, chật chội 10 m2, mùa đông thì ẩm thấp, rét mướt, mùa mưa dột tứ bề, nếu có bão tính mạng bị đe dọa. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ góa con côi của bà, cán bộ, nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh quyên góp ủng hộ số tiền 30 triệu đồng, cộng với tiền do người thân, dòng họ hỗ trợ, các đoàn thể, bà con khu dân cư ủng hộ hàng chục ngày công đã giúp bà Xuân biến ước mơ lớn thành hiện thực. Về nhà mới, bà Xuân còn được tặng rất nhiều vật dụng giá trị, thiết thực như: bàn ghế, bát đĩa, xoong nồi... Đón nhận những món quà hết sức ý nghĩa đó, bà Xuân rưng rưng nước mắt, nói không nên lời.

Cũng trong thời gian này, mọi người trong gia đình cụ Phạm Thị Bống, 86 tuổi, thôn Phú Vinh, xã Đồng Phú (Đông Hưng) mừng vui khôn tả, khẩn trương chuyển đồ đạc về căn nhà Đại đoàn kết vừa mới hoàn thiện. Tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, già nua, cụ Bống nói như tâm sự với chính mình: “Cả cuộc đời ở nhà dột nát, may mắn cuối đời lại được ở trong ngôi nhà mới, tất cả là nhờ sự quan tâm của cán bộ, nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, cùng bà con lối xóm...”. Nói rồi, nước mắt bà Bống lại lăn dài.

Tại nhà của anh Nguyễn Văn Xuân (22 tuổi) thôn Đồng Lâm, xã Hồng Minh (Hưng Hà) ngày 3/1/2012 vui như có hội. Trong nhà, ngoài sân, bà con đến chúc mừng ngồi chật kín. Anh Xuân nét mặt tươi rói đứng trong ngôi nhà mái bằng còn thơm mùi vôi vữa, rộng 25 m2 xúc động nói: Trước đây người mẹ mù lòa và tôi phải sống nhờ nhà ông bà ngoại, mẹ mất không một tấc đất cắm dùi, phải lên Hà Nội đánh giày kiếm sống, nếu không có số tiền 30 triệu đồng của Ngân hàng Công thương chi nhánh Thái Bình và tiền người thân, dòng tộc hỗ trợ, cũng như hàng chục ngày công của bà con khu dân cư, các ban, ngành, đoàn thể tôi không thể dựng lên nếp nhà ấm cúng cho riêng mình. Còn gì vui hơn được về nhà mới khi ngày Tết Nhâm Thìn đã cận kề. Có nhà, mới có cơ hội ổn định cuộc sống và lập gia đình.

Thế là trong dịp tết đến xuân về này, 3 gia đình khác ở Hồng Minh và trên 400 hộ nghèo, hộ chính sách, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong... trong toàn tỉnh, nhờ có nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo của: Ngân hàng Công thương chi nhánh Thái Bình, Tổng công ty dầu PVOIL (thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam), Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, Quỹ “vì người nghèo”... cũng có chung niềm vui như anh Xuân - niềm vui được ở trong những ngôi nhà mới mang cái tên hết sức ý nghĩa “nhà Đại đoàn kết”.

Những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp những vườn quất đang dậy lên một màu vàng óng, hoa đào thi nhau đua sắc thắm. Vậy là, không khí Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang tràn về khắp đất trời, bừng lên trong lòng mỗi người niềm vui đón Tết. Chắc hẳn Tết này, trong những ngôi nhà Đại đoàn kết sẽ đầy ắp tiếng cười, xua tan đi cái lạnh giá của thời tiết khắc nghiệt, nhân lên hơi ấm của tình người.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa