Thứ 7, 27/07/2024, 06:44[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 21/10/2019 | 08:52:35
1,996 lượt xem
Tuần qua (từ ngày 11/10 đến ngày 17/10), Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... cộng tác của các thông tin viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như: Thích Hữu Minh, Đặng Thành Văn, Vũ Hồng Thái (Thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Hà, Nguyễn Hường (Đài TTTH Tiền Hải); Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình); Trần Nguyên Giáp (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh); Trịnh Minh Thuyết, Vũ Tuyết Nhung (Thanh Hóa); Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên);  Lê Minh Hải (Phú Thọ); Lê Hứa Huyền Trân, Trần Thị Thắm (Bình Định); Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Nguyễn Chí Ngoan, Trần Thương Tính, Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Trần Văn Thiên, Đặng Đức, Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thái Học (Bến Tre); Hoàng Khánh Duy (Cần Thơ)...

Hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tuần qua Tòa soạn tiếp tục nhận được hàng trăm bài thơ, truyện ngắn, tản văn... nội dung chủ yếu viết về chủ đề người mẹ, người vợ và sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Điển hình như bài “Sự hy sinh của phụ nữ làng tôi” của Vũ Hồng Thái; truyện ngắn “Chiếc váy dưới đáy hòm” của Lê Minh Hải; tạp bút “Nhớ về món cháo ngày xưa” của Phạm Ngọc Thạch; thơ “Vấn vương tóc mẹ”, “Lòng mẹ ủ ấm giấc mơ” của Trần Văn Thiên; “Em gái đồng chiêm ngược núi non”, “Em bước lên bục giảng” của Lê Anh Phong; “Mẹ quê” của Nguyễn Thị Bình; tản văn “Món bánh xèo của mẹ” của Trần Thị Thắm. Đặc biệt, tác giả Vũ Tuyết Nhung gửi chùm thơ gồm 5 bài “Ai trả lời giấc mơ em”, “Chuyện một người điên”, “Người đàn bà vẽ”, “Bữa tối của người đàn bà đơn thân”, “Ta lại tìm được em”. Mỗi bài thơ, câu thơ đều giàu âm thanh, hình ảnh và xúc cảm dạt dào: “Người đàn bà trong bốn bức tường/Ngắm trần nhà với giàn đèn treo nhấp nháy/Ngoài kia sông vẫn chảy/Hoa vẫn thơm và người vẫn đi về/Người đàn bà nhìn bốn bức tường/Tất cả lặng im trắng toát/Bà vẽ lên bức tường thứ nhất/Tuổi xuân son rạng rỡ nụ cười...”. Bài “Một ngày cho mẹ” của Trần Thương Tính, lời thơ giản dị, nhẹ nhàng với lòng biết ơn, tình cảm sâu đậm của người con hướng về mẹ: “Mẹ là tia nắng ấm/Vỗ về trên tóc con/Gió qua miền thương nhớ/Gọi mùa về xanh non/Con sông quê lơ lửng/Như lòng mẹ bao dung/Suốt một đời nặng nợ/Chảy trôi đến khôn cùng”...

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tác giả Cao Thu Hạnh đưa tin: Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đồng hành với chương trình cặp lá yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó, hàng tháng tự nguyện ủng hộ quỹ từ 20.000 - 50.000 đồng, đến nay đã có 35 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, đã được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu với số tiền mỗi tháng từ 300.000 - 500.000 đồng/cháu đến khi các cháu học hết phổ thông trung học. 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị đã lập “Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác”. Hàng tháng mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm chi tiêu với số tiền từ 50.000 - 100.000 đồng dành vào việc hỗ trợ con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mua sách vở học tập hoặc ủng hộ các thôn, xã khó khăn mua vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn...

Nổi bật trong các tin, bài về hoạt động nhân đạo, từ thiện, tác giả Thích Nhuận Nguyện đưa tin Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh được trên 12,8 tỷ đồng. Từ đó, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 280 nhà cho người nghèo với số tiền trên 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.500 bệnh nhân; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đấu nối nước sạch cho hơn 400 hộ với số tiền 700 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo trên 1,3 tỷ đồng. Chung tay với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong năm 2019, Hội Phật giáo tỉnh đã trao tặng hàng nghìn suất quà với số tiền 1,5 tỷ đồng dành cho công tác từ thiện xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo, học sinh vượt khó trong học tập. Hưởng ứng phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng, Phân ban Ni giới tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng...

Tin, bài, ảnh... cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên ấn phẩm điện tử baothaibinh.com.vn và ấn phẩm báo giấy của Báo Thái Bình. Báo Thái Bình xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn xin gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày